Viết tiếp ước mơ cho trẻ đến trường

Nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên, Tổng Biên tập Báo Phú Yên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao quà hỗ trợ 5 học sinh trong chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai huyện Tuy An. Ảnh: NGỌC CHUNG

Tiếp tục với chương trình thiện nguyện kết nối những tấm lòng vàng đến với trẻ thơ bất hạnh, Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) Phú Yên (Sở LĐ-TB-XH) phối hợp cùng Phòng LĐ-TB-XH, Phòng GD-ĐT huyện Tuy An tổ chức chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai số 1 năm 2021 tại huyện Tuy An, góp phần xoa dịu bất hạnh của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại chương trình, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ 5 học sinh hơn 271 triệu đồng cùng nhiều phần quà như: xe đạp, nhu yếu phẩm..., giúp các em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục học tập, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi.

Vượt qua khó khăn, mong ước đến trường

Luôn có mẹ cha dắt dìu, chăm lo cho cuộc sống là điều mà mỗi người, đặc biệt là trẻ em luôn ao ước. Bởi có cha, có mẹ là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Thế nhưng trong cuộc sống, vẫn còn đó rất nhiều mảnh đời trẻ thơ bất hạnh. Các em, những đứa trẻ kém may mắn khi không có ba mẹ kề bên, luôn khát khao được đến trường, thực hiện ước mơ thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Em Nguyễn Văn Phước, học sinh lớp 9 Trường tiểu học và THCS Nguyễn Hoa (xã An Lĩnh) mồ côi mẹ, ở với cha và chị gái đều mắc bệnh tâm thần. Phước là lao động chính trong gia đình khi mới 14 tuổi. Hàng ngày, ngoài việc học tập, em còn phải cắt cỏ nuôi bò kiếm tiền chữa bệnh cho cha, cho chị, rồi hái rau, đi chợ, nấu ăn... Bữa cơm nào cũng vậy, em lo cho cha, cho chị xong mới đến phần mình. Những công việc ấy được Phước gắng sức thực hiện mỗi ngày. Phước nói: “Em rất muốn được tiếp tục đi học. Em sẽ cố học hết cấp 3 rồi kiếm việc làm để có tiền trang trải cuộc sống. Nhưng gánh nặng gia đình quá lớn, em rất sợ vìchỉvài tháng nữa thôi, khi hết lớp 9 em sẽ phải dừng việc học”.

Còn em Đào Võ An Kim, học sinh lớp 8 Trường tiểu học và THCS An Thọ không có cha mẹ ở bên đã nhiều năm nay. Kim cùng em gái nhỏ năm nay học lớp 6 sống cùng nhau, tự lo cho cuộc sống trong điều kiện hết sức khó khăn. Thiếu thốn tình thương, sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ, nhưng hai chị em luôn nỗ lực, đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền, giành được giải cao trong các cuộc thi cấp huyện. Mơ ước của hai chị em là được đến trường, được sống có cha, có mẹ như bạn bè đồng trang lứa. “Con nhớ cha, nhớ mẹ lắm, nhất là những đêm mùa đông mưa lùa, gió rét. Con thèm hơi ấm của mẹ cha”, Kim bùi ngùi bày tỏ.

Em Lê Dư Anh, học sinh lớp 9 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (xã An Cư) mồ côi cha từ nhỏ, mẹ không có việc làm ổn định, chị gái lại mắc bệnh nặng. Gia đình thuộc hộ cận nghèo, cuộc sống đang gặp rất nhiều khó khăn. Vượt lên hoàn cảnh, Dư Anh luôn cố gắng trong học tập. Em là một cô học trò giỏi, năng động của trường; một đứa con luôn hiếu thảo, yêu thương mẹ. Dư Anh bộc bạch: “Đã bao lần mẹ có ý định cho em nghỉ học vì quá nhiều khó khăn trong cuộc sống. Em đã cố gắng nài nỉ mẹ, hứa sẽ là đứa con ngoan, hiếu thảo, vâng lời và giúp đỡ mẹ, chăm học nên mẹ không đành lòng cho em nghỉ học. Tuy vậy, trước đại dịch COVID-19, cuộc sống đảo lộn, gia đình em thật sự khó khăn”.

Bà Huỳnh Phạm Ái Thy, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Phú Yên, cho biết: Trước khi thực hiện chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai, chúng tôi đã khảo sát khá kỹ lưỡng. Hiện nay còn nhiều học sinh khó khăn cần trợ giúp nhưng hoàn cảnh các em trong chương trình lần này đều quá thương tâm. Chúng tôi tổ chức chương trình với mong muốn góp phần động viên, tiếp bước cho các em tiếp tục đến trường, viết tiếp ước mơ, vì cuộc đời phía trước của các em còn dài. Như trường hợp các em Đỗ Lê Phương Vy, học sinh lớp 3 Trường tiểu học xã An Dân; Võ Mạnh Cường, học sinh lớp 2 Trường tiểu học và THCS An Xuân… Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng các em vẫn cố gắng vươn lên và đạt nhiều thành tích trong học tập.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trao quà hỗ trợ 5 em học sinh. Ảnh: KIM CHI

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trao quà hỗ trợ 5 em học sinh. Ảnh: KIM CHI

Không để các em gác lại ước mơ

Cũng theo bà Huỳnh Phạm Ái Thy, việc tổ chức chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai hàng năm nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các sở, ban ngành, hội đoàn thể góp phần hiện thực hóa ước mơ của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, giúp các em không phải bỏ học giữa chừng. Qua những lần tổ chức, chương trình này đã có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Tại chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai lần 1/2021 tại huyện Tuy An này, dù ban đầu có khó khăn nhưng trước hoàn cảnh đáng thương của các em, hơn 271 triệu đồng đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Ông Huỳnh Anh Vương, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Tuy An, cho biết: Trước hoàn cảnh khó khăn của các em và khi có kế hoạch tổ chức chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai, chúng tôi đã phát động đợt kêu gọi, vận động hỗ trợ 5 học sinh khó khăn của huyện để các em được tiếp tục đến trường. Chỉ trong 3 ngày phát động, Phòng GD-ĐT huyện đã vận động được hơn 60 triệu đồng hỗ trợ các em. Ngoài ra, các trường cũng có những chính sách hỗ trợ để các em học tập tốt hơn.

Em Nguyễn Văn Phước nhận được sự hỗ trợ từ các tấm lòng hảo tâm hơn 71 triệu đồng; các em còn lại, bình quân mỗi em 50 triệu đồng. Phước chia sẻ: “Hôm nay nhận được số tiền lớn từ các cô chú, các nhà hảo tâm, em thật sự biết ơn và rất vui. Em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, trở thành con ngoan, trò giỏi để không phụ lòng các nhà hảo tâm, thầy cô giáo, ông bà đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ em”.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An nói: Qua chương trình, tôi hy vọng các em học sinh nhận được sự trợ giúp sẽ nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập. Và mong rằng ngày càng có nhiều tấm lòng yêu thương, giúp các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Qua chương trình, tôi hy vọng các em học sinh nhận được sự trợ giúp sẽ nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập. Và mong rằng ngày càng có nhiều tấm lòng yêu thương, giúp các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An Nguyễn Thanh Phong

KIM CHI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/254838/viet-tiep-uoc-mo-cho-tre-den-truong.html