Viettel 'nhấn chìm' Hoàng Anh Gia Lai, Sài Gòn FC tiếp tục dẫn đầu cuộc đua vô địch

Ở lượt trận đầu tiên giai đoạn lượt về V.League 2020, Viettel đã 'nhấn chìm' Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà. Trong khi đó, Sài Gòn FC cũng ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong vòng 3 phút ở hiệp 1 và giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để tiếp tục dẫn đầu cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

Viettel (áo đỏ) có chiến thắng đậm trước HAGL trên sân nhà. Ảnh: VPF

Viettel (áo đỏ) có chiến thắng đậm trước HAGL trên sân nhà. Ảnh: VPF

Tối 9-10, V.League 2020 trở lại với lượt trận đầu tiên của giai đoạn lượt về. Trận đấu giữa Viettel và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở nhóm đua vô địch nhận được sự quan tâm lớn của huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo và người hâm mộ cả nước khi 2 đội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức (Viettel) hay Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn (HAGL).

Thi đấu trên sân khách nhưng HAGL chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay những phút đầu. Tuy nhiên, sai lầm của thủ môn Bửu Ngọc ở phút thứ 10 khiến đội bóng phố Núi nhận bàn thua sớm sau pha lập công của Hồ Khắc Ngọc. Sau bàn thua, HAGL nỗ lực vùng lên tấn công. Từ một tình huống đá phạt góc của đồng đội, Việt Hưng có cú đánh đầu cận thành nguy hiểm nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã xuất sắc cứu thua cho Viettel.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, HAGL phải trả giá với bàn thua thứ 2 ở phút 30. Thủ môn Bửu Ngọc một lần nữa mắc sai lầm với pha bắt bóng không tốt trước cú đá phạt của Khắc Ngọc. Ngay lập tức, tiền đạo Bruno Cantanhede đã thực hiện cú đá bồi nâng tỉ số lên 2-0 cho Viettel. Chỉ 6 phút sau khi nhận bàn thua thứ 2, HAGL có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 khi từ tình huống đá phạt trước cầu môn của đội nhà, thay vì dứt điểm ngay, Xuân Trường đã chuyền bóng để Văn Thanh dễ dàng hạ gục thủ thành Nguyên Mạnh.

Pha lập công này đã giúp HAGL bước vào hiệp 2 với sự hưng phấn rất lớn. Tuy nhiên, Viettel lại cho thấy sự nguy hiểm ở những tình huống phản công nhanh. Phút 58, từ đường chuyền dài của đồng đội, tiền đạo Caique Venancio đã nhanh chân tung cú dứt điểm hiểm hóc khiến thủ thành Bửu Ngọc chỉ biết đứng im nhìn bóng bay vào lưới nâng tỷ số lên thành 3-1 cho đội chủ nhà. Chỉ đúng 3 phút sau, thủ môn Bửu Ngọc tiếp tục mắc lỗi với tình huống đốn ngã tiền đạo Bruno trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho Viettel được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, đích thân tiền đạo Bruno Cantanhede đã ghi bàn nâng tỉ số lên 4-1 cho Viettel và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với thất bại này, HAGL vẫn dậm chân ở vị trí áp chót trong nhóm tranh chức vô địch. Trong khi, Viettel củng cố vững chắc vị trí thứ 2 với 25 điểm. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng vẫn kém đội đầu bảng Sài Gòn FC 2 điểm bởi ở trận cùng giờ, đội bóng phía Nam đã vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỉ số 2-1.

Sài Gòn FC (áo tím) cũng giành trọn 3 điểm để dẫn đầu trong cuộc đua vô địch. Ảnh: VPF

Sài Gòn FC (áo tím) cũng giành trọn 3 điểm để dẫn đầu trong cuộc đua vô địch. Ảnh: VPF

Trong trận đấu này, Sài Gòn FC có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 18 khi một cầu thủ của đội khách phạm lỗi trong vòng cấm với Geovane. Trên chấm 11m, Quốc Long đã không thể đánh bại được thủ môn Quang Tuấn, nhưng ngoại binh Ahn Byung Keon kịp thời băng vào đá bồi rất căng, mở tỉ số cho đội chủ nhà. Chỉ 3 phút sau, khi hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa kịp chấn chỉnh, Sài Gòn FC đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Lần này, Geovane có pha xử lý rất đẳng cấp, anh tâng bóng qua người thủ môn Quang Tuấn trước khi đánh đầu vào khung thành trống.

Trước lối chơi kỷ luật của các cầu thủ Sài Gòn FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đội chủ nhà. Các pha tấn công của đội khách thường bị bắt bài ngay từ giữa sân. Kịch tính đến ở phút 82 khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được hưởng penalty. Tiền đạo Bruno bước lên thực hiện 11m nhưng bị Văn Phong bay người cản phá. Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ cho rằng, thủ môn Văn Phong đã di chuyển lên trên vạch vôi trước khi Bruno thực hiện đá phạt. Vì vậy, đội khách được thực hiện lại quả penalty. Trong lần đá thứ 2, Bruno đã ghi bàn, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở phút 86.

Khoảng thời gian còn lại là không đủ để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể tạo nên cuộc lội ngược dòng và chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2. Với 3 điểm giành được, đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành đã cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng để duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/viettel-nhan-chim-hoang-anh-gia-lai-sai-gon-fc-tiep-tuc-dan-dau-cuoc-dua-vo-dich-post433865.html