Vinh dự, tự hào và thêm động lực cống hiến
Đó là cảm xúc chung của các nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật chính luận 'Vinh quang Quốc hội Việt Nam', chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam.
NSND THANH NGÂN:
Niềm tri ân với Quốc hội
Một hôm, nhà báo Phạm Thị Thanh Huyền, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, gửi cho tôi một văn bản, nói rằng muốn truyền tải thành bài ca vọng cổ. Thú thật, khi đọc văn bản đó, tôi rất lo nhưng thấy vô cùng thú vị. Đó là một văn bản đầy tính lịch sử, khắc họa chặng đường vẻ vang 80 năm Quốc hội Việt Nam.

NSND Thanh Ngân thể hiện bản vọng cổ “Quốc hội trong lòng dân” trên sân khấu chương trình "Vinh quang Quốc hội Việt Nam". Ảnh: Phạm Thắng
Tôi cảm nhận được tinh thần mà nhà báo Phạm Thị Thanh Huyền đặt vào từng câu chữ. Nhưng truyền tải lời văn ấy thành một bài ca vọng cổ không đơn giản, rồi thể hiện làm sao để vừa thể hiện được tầm vóc, vai trò của Quốc hội, vừa cho thấy sự gắn bó, gần gũi với Nhân dân, nhưng vẫn lắng đọng tinh thần của nghệ thuật truyền thống, là thử thách vô cùng lớn.
Tôi đã mất một ngày, một đêm liên tục suy nghĩ tìm cách sắp xếp các giai điệu, truyền tải hết ý tứ mà tác giả muốn nêu ra, đưa tất cả văn chương, câu chữ đầy ý nghĩa ấy thành bài tân cổ một cách tự nhiên nhất. Bài tân cổ có chất bi hùng, kết tinh tinh thần dân tộc, chứa đựng niềm tri ân với Quốc hội. Quốc hội - chốn gửi gắm muôn khát vọng, niềm tin/ Nơi viết tiếp ước mơ Việt Nam, Việt Nam hùng cường thịnh trị…
Tôi đặc biệt cảm ơn nhà báo Phạm Thị Thanh Huyền, nhờ chị mà tôi có cơ hội hiểu sâu hơn về Quốc hội và yêu Quốc hội hơn. Đó cũng là điều làm cho tư duy nghệ thuật của tôi phát triển hơn. Tôi cũng tri ân nhạc sĩ, NSƯT Thanh Liêm đã cùng với tôi làm nên bài tân cổ Quốc hội trong lòng dân, được biểu diễn trên sân khấu chương trình “Vinh quang Quốc hội Việt Nam”.
NSND QUANG THỌ:
Trách nhiệm và tình cảm của nghệ sĩ - công dân
Tham gia chương trình “Vinh quang Quốc hội Việt Nam”, tôi rất tự hào. Niềm tự hào đó không chỉ đến từ vai trò của một nghệ sĩ. Với tôi, đó còn là trách nhiệm và tình cảm của một công dân, một cử tri. Tôi đã tham gia bỏ phiếu trong nhiều cuộc bầu cử và luôn có niềm tin tưởng vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước.

NSND Quang Thọ biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Phạm Thắng
Trong chương trình, tôi và Đăng Dương thể hiện liên khúc gồm hai ca khúc kinh điển “Nam Bộ kháng chiến” và “Bão nổi lên rồi”. Đây là hai trong những ca khúc rất nổi tiếng, được sáng tác từ cách đây lâu rồi nhưng những thế hệ sau này vẫn còn cất lên trong nhiều chương trình âm nhạc. Từng lời ca, nốt nhạc đều được viết bằng xương, bằng máu của những người đã đi trước để thống nhất đất nước, mang tới hòa bình, độc lập dân tộc hôm nay. Hành trình 80 năm vinh quang của Quốc hội hôm nay theo tôi không nằm ngoài những giá trị ấy.
Ca sĩ HIỀN THỤC:
Tự hào và tin tưởng vào tương lai đất nước
Khi nhận được lời mời tham gia chương trình “Vinh quang Quốc hội Việt Nam”, Hiền Thục cảm thấy rất tự hào, hạnh phúc. Đây không phải là một sự kiện nghệ thuật bình thường, mà là chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 80 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam - dấu mốc vàng son đặt nền móng cho nền dân chủ nước nhà. Vì vậy, được đứng trên sân khấu này, đem tiếng hát của mình hòa chung vào niềm tự hào dân tộc, Thục xem đây là vinh dự lớn lao; cũng là lời nhắc nhở bản thân phải không ngừng nỗ lực, cống hiến nhiều hơn nữa cho nền văn hóa nghệ thuật nước nhà, xứng đáng với sự tin yêu của khán giả và đất nước.

Ca sĩ Hiền Thục thể hiện ca khúc “Giai điệu tự hào” trên sân khấu chương trình “Vinh quang Quốc hội Việt Nam”. Ảnh: Phạm Thắng
Lần đầu tiên thể hiện 2 ca khúc “Giai điệu tự hào” và “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” trên một sân khấu lớn, với Hiền Thục, quả thực là trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Dù 2 bài hát còn khá mới nhưng nội dung mang những thông điệp lớn lao, nên Thục đã phải dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, để thẩm thấu từng ca từ, từng giai điệu, từ đó truyền tải được trọn vẹn nhất tinh thần của mỗi tác phẩm.
Điều Hiền Thục muốn gửi gắm chính là niềm tự hào và tin tưởng vào tương lai đất nước. Với truyền thống “con Lạc, cháu Hồng” được hun đúc bằng những trang sử hào hùng của dân tộc, Việt Nam sẽ có thêm những trang sử quang vinh và một tương lai “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”.













