Viết tiếp truyền thống trên hòn đảo mang tên người anh hùng

Đảo Phan Vinh là hòn đảo duy nhất trong quần đảo Trường Sa mang tên người anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc. Hôm nay, trên hòn đảo mang tên người anh hùng, những cán bộ, chiến sĩ Hải quân ngày đêm viết tiếp trang sử vẻ vang nơi đầu sóng ngọn gió.

 Binh nhất Bùi Minh Hải, Pháo thủ Cối, đảo Phan Vinh. Quê quán Phường 16, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Binh nhất Bùi Minh Hải, Pháo thủ Cối, đảo Phan Vinh. Quê quán Phường 16, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Dưới đây là những chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ đang công tác đảo Phan Vinh, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân.

Trung tá Dương Xuân Trịnh (quê Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định): Xứng đáng với hòn đảo mang tên người anh hùng

Tôi ra đảo công tác từ tháng 01/2024. Đây không phải lần đầu tôi làm nhiệm vụ trên vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhưng là lần đầu tiên tôi đến hòn đảo Phan Vinh - người Anh hùng của đoàn tàu không số huyền thoại.

Đảo Phan Vinh nơi tôi đến thường xuyên hứng chịu tác động của sóng biển, gió muối, nhất là cuối năm - cao điểm của mùa khô hạn nhưng khi con tàu chở chúng tôi đến gần đảo, điều bất ngờ với tôi là cây xanh trên đảo vẫn tươi tốt, bình yên. Các đồng chí, đồng đội trên đảo dù đã gặp nhau hay chưa từng gặp, đón chúng tôi rất nồng nhiệt, ấm áp như người thân trong gia đình lâu ngày gặp lại. Người đến thì sẽ có người đi, những đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền với gia đình, quê hương. Dù đã quen với sóng gió Trường Sa, vậy mà giờ phút chia tay trên cầu cảng ở đảo ngày cuối năm vẫn là những giọt nước mắt của đồng đội lăn dài trên gương mặt rám nắng. Những cái ôm bịn rịn, nghẹn ngào, bắt tay thật chặt gửi gắm niềm tin yêu giữa người về bờ và người ở lại đảo. Chúng tôi đều tự nhủ rằng, sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đồng đội trao gửi lại, xứng đáng với hòn đảo xinh đẹp mang tên người Anh hùng của đoàn tàu không số: Nguyễn Phan Vinh.

Trung tá Dương Xuân Trịnh (giữa) cùng các chiến sĩ trên đảo Phan Vinh

Trung tá Dương Xuân Trịnh (giữa) cùng các chiến sĩ trên đảo Phan Vinh

Binh nhất Bùi Minh Hải (Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh): "Con sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ"

Tôi ra đảo công tác tháng 8/2024. Khi ra đảo, chúng tôi thường xuyên được huấn luyện chiến đấu, cũng là dịp rèn luyện ý chí, bản lĩnh cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Với chúng tôi, mỗi dịp huấn luyện đều để lại nhiều cảm xúc rất đặc biệt trong đời quân ngũ. Qua báo PNVN, tôi xin gửi lời kính chúc bố mẹ ở quê nhà luôn mạnh khỏe, bình an. Con xin hứa với bố mẹ, sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên đảo mà cấp trên giao, để mang niềm tự hào nhỏ bé làm quà cho bố mẹ trong ngày đoàn tụ với gia đình khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trung sĩ Thái Hữu Phước (quê ở Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định: Xúc động khi nhận được "thư nhà"

Tôi mới ra đảo công tác tháng 01/2025. Có một câu chuyện để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó quên. Trong buổi tối đầu tiên tại đảo, chúng tôi được chỉ huy đơn vị tạo điều kiện cho gọi điện về nhà để hỏi thăm gia đình và thông báo tình hình bản thân để gia đình yên tâm. Khi chương trình thời sự trên kênh VTV1 kết thúc, đồng chí chính trị viên đã gặp gỡ và động viên chúng tôi. Đồng chí Chính trị viên hỏi: Từ khi nhập ngũ, các đồng chí đã nhận được thư nhà chưa? Chúng tôi đều trả lời: Em chưa ạ. Vì thời đại công nghệ thông tin, chúng tôi chỉ quen gọi điện thoại, không viết thư và cũng chưa nhận được thư bao giờ.

Trung sĩ Thái Hữu Phước

Trung sĩ Thái Hữu Phước

Đồng chí Chính trị viên nói: Chúng ta ai cũng có thư từ đất liền đó và đưa cho chúng tôi mỗi người một lá thư. Tôi rất hồi hộp và thắc mắc, ai viết thư cho mình vậy? Tôi cẩn thận mở lá thư và thật bất ngờ, trên tay tôi là bức thư của một em học sinh lớp 2, với lời viết rất hồn nhiên hỏi thăm tới các chú bộ đội công tác tại đảo. Tôi thực sự xúc động như đang được người nhà thăm hỏi. Nội dung lá thư không dài, nhưng là lời động viên rất lớn giúp chúng tôi có thêm quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ tại đảo.

Binh nhất Ngô Trung Hậu (quê ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận)

Tôi công tác ở đảo Phan Vinh tháng 1 năm 2025. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà. Khi còn ở quê nhà, tôi chưa một lần biết gói bánh chưng đón Tết, nhưng khi ra công tác tại đảo, được đồng chí, đồng đội hướng dẫn cách buộc lạt, cắt lá, gói bánh, nấu bánh, cảm giác đón cái Tết đầu tiên ở đảo đầy cảm xúc khó tả. Nhất là khi tôi cùng đồng chí, đồng đội thay phiên nhau ngồi canh nồi bánh chưng, cảm nhận từng thời khắc hương vị thân thương của Tết cổ truyền ở đảo xa trong sự quây quần của tình đồng chí, đồng đội. Những việc làm rất bình dị của đời thường, chỉ đến khi ra đảo xa tôi mới cảm nhận rõ sự đoàn kết, gắn bó, yêu thương của đồng đội sâu sắc, trân quý đến nhường nào.

Binh nhất Ngô Trung Hậu

Binh nhất Ngô Trung Hậu

Liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh sinh năm 1933, tỉnh Quảng Nam, nhập ngũ tháng 7/1954. Hòn đảo mang tên người Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh ngày 29/2/1968 trên con tàu C235, đoàn 125, Quân chủng Hải quân trong chuyến chở hàng và vũ khí vào chi viện cho miền Nam.

Bảo Vy (thực hiện)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/viet-tiep-truyen-thong-tren-hon-dao-mang-ten-nguoi-anh-hung-20250505150905876.htm