Ca khúc 'Thành phố màu xanh': Viết về những việc bình dị mà cao cả

Hai ca sĩ trẻ thuộc nhóm hát Bầu trời xanh là Thu Thảo và Yến Phương đã viết ca khúc 'Thành phố màu xanh' tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc 'Đất nước trọn niềm vui'

. Phóng viên: Từ cảm xúc nào hai bạn đã sáng tác ca khúc "Thành phố màu xanh"?

- THU THẢO: Từ tình yêu của những người công nhân môi trường đối với TP HCM nói riêng và cả nước nói chung, cũng như chính công việc mà họ đang làm, nó cũng giống như tình yêu của họ vì những con đường không rác, luôn xanh mát. Người công nhân môi trường tự nguyện yêu và gắn bó với công việc quét rác bởi những lợi ích thiết thực cho cộng đồng mà công việc của họ mang lại.

- YẾN PHƯƠNG: Chỉ cần nhìn vào nơi mình ở, nếu một ngày không có những công nhân môi trường hăng say làm việc thì rác thải sẽ bao vây chúng ta. Họ âm thầm làm việc trong đêm, không cần lời cảm ơn. Từ cảm xúc đó chúng tôi đã tìm hiểu về cuộc sống người công nhân môi trường. "Thành phố màu xanh" là ca khúc chúng tôi vinh danh công nhân môi trường.

Ca sĩ Yến Phương. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ca sĩ Yến Phương. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

. Được biết cả hai là học trò ca sĩ Triệu Lộc - cháu ngoại của cố NSƯT Công Thành. Quá trình đi tìm chất liệu để viết ca khúc này có liên quan gì đến thầy của hai bạn?

- YẾN PHƯƠNG: Chúng tôi học thanh nhạc từ thầy Triệu Lộc - giải nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình năm 2008. Thầy luôn động viên chúng tôi quan sát cuộc sống để viết ca khúc. Và chúng tôi đã tìm gặp những anh chị công nhân môi trường để trò chuyện. Qua đó hiểu về cái nghề mà họ đã "say". Họ nói mỗi khi thấy con đường sạch sẽ, thấy mọi người được hưởng không khí trong lành là họ đã cảm thấy hạnh phúc. Họ thực sự là những người "mang lại màu xanh" cho thành phố.

- THU THẢO: Về phần âm nhạc, chúng tôi đã tìm được sự đồng cảm của bạn Huỳnh Minh Quân, để bạn ấy sáng tác phần giai điệu, còn phần lời ca khúc do chúng tôi viết.

. Thông qua ca khúc này, các bạn muốn nhắn nhủ điều gì đến các bạn trẻ, bạn nghề?

- YẾN PHƯƠNG: Chúng tôi muốn nhắn nhủ mọi người ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Bởi mọi người có ý thức không xả rác bừa bãi đã giảm bớt sự cực nhọc, vất vả cho các anh chị công nhân môi trường. Ca khúc mang thông điệp hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường.

- THU THẢO: Một điều đặc biệt, mọi người hãy bỏ những ánh nhìn xem nhẹ công nhân môi trường. Bài hát là lời trò chuyện của chúng tôi về ước mơ một thành phố luôn được giữ màu xanh tươi, một quê hương trong trái tim của những người con làm nghề công nhân môi trường đang sống và làm việc tại thành phố, họ có thể trước đó từ phương xa đến đây lập nghiệp. Với chúng tôi, họ là những người hùng thầm lặng.

Ca sĩ Thu Thảo. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ca sĩ Thu Thảo. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

. Các bạn đã chọn cách viết lắng đọng, đi vào trái tim người nghe. Đó là "gu" sáng tác của các bạn?

- YẾN PHƯƠNG: Cảm xúc bài hát hứa hẹn sẽ đem lại phút giây len vào từng góc nhỏ trong tâm tưởng của người dân thành phố khi nghĩ về người công nhân môi trường. Chúng tôi kỳ vọng bài hát sẽ truyền tải được tâm tình của mỗi người công nhân môi trường khi nghĩ về thành phố. Bài hát nhỏ, giai điệu khẽ khàng tình cảm, ca từ mộc mạc là những cảm xúc chân thật mà chúng tôi muốn lan tỏa...

. Đến với cuộc vận động sáng tác của Báo Người Lao Động, hai bạn kỳ vọng điều gì?

- THU THẢO: Đại thắng mùa xuân 1975 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi, mở ra một giai đoạn mới tương lai rạng rỡ của đất nước. Sự kiện này là nguồn cảm hứng lớn lao, mãnh liệt cho các nhạc sĩ, nhất là từ khi có cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui", hướng đến chào mừng sự kiện 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chúng tôi từ bé đã nghe những ca khúc được các nhạc sĩ sáng tác đầy ấn tượng với niềm xúc động mãnh liệt, dâng trào như "Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh" (Xuân Hồng), "Đất nước trọn niềm vui" (Hoàng Hà), "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" (Phạm Tuyên)... và chúng tôi tin rằng cuộc vận động của Báo Người Lao Động sẽ đạt thành quả lớn với những sáng tác bắt nguồn từ tình yêu thành phố mãnh liệt của mọi người.

- YẾN PHƯƠNG: Hình ảnh TP HCM tràn ngập màu xanh vì môi trường sạch đẹp, rợp bóng cờ bay trong mùa xuân đại thắng đó là khi nhân dân thành phố và cả nước chung một niềm vui phấn khởi vô bờ với nụ cười rạng rỡ. Kỳ vọng của chúng tôi là cuộc vận động sẽ lan tỏa, quảng bá để mọi người cùng hát, cùng làm nhiều điều tốt để góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chính cái tên của ca khúc mà chúng tôi viết đã thể hiện rõ một niềm vui không của riêng ai khi mà thành phố của chúng ta mãi giữ được màu xanh. Để từ cột mốc 50 năm, mọi người dân Việt Nam sẽ vui mừng, hào hứng vì toàn dân tộc đã cùng nhau đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chúng tôi tin rằng các ca khúc tham gia cuộc vận động sáng tác sẽ là những giai điệu âm nhạc của tận đáy lòng, nó kết đọng tình yêu và khát vọng về ngày thống nhất non sông, đồng thời chung tay xây dựng thành phố mang tên Bác ngày càng phồn vinh, hiện đại, nghĩa tình.

Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Ban Tổ chức sẽ chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Vòng chung khảo dự kiến diễn ra vào tháng 2-2025. Trong thời gian nhận tác phẩm, sàng lọc sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ chọn những tác phẩm hay để dàn dựng, giới thiệu trong lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 30 (khoảng tháng 1-2025). Song song đó, Ban Tổ chức cũng đưa các tác phẩm lên nền tảng mạng xã hội của báo để giới thiệu với cộng đồng.

Thanh Hiệp thực hiện

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ca-khuc-thanh-pho-mau-xanh-viet-ve-nhung-viec-binh-di-ma-cao-ca-196240905212319709.htm