Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị 'cẩu tặc' bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an 'Vì nhân dân phục vụ'.

Nơi lòng nhân ái được tiếp nối qua 2 thế hệ

Giữa những dòng xe ngược xuôi trên phố núi Buôn Ma Thuột, hình ảnh Đại úy Lê Hùng Dương, cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tội phạm, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, tận tụy với công việc đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân. Thế nhưng, khi thay bộ quân phục sau mỗi ngày làm nhiệm vụ, anh lại bước vào một hành trình khác, hành trình của lòng nhân ái, nơi những phận đời nhỏ bé và những con người khó khăn luôn được dang tay chở che.

Cha anh là Trung tá Lê Minh Thảo, nguyên cán bộ CAND vũ trang, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk. Sinh ra trên quê hương Kỳ Anh (Hà Tĩnh), năm 1969, khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, ông khoác ba lô lên đường nhập ngũ, chiến đấu trong lực lượng CAND vũ trang.

Sau nhiều năm công tác ở các đơn vị đặc công và cảnh sát bảo vệ thuộc Bộ Công an, năm 1977 ông về công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk, gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên cho đến ngày nghỉ hưu với cấp hàm trung tá.

Là thương binh hạng 1/4, mang trên mình những vết thương chiến tranh suốt đời không lành, mỗi khi trái gió trở trời, vết thương lại nhức buốt. Nhưng, điều khiến đồng đội và người dân kính trọng hơn cả là ở ông chưa bao giờ vơi đi tinh thần của người chiến sĩ công an.

Cơ duyên với hành trình cứu hộ động vật của đồng chí Lê Hùng Dương bắt đầu từ một đêm năm 2017

Cơ duyên với hành trình cứu hộ động vật của đồng chí Lê Hùng Dương bắt đầu từ một đêm năm 2017

Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương, sống giản dị, nghĩa tình và luôn dạy các con rằng: "Làm công an trước hết phải biết thương dân, biết giúp người".

Gia đình đông con, cuộc sống nhiều năm liền chật vật. Có thời điểm, căn nhà cũ của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, mưa dột, nắng hắt. Chính nghĩa tình đồng đội đã giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn ấy khi Báo Công an nhân dân cùng Công an tỉnh Đắk Lắk trao tặng căn nhà tình nghĩa để gia đình ổn định cuộc sống. Với Trung tá Lê Minh Thảo, đó không chỉ là một mái nhà mới mà còn là minh chứng cho truyền thống "uống nước nhớ nguồn", cho tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng của lực lượng CAND.

Đơn vị của Đại úy Lê Hùng Dương trong một lần làm từ thiện

Đơn vị của Đại úy Lê Hùng Dương trong một lần làm từ thiện

Sinh năm 1990, lớn lên trong mái ấm ấy, Lê Hùng Dương không chỉ chứng kiến những vết thương chiến tranh hành hạ người cha mỗi ngày mà còn được nuôi dưỡng bằng những câu chuyện về lòng quả cảm, sự hy sinh và lòng nhân ái, yêu thương.

Tuổi thơ thiếu thốn khiến anh càng thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia. Tốt nghiệp Trường Cảnh sát nhân dân II năm 2012, anh nhận công tác tại Ninh Thuận. Chỉ sau 6 tháng, anh xin trở về Đắk Lắk để thuận tiện chăm sóc cha mẹ tuổi cao, sức yếu. Quyết định ấy không chỉ xuất phát từ chữ hiếu mà còn là sự tiếp nối những giá trị gia đình đã bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.

Cơ duyên với hành trình cứu hộ động vật bắt đầu từ một đêm năm 2017. Trong lúc làm nhiệm vụ, anh phát hiện 2 đối tượng chở theo những bao tải có biểu hiện nghi vấn; khi bị truy đuổi, các đối tượng vứt lại rồi bỏ chạy. Mở chiếc bao ra, trước mắt anh là hàng chục chú chó bị chích điện, trói chặt, ngạt thở, trong đó có một chó mẹ đang mang thai.

