Vinh danh... tội phạm!

Chẳng hiểu não trạng ra làm sao, căn cứ vào đâu mà mới đây, Tổ chức Văn Bút Mỹ (PEN America) đã trao giải thưởng Tự do sáng tác Barbey 2024 vinh danh cái gọi là 'nhà văn, nhà hoạt động tiêu biểu trong cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ cho quyền tự do ngôn luận và tự do sáng tác ở Việt Nam' cho Phạm Đoan Trang - tội nhân đã được xét xử công khai, đang thụ án trong trại giam. Trò hề lố bịch này đã kéo dài thêm danh sách những 'đòn đánh dưới thắt lưng' hạ đẳng, nhằm chống phá Việt Nam trong suốt mấy thập niên qua của Văn bút Mỹ...

Thông tin về trò hề “trao giải thưởng” của Văn bút Mỹ trên các trang phản động, chống phá ở hải ngoại.

Thông tin về đêm Gala trao giải thưởng Tự do sáng tác Barbey 2024 do Văn bút Mỹ tổ chức vào 18/5 và vinh danh Phạm Đoan Trang (hay tên thật là Phạm Thị Đoan Trang) mấy ngày nay được các trang tin phản động, chống cộng ở hải ngoại liên tục đăng tải với những lời lẽ tâng bốc hoa mỹ làm người đọc cả tin dễ liên tưởng đến những bậc văn tài, đức cao vọng trọng, xả thân vì những điều cao đẹp chứ không phải kẻ tội phạm, ôm chân ngoại bang, mưu đồ chống phá đang phải đền tội trong trại giam.

Là một trong hai người được Văn Bút Mỹ lựa chọn đại diện nhận giải cho Phạm Đoan Trang, Đặng Đình Mạnh - kẻ đã bị Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xóa tên; Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm; hiện đang sống lưu vong tại Mỹ thừa cơ lèo lá, đổi trắng thay đen: “Là luật sư bào chữa cho cô Phạm Đoan Trang, tôi hiểu về sự dấn thân của cô ấy để đấu tranh cho những giá trị mang tính cách phổ quát, cùng với cái giá rất đắt mà cô ấy đã phải đánh đổi: Bằng sức khỏe, bằng tuổi thanh xuân, bằng sự tự do... Theo đó, cô ấy hoàn toàn xứng đáng với mọi sự vinh danh, tất nhiên, bao gồm sự vinh danh dành cho Đoan Trang lần này đến từ hội Văn Bút Hoa Kỳ - một tổ chức hàng đầu cổ võ cho quyền tự do ngôn luận”!?

Trái ngược hoàn toàn với những lời lẽ tung hô, tâng bốc của đám vong nô phản quốc, dân chủ cực đoan, bè lũ phản động chống phá, Phạm Đoan Trang thực chất là một tội phạm với những hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng, đã được lực lượng công an điều tra làm rõ, tòa án xét xử công minh. Được ăn học tử tế, có thời gian công tác tại các cơ quan báo chí nhưng do ăn phải “bả dân chủ”, Phạm Đoan Trang ngày càng lấn sâu vào con đường phản quốc, tái diễn nhiều hành vi hướng dẫn, kích động các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân; tuyên truyền xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Ngày 14/12/2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Đoan Trang 9 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” quy định tại Điều 88, BLHS năm 1999. Ngày 25/8/2022, tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã khẳng định bản án sơ thẩm đối với Phạm Đoan Trang là “đúng người, đúng tội, không oan”.

Những người có tư duy, nhận thức bình thường cả trong nước và cộng đồng quốc tế đều hiểu, đồng tình, ủng hộ việc ngăn chặn, xử lý thích đáng hành vi vi phạm pháp luật của Phạm Đoan Trang.

Tuy nhiên, đối với các tổ chức phản động, chống phá, mang nặng tư tưởng thù địch với Việt Nam thì vụ án Phạm Đoan Trang cũng như bất cứ hành vi, vụ án nào liên quan đến việc tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, mạo danh đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền đều là miếng mồi ngon để chúng mượn gió bẻ măng, cố tình xuyên tạc hòng kích động, gây mất ổn định chính trị, phá hoại tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Thâm độc hơn, với chiêu trò “thuyết âm mưu”, “đánh tráo khái niệm” quen thuộc, chúng tô hồng, đánh bóng tên tuổi những kẻ chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam dưới danh nghĩa “nhà dân chủ”, nhà “hoạt động nhân quyền”, cổ súy các hành vi phạm pháp của các phần tử chống đối trong nước, tập hợp lực lượng, gây bất ổn từ bên trong. Đồng thời, ngang ngược vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp những người “bất đồng chính kiến”, những người “hoạt động nhân quyền”, mưu đồ gây sức ép, bôi nhọ, làm mất uy tín, hình ảnh của Việt Nam với quốc tế, từ đó can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta...

Đây không phải lần đầu tiên Văn bút Mỹ diễn trò lố bịch, nực cười. Trước đó, rất nhiều lần tổ chức này lên giọng lu loa vu cáo Việt Nam “đàn áp giới bất đồng chính kiến”; “đàn áp tự do báo chí”..., ngông cuồng “kêu gọi Nhà nước Việt Nam bãi bỏ Điều 117 của Bộ luật Hình sự 2015 vốn được sử dụng thường xuyên để bỏ tù nhà báo, blogger và người bất đồng chính kiến”; “kêu gọi Hoa Kỳ tái giới thiệu và thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam của lưỡng đảng và yêu cầu Chính phủ Việt Nam tuân thủ các nguyên tắc nhân quyền và tự do ngôn luận như một yếu tố nền tảng của mối quan hệ song phương đang mở rộng giữa hai quốc gia”...

Những hành động này đã thể hiện rõ tôn chỉ, mục đích phát triển văn chương ban đầu đã và đang bị chính tổ chức này chà đạp, ném vào sọt rác.

Văn bút Mỹ vinh danh, trao giải cho Phạm Đoan Trang hoàn toàn không phải vì tài năng, đức độ, tinh thần đấu tranh này nọ như những mỹ từ mà họ đưa ra tung hô. Thực chất họ đang lợi dụng, sử dụng ả như một quân cờ để thực hiện những mưu đồ chính trị thấp hèn. Tận dụng đến cả một đối tượng đang thụ án trong tù cũng có thể coi là “vinh dự” cho Phạm Đoan Trang, nhưng điều này cũng cho thấy, đối tượng ăn phải “bả dân chủ” của bè lũ chống phá, phản động bên hải ngoại đang ngày càng khan hiếm, xuống cấp. Hồi chuông cáo chung cho những mưu hèn kế bẩn, giấu mặt hại người đã điểm...

Tất nhiên, “vinh dự” này không mang lại lợi ích gì thiết thực cho Phạm Đoan Trang, trái lại, nếu ảo tưởng vào những lời đường mật, có cánh của những kẻ phản động, chống phá này thì tương lai của thị sẽ lại chìm dài trong vũng bùn tăm tối. Tóm lại, dẫu gióng trống mở cờ, đèn hoa đánh bóng thì việc trao giải thưởng Tự do sáng tác Barbey 2024 vinh danh Phạm Đoan Trang của văn bút Mỹ thực chất chỉ là trò hề lố bịch, không thể bưng tai, che mắt, đánh lừa cộng đồng.

Cẩm Ninh

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/vinh-danh-toi-pham-212277.htm