Viết tiếp trang sử vẻ vang trên mảnh đất Điện Biên anh hùng

Trong không khí hân hoan của những ngày thu tháng 8, trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, người người lại tề tựu bên nhau để ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc.

Đường phố Điện Biên Phủ rực rỡ trong những ngày mùa thu tháng 8.

Đường phố Điện Biên Phủ rực rỡ trong những ngày mùa thu tháng 8.

Trao cho nhau ánh mắt, nụ cười và niềm tin yêu, hy vọng, nhân dân các dân tộc Điện Biên đã nguyện luôn đoàn kết, góp sức viết tiếp trang sử Điện Biên trong thời đại mới.

Sáng sớm 28/8, Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh Điện Biên đã đông kín người với những tiếng cười, lời chào hân hoan và những cái ôm, cái bắt tay thật chặt. Hầu hết trong dòng người ấy là các cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên năm xưa và thân nhân của các gia đình có công, lão thành cách mạng. Vẫn màu áo lính với huân, huy chương tràn trên ngực; vẫn những tiếng gọi bạn với tôi, chúng ta và đồng chí, nhưng bước chân của họ chậm lắm rồi.

Đưa tay chỉ về bức ảnh “Điện Biên Phủ hôm nay” ở cửa chính Trung tâm Hội nghị, ông Bùi Kim Điều, chiến sĩ Điện Biên năm xưa trào dâng niềm xúc động. Bấm từng đốt ngón tay, ông Điều nói: “Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam thì lúc đó tôi vừa tròn 15 tuổi. Tôi nhớ lắm niềm vui, tiếng hát và cả những nụ cười trào nước mắt vui sướng của nhân dân ta ngày ấy. Vậy mà, ngay sau Quốc khánh 2/9, một thời gian ngắn, thực dân Pháp lại âm mưu chiếm nước ta một lần nữa.

Hôm nay, chúng tôi gặp lại nhau cùng nhau hồi tưởng lại những tháng ngày chung chiến hào năm xưa để nhớ hơn, biết ơn hơn những hy sinh, cống hiến của bao lớp cha anh. Đất nước hoàn toàn có Độc lập-Tự do-Hạnh phúc; Điện Biên của chúng ta hôm nay phát triển vững vàng là nhờ công sức, máu xương và sự hy sinh của lớp lớp cha anh.

Ông Bùi Kim Điều, chiến sĩ Điện Biên năm xưa

Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất (tháng 2/1953), tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tham gia Chiến dịch Tây Bắc và Tây Nam Ninh Bình năm 1953. Đến tháng 1/1954, cả Đại đoàn 312 chúng tôi tiếp tục bước vào Chiến dịch Điện Biên Phủ với biết bao gian nan hiểm nguy, nhưng tôi và đồng đội không một phút giây nao núng. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, rất nhiều anh em, đồng chí, đồng đội của tôi mãi nằm lại nơi này…

Hôm nay, chúng tôi gặp lại nhau cùng nhau hồi tưởng lại những tháng ngày chung chiến hào năm xưa để nhớ hơn, biết ơn hơn những hy sinh, cống hiến của bao lớp cha anh. Đất nước hoàn toàn có Độc lập-Tự do-Hạnh phúc; Điện Biên của chúng ta hôm nay phát triển vững vàng là nhờ công sức, máu xương và sự hy sinh của lớp lớp cha anh”, ông Bùi Kim Điều xúc động nói.

Lắng nghe thật kỹ từng lời ông Bùi Kim Điều chia sẻ và căn dặn thế hệ trẻ, Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên trao đổi với chúng tôi về đợt thi đua của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên trong dịp lễ trọng đại này: Noi gương thế hệ cha anh đã sống, cống hiến với tinh thần “Vì nhân dân cống hiến” và “Vì nhân dân phục vụ”, ngày 29/8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề “30 ngày Thần tốc - Về đích”.

