Vợ chồng U90 làm vườn hoa hồng hàng chục gốc ở Bình Dương

Dù ở tuổi 'xưa nay hiếm' nhưng hai vợ chồng ông Ní bà Út vẫn dành thời gian chăm sóc khu vườn hoa hồng rộng 35m2 với nhiều giống hồng ngoại đẹp mê ly.

Cách đây 5 năm, vợ chồng ông Phạm Văn Ní (83 tuổi) và bà Nguyễn Thị Út (82 tuổi) tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương bắt tay vào chăm sóc vườn trồng hoa hồng để thỏa mãn niềm vui tuổi già và có chốn thư giãn tràn ngập hương sắc tại gia.

Khu vườn của ông bà rộng 35m2, tốn khoảng 3 năm chăm sóc mới cho thành quả là những chậu hoa hồng nở rực rỡ.

 Vườn hoa hồng của ông Ní và bà Út có hàng chục gốc với đủ loại, đủ màu sắc khác nhau như trắng, đỏ, hồng, vàng, cam.

Vườn hoa hồng của ông Ní và bà Út có hàng chục gốc với đủ loại, đủ màu sắc khác nhau như trắng, đỏ, hồng, vàng, cam.

Chị Hồng Liên – con gái ông Ní và bà Út cho biết: "Ban đầu, mình mua mấy cây hoa hồng về để trồng chơi, sau này, mình ra nước ngoài sinh sống nên để khu vườn lại nhờ ba má chăm sóc. Cứ thấy giống hoa nào đẹp mình lại tìm mua, gửi về nhà tặng ba má", chị Hồng Liên (Malaysia) - con gái bà Út, ông Ní chia sẻ.

Chị tiết lộ, trong vườn có khoảng 35 gốc hồng với 18 giống hồng ngoại khác nhau như: Masora, Catalina, Bora Bora…

Dù đã ở tuổi "xưa nay hiếm" nhưng hàng ngày, hai ông bà vẫn dành thời gian chăm sóc, vun vén cho vườn hoa.

Bà Út rất thích chăm hoa, ngắm nhìn những bông hồng bung nở rực rỡ. Đây cũng là niềm vui tuổi già giúp bà tận hưởng cuộc sống thảnh thơi bên chồng, con và các cháu.

Bà Út rất thích chăm hoa, ngắm nhìn những bông hồng bung nở rực rỡ. Đây cũng là niềm vui tuổi già giúp bà tận hưởng cuộc sống thảnh thơi bên chồng, con và các cháu.

Sáng tinh mơ, bà Út đã ra vườn tưới cây. Ăn xong bữa sáng, hai ông bà lại cùng nhau dạo quanh vườn tỉa lá già, lá bệnh, cắt hoa úa… Ông Ní được vợ "phân công" nhiệm vụ ngừa sâu bệnh, trị rệp ăn lá hoa hồng.

Chủ yếu ông bà dùng dung dịch hữu cơ như neem oil để phòng sâu bệnh. Vài tháng, ông bà cũng phải phun thêm dung dịch vô cơ để diệt trĩ hiệu quả.

Hàng ngày, bà Út dùng rác thải nhà bếp như vỏ trái cây, gốc rau củ, đậu nành... để ủ thành phân hữu cơ. Cứ một tuần, bà lại bón phân cho hồng một lần.

"Ba má vẫn thường tự thay giá thể cho hoa hồng. Ông bà cũng chọn dùng chậu nhựa với lượng giá thể vừa phải để dễ dàng bê, kéo vào mái hiên nhà khi cần. Thường thì khi cây ra nụ, má sẽ kéo về gần hiên nhà để hoa có thể tươi, lâu tàn hơn so với để ngoài nắng", chị chia sẻ.

 Khu vườn nhỏ với những chậu hoa hồng tràn ngập sắc hương trở thành chốn thư giãn lý tưởng của cặp vợ chồng U90 mỗi ngày.

Khu vườn nhỏ với những chậu hoa hồng tràn ngập sắc hương trở thành chốn thư giãn lý tưởng của cặp vợ chồng U90 mỗi ngày.

Mỗi ngày, chị Liên đều gọi điện về hỏi thăm ba má 3-4 lần. Nhìn ba má vui vẻ chăm sóc khu vườn, sống mạnh khỏe, yêu đời, chị mừng lắm.

"Ba má sống một mình, tự chăm sóc nhau nên có khu vườn làm nơi thư giãn, ba má vui hơn hẳn. Mình cũng yêu hoa hồng nên gọi về vừa để thăm ba má vừa để ngắm vườn từ xa", chị Liên tâm sự.

Từ ngày có khu vườn, ông bà có nơi để thư giãn, vận động nên sức khỏe và tinh thần đều tốt hẳn lên. Cuối tuần, ngày lễ, Tết, không gian vườn ngát hương hoa trở thành nơi đón con cháu về đoàn tụ, sum vầy.

Theo Ngọc Anh/Em Đẹp

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/vo-chong-u90-lam-vuon-hoa-hong-hang-chuc-goc-o-binh-duong-2009287.html