Anh mang con vật tội nghiệp về phòng trọ chăm sóc. Khoảng nửa giờ sau, nó sinh được 2 con rồi kiệt sức, chết đi. Một chú chó con cũng không qua khỏi, chỉ còn lại một sinh linh bé nhỏ thở thoi thóp. Anh ôm chú chó mới sinh lao đi tìm bác sĩ thú y trong đêm, giành giật từng cơ hội sống mong manh. Khi chú chó mở mắt trở lại, anh đặt tên là "bé Trề". Chính ánh mắt ngây thơ của "bé Trề" đã thay đổi cuộc đời anh.

Qua những việc làm lặng lẽ của đồng chí Dương, hình ảnh người chiến sĩ CAND càng trở nên gần gũi, đẹp hơn trong lòng nhân dân.

Qua những việc làm lặng lẽ của đồng chí Dương, hình ảnh người chiến sĩ CAND càng trở nên gần gũi, đẹp hơn trong lòng nhân dân.

Đó không chỉ là một lần cứu sống một con vật. Đó là khoảnh khắc anh nhận ra rằng, nếu mình không dang tay, sẽ còn biết bao sinh linh khác lặng lẽ biến mất. Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ, "bé Trề" đã khởi đầu cho hành trình nhiều năm bền bỉ mà chưa bao giờ anh nghĩ sẽ dừng lại.

Suốt nhiều năm qua, Đại úy Lê Hùng Dương cùng những người bạn lặng lẽ giải cứu hàng trăm chú chó, mèo bị bỏ rơi, bị đánh đập hoặc chuẩn bị đưa vào lò mổ. Có những lần anh tự bỏ tiền túi chuộc chúng về. Có lần, anh kiên trì cảm hóa những người chuyên bắt trộm chó bằng cách đưa họ đến tận mắt chứng kiến cảnh động vật bị hành hạ để họ hiểu nỗi đau của những sinh linh câm lặng và từ bỏ nghề cũ.

Trong căn nhà nhỏ, đàn chó, mèo được anh gọi bằng cái tên trìu mến là "các con". Mỗi ngày, từ 5 giờ sáng, anh thức dậy dọn dẹp chuồng trại, chuẩn bị thức ăn rồi mới đến đơn vị làm nhiệm vụ. Trưa tan ca lại tất tả về nấu cháo, bón từng thìa cơm cho những chú chó già yếu, bị thương hoặc vừa trải qua phẫu thuật. Đêm xuống, khi nhiều người đã yên giấc, căn nhà của anh vẫn sáng đèn. Có những hôm 2-3 giờ sáng, anh vẫn cặm cụi thay băng, lau rửa vết thương, cho từng con vật uống thuốc

Có lẽ, lòng nhân ái ấy không đến từ một khoảnh khắc ngẫu nhiên mà được nuôi lớn từ truyền thống của một gia đình nhiều thế hệ khoác áo CAND. Từ người cha, người thương binh từng đi qua chiến tranh, đến người con ngày ngày gìn giữ bình yên cho nhân dân và lặng lẽ cứu giúp những sinh linh bé nhỏ, họ đều chọn những cách cống hiến khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung, đó là sống vì người khác. Bởi, như lời Trung tá Lê Minh Thảo vẫn thường căn dặn các con, giá trị lớn nhất của người chiến sĩ không chỉ nằm ở những chiến công mà còn ở lòng nhân hậu và sự tử tế dành cho mọi sự sống.

Những suất cơm 0 đồng và màu xanh vì nhân dân phục vụ

Nếu đàn chó, mèo là minh chứng cho lòng trắc ẩn thì quán cơm 0 đồng lại là nơi lòng nhân ái của Đại úy Lê Hùng Dương được lan tỏa đến nhiều người hơn.

