Vợ chồng nghèo gặp nạn, cả nhà lâm cảnh khốn cùng

Trong căn nhà tuềnh toàng, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Sơn và chị Lê Thị Toàn đang cùng phải chống chọi với thương tật sau tai nạn. Khi chồng chưa hồi phục, vợ lại gặp biến cố, khiến gia đình rơi vào vòng xoáy nợ nần và tuyệt vọng.

Liên tiếp những biến cố

Căn nhà nhỏ nằm trên đường Bùi Cầm Hổ (tổ dân phố 10, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) là chỗ sinh sống của 5 thành viên gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1984). Bốn bề là những tường trát xi măng xám xịt, chưa một lần được quét sơn. Trong căn nhà không có tài sản gì đáng giá.

Vợ chồng anh Sơn rơi vào cảnh cùng cực khi cả 2 đều bị tai nạn, không thể lao động nuôi các con ăn học.

Vợ chồng anh Sơn rơi vào cảnh cùng cực khi cả 2 đều bị tai nạn, không thể lao động nuôi các con ăn học.

Trên chiếc giường nhỏ kê ở góc nhà, chị Lê Thị Toàn (SN 1990) phải băng cố định khớp vai, nằm bất động, ánh mắt thẫn thờ. Bên cạnh, anh Sơn ngồi lặng lẽ, gương mặt tiều tụy, thể hiện rõ sự mệt mỏi và bất lực.

Anh Sơn và chị Toàn kết hôn năm 2007, có với nhau một con gái, hai con trai. Vốn không có nghề nghiệp ổn định, vợ chồng anh nhận làm thuê làm mướn bất cứ việc gì để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học. Thế nhưng, tai họa liên tiếp giáng xuống đôi vợ chồng nghèo.

Một ngày tháng 4/2024, trong lúc làm thuê ở công trình xây dựng, anh Sơn bất ngờ bị thanh sắt từ tầng cao rơi trúng đầu. Cú va chạm mạnh khiến anh bất tỉnh, mất máu nhiều và phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Anh nằm mê man suốt 2 ngày mới tỉnh lại.

"Quá trình điều trị kéo dài, chi phí lớn, để lại di chứng khiến tôi mất sức lao động, không còn nhanh nhẹn như trước. Mỗi khi trái gió trở trời, đầu lại đau nhức, choáng váng", anh Sơn chia sẻ.

Khi chồng mất khả năng lao động, chị Toàn gồng gánh nuôi con, xoay xở đủ nghề. Nhưng cuối tháng 6 vừa qua, biến cố tiếp tục xảy ra. Trên đường đi làm thuê về, trong lúc trời tối, chị Toàn đột ngột tụt đường huyết do căn bệnh tiểu đường nhiều năm. Chị loạng choạng, ngã xuống đường vắng, không có ánh đèn.

"May có người đi làm ruộng về phát hiện kịp, nếu không con dâu tôi đã bỏ mạng", bà Lê Thị Nghi (70 tuổi, mẹ anh Sơn) nghẹn ngào kể. Sau tai nạn, chị Toàn bị tổn thương não, gãy tay, gãy vai, tràn dịch phổi.

Gia cảnh bế tắc, cần sự sẻ chia

Hơn một tháng, chị được gia đình đưa đi khắp các bệnh viện từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để cứu chữa. Hiện chị đã xuất viện nhưng chỉ nằm một chỗ, nói năng hạn chế, mọi sinh hoạt đều phải nhờ chồng và các con.

Biến cố liên tiếp khiến gia đình anh Sơn rơi vào cảnh khốn cùng. Hai vợ chồng cùng bệnh tật, trong khi 3 đứa con đang tuổi ăn học: Con gái lớn bước vào lớp 12, con trai thứ hai vào lớp 10, còn cậu út mới lớp 2. Tất cả gánh nặng dồn lên vai bà Nghi.

Ngồi bên giường vợ, anh Sơn rầu rĩ: "Trước kia, vợ chồng tôi làm lụng vất vả nhưng vẫn còn có đồng ra đồng vào để nuôi con. Giờ cả hai đều bệnh tật, không biết bấu víu vào đâu. Chỉ thương các con còn nhỏ, tương lai mịt mờ".

Ông Lê Văn Tuân, Tổ trưởng tổ dân phố 10, phường Thành Sen, xác nhận đây là trường hợp đặc biệt khó khăn tại địa phương: "Anh Sơn bị tai nạn lao động, chưa đi làm lại được thì vợ tiếp tục gặp nạn nặng hơn, đến nay vẫn nằm liệt giường. Gia cảnh họ rất đáng thương. Chúng tôi đã kêu gọi bà con quyên góp nhưng chỉ hỗ trợ được phần nào. Rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để gia đình vượt qua hoạn nạn".

Bà Nguyễn Thị Hằng, một người hàng xóm cũng chia sẻ: "Tương lai của ba đứa trẻ phụ thuộc vào sự sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng. Những tấm lòng nhân ái, những vòng tay rộng mở sẽ là điểm tựa để gia đình anh Sơn sớm vượt qua cảnh ngặt nghèo hiện tại".

Mọi sự ủng hộ và giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Sơn, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ anh Sơn ở Hà Tĩnh).

Hà Vũ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/vo-chong-ngheo-gap-nan-ca-nha-lam-canh-khon-cung-192250909202438117.htm