VÕ CÔNG ANH và 'Giấc mơ tình yêu'

Album 'Giấc mơ tình yêu' là sản phẩm âm nhạc đầu tay của nhạc sĩ Võ Công Anh...

Nhạc sĩ Võ Công Anh là điểm tựa cho nhiều nhạc sĩ, ca sĩ trẻ của TP HCM. Ông đã dìu dắt, nâng đỡ, chắp cánh cho các nhạc sĩ, ca sĩ trẻ thăng hoa trong âm nhạc.

.Phóng viên: Album "Giấc mơ tình yêu" có gì hấp dẫn, thưa ông?

Nhạc sĩ Võ Công Anh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhạc sĩ Võ Công Anh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

- Nhạc sĩ VÕ CÔNG ANH: Trong "Giấc mơ tình yêu" có những giai điệu rộn ràng, đắm say như: "Biển và tình em", "Tình khúc nắng hè", đến những âm điệu hồn nhiên, cảm xúc sâu lắng như: "Khúc tình ca Sài Gòn", "Chất độc da cam nỗi đau thế hệ"… qua tiếng hát của các ca sĩ: Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục, Thanh Thúy, Hồ Bích Ngọc…

.Quê cha ông ở Duy Xuyên (Quảng Nam), có tháp Chăm Mỹ Sơn và dòng sông Thu Bồn êm ả, còn quê mẹ ở phố cổ Hội An. Phải chăng hai địa danh này đã hình thành trong ông tình yêu âm nhạc?

- Tôi lớn lên với những điệu hò khoan mênh mang bên những ruộng dâu bát ngát, nơi đó chở nặng trong gió âm hưởng dân ca bài chòi, của nghệ thuật tuồng thấm đẫm tình người xứ Quảng. Tiếng ru của mẹ hòa lẫn tiếng sóng biển Cửa Đại vỗ về hiển hiện trong tôi cội nguồn dân tộc mỗi khi nhớ về quê hương. Đó cũng chính là những cảm thức sáng tạo trên bước đường nghệ thuật để tôi yêu âm nhạc, yêu sáng tác.

Tôi sinh năm 1957, khi còn là học sinh đã yêu thích âm nhạc. Trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi tích cực tham gia phong trào sinh viên, học sinh "Hát cho đồng bào tôi nghe". Năm 15, tuổi tôi đã sáng tác ca khúc đầu tay "Hồn mưa", sáng tác âm nhạc đã gắn liền với tôi như một cái nghiệp.

.Năm ông tròn 18 tuổi cũng là năm miền Nam hoàn toàn giải phóng. Điều gì khiến ông nhớ nhất về khoảng thời gian này?

- Khi đó tôi là trưởng Ban Văn nghệ xã Phú Thọ Hòa rồi sau đó trở thành một trong những cán bộ nòng cốt của phong trào văn hóa văn nghệ quận Tân Bình, TP HCM. Giai đoạn đó không khí văn nghệ vui và sôi nổi lắm.

.Lần lượt trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, vậy điều gì đọng lại trong ông khi nhớ lại quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của bản thân?

- Cuộc đời hoạt động nghệ thuật và âm nhạc của tôi gắn liền với phong trào văn nghệ quần chúng. Trong những năm tháng hoạt động sôi nổi đó, nhiều ca khúc của tôi lần lượt ra đời. Giai đoạn này cho tôi sức trẻ, niềm tin mãnh liệt vào sáng tác; và chưa bao giờ có biểu hiện nản lòng. Tôi luôn phấn đấu không ngừng để đóng góp cho xã hội thành quả lao động âm nhạc của bản thân.

.Các ca khúc của ông với giai điệu trẻ trung, sôi nổi gắn liền với hơi thở cuộc sống, với tâm tình bạn trẻ. Phải chăng đó là lý do một số ca khúc của ông được số đông khán giả yêu mến?

- Tôi quan sát cuộc sống, hòa mình vào cuộc sống. Ý thức phải học tập để có nền tảng kiến thức vững chắc đã buộc tôi tham dự nhiều khóa học về diễn viên, đạo diễn múa, đặc biệt đã hoàn thành chương trình đại học về sáng tác âm nhạc tại Nhạc viện TP HCM (1987-1992).

Về ca khúc, tôi đã viết khoảng 200 bài, trong đó một số bài được nhiều bạn trẻ yêu thích như: "Tình quê hương", "Khúc hát mẹ ru", "Khúc hát Trường Sa", "Vu vơ tuổi mộng", "Tình xót xa đưa", "Tóc mây cài lược", "Anh chàng dễ ghét", "Chuyện tình trăng và biển", "Duyên thắm", "Chuyện tình bên suối", " Đường tình ta đi"...

.Từ cảm xúc nào ông đã sáng tác hai ca khúc "Thành phố mùa xuân tương lai rực rỡ" và "Thành phố Hồ Chí Minh tỏa sáng" để tham dự cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui"?

- Thành phố chúng ta cùng cả nước đang chuẩn bị sự kiện chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức rất ý nghĩa. TP HCM đã không ngừng thay da đổi thịt và ngày càng phát triển và bản tôi luôn tự hào là công dân của một thành phố Anh hùng.

.Lực lượng sáng tác trẻ hiện nay có những góc nhìn rất mới về TP HCM và hiện thực hóa trong sáng tác của mình. Ông đánh giá thế nào về họ?

- Tôi đặt niềm tin vào thế hệ các nhạc sĩ trẻ hiện nay, các bạn có điều kiện tiếp cận rất nhiều dòng âm nhạc trên thế giới và thông qua công nghệ cao trên lĩnh vực âm nhạc sẽ sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị trong đợt vận động sáng tác lần này do Báo Người Lao Động tổ chức.

.Ông sẽ đồng hành với Báo Người Lao Động để thực hiện các chương trình quảng bá?

- Không chỉ riêng tôi, mà giới sáng tác cũng kỳ vọng đợt vận động lần này của Báo Người Lao Động sẽ gặt hái thành công, có nhiều sáng tác hay ca ngợi về TP HCM với khát vọng vươn tầm cao thời đại. Tôi sẵn lòng đồng hành để quảng bá ca khúc hay đến với công chúng qua mỗi chương trình giao lưu âm nhạc do báo tổ chức.

Nhạc sĩ Võ Công Anh hiện là Chi hội trưởng 1 - Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại TP HCM. Ông chia sẻ: "Tôi cảm thấy háo hức trong việc đi tìm những giai điệu và thanh âm mới về TP HCM qua những đổi thay và phát triển. Hai ca khúc "Thành phố mùa xuân tương lai rực rỡ" và "Thành phố Hồ Chí Minh tỏa sáng" tham dự cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" của Báo Người Lao Động tổ chức, tôi đã sáng tác khá nhanh vì chất liệu là những ký ức đẹp về TP HCM đã nằm sẵn trong trái tim tôi".

THANH HIỆP thực hiện

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/vo-cong-anh-va-giac-mo-tinh-yeu-196241019200048597.htm