Vinh dự khi trở thành cộng tác viên của Báo

Tôi rất vinh dự và tự hào bởi được làm cộng tác viên (CTV) của Báo Hà Giang. Trên bước đường đi của mình, mỗi lần gặp vướng mắc tôi đều nhận được sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình từ các anh, chị biên tập viên của Tòa soạn, sự động viên khi thực hiện được những bài viết tốt, đề tài hấp dẫn…

Tác giả (ngoài cùng bên phải) trong một lần đi cơ sở.

Tác giả (ngoài cùng bên phải) trong một lần đi cơ sở.

Tôi nhớ kỷ niệm đầu tiên khi viết bài gửi báo và được đăng, đó là vào khoảng cuối năm 1998. Bài viết có tiêu đề “Treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng cần thể hiện tính trang nghiêm”. Bài viết đầu tiên được đăng trên Báo Hà Giang đã tiếp thêm nguồn cảm hứng để viết và trở thành CTV của Báo, số tiền nhuận bút chỉ 20 nghìn đồng, nhưng niềm vui vỡ òa. Gắn bó với vai trò CTV nhiều năm, do nhiều lý do khách quan, tôi ít gửi tin, bài cho báo. Thời gian gần đây, nhận được lời mời từ Phòng Bạn đọc đã tiếp cho tôi năng lượng, động lực, cảm xúc để tôi tiếp tục sự nghiệp cầm bút tham gia viết tin, bài. Tuy nhiên, tôi lại không đủ tự tin, bởi tất cả các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tác phẩm nào của Báo Hà Giang cũng đều rất chuyên nghiệp, nội dung bài viết có tính chuyên sâu, ngôn từ sắc bén, bài viết sinh động, phong phú và hấp dẫn người đọc. Sau khi được sự động viên, gợi mở viết về nội dung diễn ra xung quanh cuộc sống, về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương… tôi tham gia viết bài vào những lúc rảnh rỗi hoặc khi cần thông tin, tuyên truyền những sự kiện của địa phương. Mỗi tin, bài gửi đi tôi đều được các anh, chị ở Phòng Bạn đọc thông tin kịp thời, sửa lỗi chính tả, ngữ nghĩa, lựa chọn hình ảnh rồi đặt tít, đầu đề cho bài báo; những bức ảnh chưa đạt yêu cầu được hướng dẫn tận tình các kỹ năng cơ bản và cách thức để chụp ảnh. Qua đó giúp tác phẩm của tôi hoàn thiện hơn, sâu sắc hơn khi đến với bạn đọc.

Tờ Báo Hà Giang gắn bó với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào biên giới Đồng Văn.

Tờ Báo Hà Giang gắn bó với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào biên giới Đồng Văn.

Trở thành CTV của Báo Hà Giang đối với tôi quả là một điều may mắn và vinh dự, được đón nhận tình cảm và trách nhiệm của Ban Biên tập, các biên tập viên, từ đó giúp tôi có cơ hội bày tỏ, trao đổi những trăn trở trong suy nghĩ, trong bài viết của mình và kết quả là có được những tác phẩm báo chí có chất lượng. Qua đó giúp tôi hăng say viết, gửi bài, hồi hộp chờ đăng. Đến nay tôi đã có hàng trăm tin, bài được đăng trên Báo Hà Giang. Cũng từ đó, tôi đã mạnh dạn gửi tin, bài cho nhiều tờ báo ở Trung ương và trang thông tin tại địa phương. Đặc biệt, nhờ sự hướng dẫn về cách khai thác đề tài, rút tít, sự góp ý về nội dung đã giúp tôi có được Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2022. Đó là vinh dự và hạnh phúc lớn nhất đối với tôi.

Trải qua 25 năm cộng tác, tôi đủ cảm nhận về sự lớn mạnh nhanh chóng và phát triển xứng tầm của một tờ báo Đảng. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của báo chí cả nước, Báo Hà Giang đã có bước phát triển, ngày càng thể hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của Nhân dân. Đặc biệt, những năm gần đây, báo có nhiều đổi mới, chất lượng nội dung, hình thức tờ báo ngày một nâng cao hơn, Báo Hà Giang trở thành lực lượng xung kích tin cậy của Đảng bộ, chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phản ánh sinh động thực tiễn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, bản thân tôi cũng bâng khuâng một niềm vui âm thầm khó tả. Niềm vui ấy là sự trân quý với tờ báo mà mình đang cộng tác và ý thức hơn mỗi bài viết của mình phải làm sao là một sản phẩm tốt nhất đến với bạn đọc.

Dương Ngọc Đức (Đồng Văn)

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/khu-vuc/202306/vinh-du-khi-tro-thanh-cong-tac-vien-cua-bao-e1e33a5/