Ý tưởng ấy xuất phát từ một lần anh đang ăn mì gói trước nhà thì gặp một người bán vé số ghé xin vài chục nghìn đồng để mua suất cơm. Trong túi chỉ còn đúng 200 nghìn đồng, anh đưa hết cho người đàn ông xa lạ. Sau khoảnh khắc ấy, anh tự hỏi, liệu có thể tạo ra một nơi để người lao động nghèo luôn có một bữa cơm tử tế hay không.

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại úy Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại úy Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Nghĩ là làm, anh thuê đất, tự tay trộn hồ, làm nền, cắt sắt, hàn mái tôn để dựng quán cơm. Khi kinh phí cạn kiệt, công trình phải dừng lại giữa chừng. Mỗi tháng, riêng để chi phí chăm sóc đàn chó, mèo đã gần 20 triệu đồng, chưa kể tiền phụng dưỡng cha mẹ già. Để có thêm tiền ngoài lương, bất cứ công việc hợp pháp nào được thuê, anh đều sẵn sàng làm, từ lao động chân tay đến sửa chữa, miễn sao có thể tiếp tục nuôi "các con" và hoàn thành giấc mơ về quán cơm cho người nghèo.

Sau 7 tháng miệt mài, ngày 19/8/2022, quán cơm 0 đồng được hoàn thành với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Biết đến tấm lòng của người chiến sĩ CAND, nhiều nhà hảo tâm, bạn bè và người dân đã tự nguyện góp rau, gạo, thực phẩm cùng công sức để duy trì hoạt động của quán.

Đều đặn từ thứ Năm đến Chủ nhật hằng tuần, quán phục vụ miễn phí từ 50-70 suất cơm cho người bán vé số, lao động tự do, người khuyết tật và những hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ chờ mọi người tìm đến, Đại úy Dương cùng các tình nguyện viên còn mang cơm đến bệnh viện, khu chợ và các tuyến phố để trao tận tay những người cần giúp đỡ. Có những cụ già yếu không thể đi lại, anh lái xe đến đón, đưa các cụ đến ăn cơm rồi chở về.

Trong quán còn có một "tủ quần áo 0 đồng", nơi những bộ quần áo do các nhà hảo tâm gửi tặng tiếp tục được trao đến những người cần chúng nhất.

Đằng sau những suất cơm nóng, những bộ quần áo sạch sẽ hay những sinh linh bé nhỏ được cứu sống là hình ảnh một người chiến sĩ CAND đang thực hiện lời dạy "vì nhân dân phục vụ" bằng những việc làm rất đỗi bình dị. Anh không tạo ra những điều lớn lao nhưng mỗi ngày đều góp nhặt những điều tử tế để sưởi ấm cuộc đời. Tuy nhiên, sức người có hạn, anh không thể nào đảm đương được nhiều công việc cùng một lúc nên hiện quán đang tạm dừng và theo anh thì sắp tới sẽ cố gắng mở lại.

Trong hành trình giải cứu động vật, không ít lần Đại úy Dương bị thương

Trong hành trình giải cứu động vật, không ít lần Đại úy Dương bị thương

Giữa phố núi Buôn Ma Thuột, người chiến sĩ công an vẫn ngày ngày tận tụy giữ gìn bình yên cho nhân dân trên từng địa bàn được phân công. Sau giờ làm việc, anh lại khoác lên mình một "màu áo" khác, màu của lòng nhân ái. Chính từ những việc làm lặng lẽ ấy, hình ảnh người công an càng trở nên gần gũi, đẹp hơn trong lòng nhân dân, như một minh chứng rằng sức mạnh của lực lượng không chỉ đến từ kỷ cương, pháp luật mà còn được vun đắp bằng tình người và sự sẻ chia không mệt mỏi.

Đinh Hiền

Nguồn CAND: https://cand.vn/viet-tiep-truyen-thong-bang-nhung-viec-lam-tu-te-post815361.html