Vô cớ bị... tế sống!

Ngày 13-9, chị Nguyễn Thị T. (1990, tạm trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết đã trình báo với CAP Vĩnh Trung về việc bị đối tượng xấu quấy rối, khủng bố tinh thần. Theo đó, từ ngày 11-9 đến nay, chị T. liên tiếp nhận được các cuộc điện thoại và tin nhắn đe dọa, yêu cầu chị T. phải trả khoản vay hơn 34 triệu đồng do một người thân ở Đắk Lắk vay của một công ty dù chị không hề liên quan. Những đối tượng đòi nợ sử dụng sim rác và các tài khoản facebook ảo để đăng ảnh "tế sống", lời bình luận khiếm nhã, bôi nhọ danh dự trên trang facebook cá nhân chị T. và của bạn bè. Các đối tượng còn gọi điện thoại đến công ty chị T. đang làm việc, gây áp lực lên lãnh đạo khiến chị T. có nguy cơ mất việc.

Tin nhắn "khủng bố" tinh thần chị T. trên mạng xã hội facebook.

Tin nhắn "khủng bố" tinh thần chị T. trên mạng xã hội facebook.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_212598_vo-co-bi-te-song-.aspx