Trong đợt thi đua này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng mới 80 nhà và hoàn thành cải tạo, sửa chữa 241 nhà cho các gia đình ở các xã: Na Son, Xa Dung, Tìa Dình, Phình Giàng… bị thiệt hại do lở đất, lũ quét vừa qua. Với mục tiêu giúp nhân dân bị thiên tai sớm có nhà ở ổn định, Bộ Chỉ huy kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng góp sức, huy động mọi nguồn lực, chủ động khắc phục khó khăn riêng để dốc sức giúp bà con vùng lũ có mái ấm an cư.

Chung niềm phấn khởi, thi đua hướng về ngày đại lễ của đất nước, dịp này, cấp ủy, chính quyền cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xã biên giới Sín Thầu ở cực tây Tổ quốc đã nêu cao quyết tâm chủ động khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ đáp ứng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu cho biết: Từ ngày 1/7, xã Sín Thầu mới chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất ba xã thuộc huyện Mường Nhé (cũ) gồm: Sín Thầu, Sen Thượng và Leng Su Sìn. Sau hợp nhất, Sín Thầu trở thành xã có diện tích lớn nhất trong tỉnh và cũng là xã duy nhất trong tỉnh, trong nước có đường biên giới giáp hai nước (Lào, Trung Quốc) với cột mốc số 0 ghi dấu quyền chủ quyền trên dãy Khoang La San. Điều kiện tự nhiên đặc thù là vậy, nhưng hiện tại Sín Thầu vẫn là xã có nhiều thành phần dân tộc sinh sống nhất tỉnh (19 dân tộc), với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn xã tương đối cao (59,55%).

Với các điều kiện tự nhiên đó, cho nên khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Sín Thầu có nhiều khó khăn về trụ sở, hạ tầng công nghệ và thiếu thốn trang thiết bị. Tuy nhiên, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, đảng viên xã Sín Thầu đã quyết tâm nêu cao ý chí, khắc phục khó khăn, cùng nhân dân các dân tộc hoàn thành mục tiêu xây dựng Sín Thầu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030 và là điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế.

 Các chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải chuẩn bị cho nghi lễ kéo cờ tại Cột cờ A Pa Chải, tỉnh Điện Biên. (Ảnh MAI THANH HẢI)

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải chuẩn bị cho nghi lễ kéo cờ tại Cột cờ A Pa Chải, tỉnh Điện Biên. (Ảnh MAI THANH HẢI)

Trong bầu không khí ấm áp, thân tình của buổi gặp mặt 400 cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên vui mừng thông tin các kết quả, thành tựu nổi bật mà tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Trần Tiến Dũng cho biết: Trong chặng đường phát triển của đất nước suốt 80 năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần Điện Biên Phủ anh hùng, giai đoạn 2020-2025, Tỉnh ủy Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14.

Điển hình là kinh tế phát triển đạt tăng trưởng bình quân đạt 8,76%/năm; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt, thu hút nhiều nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu đề xuất và triển khai thực hiện các dự án tại tỉnh. Hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ từng bước được đầu tư hoàn thiện. Các mặt văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm triển khai hiệu quả.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 22.300 hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 37,51% năm 2020 xuống còn 17,66% năm 2025 (giảm bình quân 3,97%/năm); khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Đảng, Chính phủ, chỉ trong thời gian ngắn Điện Biên đã hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cấp và chính quyền địa phương hai cấp để hoàn thành sắp xếp 129 đơn vị hành chính cấp xã thành 45 đơn vị hành chính cấp xã mới (giảm 84 đơn vị), giảm 65,1% theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; hoạt động của các xã mới đến nay cơ bản thông suốt, hiệu quả.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Đảng, Chính phủ, chỉ trong thời gian ngắn Điện Biên đã hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cấp và chính quyền địa phương hai cấp để hoàn thành sắp xếp 129 đơn vị hành chính cấp xã thành 45 đơn vị hành chính cấp xã mới (giảm 84 đơn vị), giảm 65,1% theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; hoạt động của các xã mới đến nay cơ bản thông suốt, hiệu quả.

Đề cập mục tiêu “phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực”, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng trong công cuộc đổi mới, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp và cùng nhau viết tiếp những trang sử mới trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng trong thời đại mới…

Bài và ảnh: LÊ LAN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/viet-tiep-trang-su-ve-vang-tren-manh-dat-dien-bien-anh-hung-post905772.html