Viết trong mùa Covid!

Tôi vừa hoàn thành 45 khúc trong trường ca thứ hai của mình - được dự định mang tên: 'Sự sống và lòng biết ơn '! Sẽ xin xuất bản luôn trong mùa Covid này!

Vừa vui và cũng vừa mệt nhoài luôn vì cảm giác đã xong một việc lớn của mình sau hai năm cày cuốc! Đã hai tháng nay tôi không ra ngoài, chỉ ở nhà trông lũ cháu và chỉnh sửa bản thảo!

Chẳng thấm tháp gì so với các bác sĩ, y tá và bao bạn bè trong ngành Y đang phải kề cận nỗi lo gồng mình chống dịch! Sau khi nói chuyện với một người bạn thân từ thuở nhỏ - là một BS trong TPHCM, tôi quyết định sẽ in luôn tập trường ca này để tặng họ!

Tôi muốn tri ân các bác sĩ, y tá và những lực lượng quân đội cảnh sát, công an, biên phòng...những người đã tham gia bao tâm sức của họ trong đại dịch!

Lúc đầu tôi chỉ định viết tiếp bản thảo “Sống Chậm “ còn dang dở trong thời gian nghỉ giãn cách XH và ở nhà, cứ viết từ từ thôi, bởi chủ để này khá rộng, không vội gì! Sau thấy mình nên tập trung vào chủ đề đại dịch Covid thì hơn, nên tôi đã bỏ lại một số khúc- không đưa vào tập này! Mong đóng góp chút tâm sức nhỏ của một người cầm bút cũng nhỏ vào đại dịch!

Lại thích tập vẽ tranh nữa, nên tôi luôn bận chí chết, ko còn tí thời gian rảnh rỗi nào! Bạn bè chắc cũng cảm thông vì tôi không gặp gỡ, không đáp lễ được ai trong suốt mấy tháng qua! Mong được mọi người thứ lỗi!

Bia sách cũng là “cây nhà lá vườn “do tôi tự vẽ! Xấu đẹp cũng là kỷ niệm của mình trong mùa Covid 19! Mong bạn bè fb góp ý cho tôi xem nên chọn bìa nào nhé!

Trân trọng cảm ơn! Chúc tất cả chúng ta đều vượt qua đại dịch theo những cách riêng của mình!

Phạm Thị Phương Thảo

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/viet-trong-mua-covid-a2915.html