'Vợ chồng hờ', nỗi đau thật
Hiện không ít cặp đôi lựa chọn sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, hay còn gọi là 'vợ chồng hờ'. Sự thiếu ràng buộc pháp lý và trách nhiệm trong những mối quan hệ này đã kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, nhất là đối với trẻ em, những nạn nhân yếu thế dễ bị bạo hành, thậm chí mất mạng dưới tay người lớn.

Bị cáo Lê Văn Trường trả giá cho hành vi sai trái của mình. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Tiếp tay cho tội ác
Cuối tháng 3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận được báo cáo từ Công an phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu (trước sáp nhập) về việc cháu Trần Văn K (SN 2020) chết bất thường nhưng gia đình mang đi mai táng vội vàng, gây xôn xao dư luận. Sau khi khai quật, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận, cháu K tử vong do sốc mất máu cấp do chấn thương bụng kín gây vỡ gan, vỡ lá lách. Mọi tình nghi đổ về Lê Văn Trường (SN 1991), người chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị T.N, mẹ của cháu K. Công an mời Trường và N về trụ sở Công an làm việc. Qua nhiều giờ kiên trì đấu tranh, khai thác, lực lượng chức năng đã tìm ra sự thật.
Theo điều tra, giữa năm 2024, N và chồng cũ (Trần Văn Kh, SN 1985, ngụ tỉnh Cà Mau) phát sinh mâu thuẫn nên N bỏ đi làm thuê ở xa. Trong thời gian này, N quen biết và chung sống như vợ chồng với Trường. Đến tháng 11/2024, Trường đưa mẹ con N về nhà sinh sống. Tại đây, K thường xuyên bị Trường dọa nạt, đánh đập. Sau khi bị đánh nhiều lần, cháu K bị sốt nhưng gia đình không đưa đi bệnh viện, cho rằng chỉ bị sốt thông thường. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 26/3/2025, Trường thấy K biểu hiện mệt mỏi nhưng vẫn chở đến nhà trẻ. Trên đường đi, K ngất xỉu, mắt trợn, tử vong dù được đưa đến bệnh viện. Chiều cùng ngày, N và Trường đem K về nhà mẹ ruột của N ở phường Long Hưng, vội vàng chôn cất tại nghĩa trang, rồi thông tin cho Kh biết K tử vong do bệnh.
Để phòng ngừa loại tội phạm này, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định cách ly bị cáo Trường khỏi cuộc sống xã hội bằng hình phạt chung thân, về tội giết người. Tại phiên tòa, N khai nhận bản thân nhiều lần dùng roi đánh vào vùng chân, mông của cháu K, nên trên cơ thể cháu xuất hiện nhiều loại vết thương. Sau khi phân tích hành vi phạm tội của bị cáo Trường, Hội đồng xét xử giáo dục người mẹ vô nhân tính khi ngầm giúp cho chồng hờ đánh cháu K tử vong.
Dạy trẻ bằng bạo lực
Nguyễn Thị Hồng L (SN 2017) sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, chỉ nương nhờ sự chăm sóc của mẹ ruột Nguyễn Thị Hồng Nh (SN 1998), không nơi cư trú nhất định. Khoảng tháng 12/2024, Nh chung sống như vợ chồng với Trần Minh Có (SN 1995), ngụ khóm Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung. Để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, Nh đi làm thuê, Có ở nhà vừa làm việc lặt vặt vừa chăm sóc L. Thấy L thường xuyên ngậm mút ngón tay, Có la rầy, dùng cây gỗ vuông đánh gây thương tích nhẹ ngoài da ở vùng mông và vùng thái dương L.
Khoảng 20 giờ ngày 29/3/2025, sau khi uống rượu, về nhà gặp L đang đứng trên nệm mút xốp mỏng 2cm, Có nhớ lại chuyện bé thường ngậm tay. Không kiềm chế được cơn giận, Có ném L lên trên cao, thả rơi tự do xuống nệm làm cháu bất tỉnh. Lúc này, Nh đến can ngăn, cùng Có đưa cháu L đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, tổn thương quá nặng khiến cháu L tử vong sau 2 ngày. Có đến Công an xã Vĩnh Thạnh Trung đầu thú.
Trước Hội đồng xét xử, bị cáo Có thừa nhận việc làm của mình là sai trái, đồng thời cho rằng: “Trong người đang có rượu nên không kiềm chế được cơn giận. Bị cáo tính làm vậy để L sợ, không ngờ làm cháu tử vong. Thường ngày, bị cáo vẫn xem L như con ruột, chỉ la rầy khi L không nghe lời”. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Có 20 năm tù về tội giết người.
2 vụ án đau lòng là hồi chuông cảnh tỉnh về hậu quả khôn lường của lối sống thiếu trách nhiệm, vô cảm và tàn nhẫn. Trẻ em không chỉ cần được yêu thương mà còn cần được bảo vệ bởi một gia đình thực sự - nơi có tình thương, đạo đức và pháp luật làm nền tảng. Mỗi người lớn cần tỉnh táo, nhân ái hơn trong hành vi và lựa chọn của mình, bởi sự bất cẩn đôi khi phải trả giá bằng cả một sinh mạng non nớt.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-vo-chong-ho-noi-dau-that-a464930.html











