Vợ cũ thất vọng vì Bằng Kiều không tham dự ngày quan trọng của các con

'Nếu không có những cảm xúc đó, thì mình không phải là một người mẹ thương con' - vợ cũ Bằng Kiều nghẹn ngào bày tỏ.

Sau chia tay, Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều giữ mối quan hệ văn minh. Cả 2 cùng hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con cái. Trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh đăng tải bài viết dài đầy tâm sự. Là một người mẹ, nữ ca sĩ cảm thấy tủi thân, buồn khi chứng kiến ngày tốt nghiệp của các con thiếu vắng sự có mặt của bố. Vì lý do công việc, chuyện cá nhân nên Bằng Kiều không góp mặt trong các ngày trọng đại của con.

Trizzie Phương Trinh: Mình đã rơi nước mắt vì thương con, đứa con đầu lòng tốt nghiệp mà không có sự hiện diện của bố

Trizzie Phương Trinh kể: "Ngày Beckam tốt nghiệp lớp 12, bố cũng có lý do riêng và không có mặt. Người làm mẹ như mình có buồn không? Buồn chứ. Mình có xót cho con không? Xót chứ. Mình có thất vọng không? Có chứ. Nếu không có những cảm xúc đó, thì mình không phải là một người mẹ thương con. Nhưng là một người cũng thương con không kém như Bằng Kiều, có thể anh cũng đã rất đau lòng khi không thể có mặt cho con trai trong ngày quan trọng, một cột mốc trong cuộc đời của nó".

Vì lý do công việc, chuyện cá nhân nên Bằng Kiều không góp mặt trong các ngày trọng đại của con.

Vì lý do công việc, chuyện cá nhân nên Bằng Kiều không góp mặt trong các ngày trọng đại của con.

Là một người mẹ, nữ ca sĩ cảm thấy tủi thân, buồn khi chứng kiến ngày tốt nghiệp của các con thiếu vắng sự có mặt của bố.

Là một người mẹ, nữ ca sĩ cảm thấy tủi thân, buồn khi chứng kiến ngày tốt nghiệp của các con thiếu vắng sự có mặt của bố.

Lúc đó, Covid đang hoành hành, Bằng Kiều phải chọn lựa giữa việc quay về Mỹ để dự lễ ra trường của Beckam hoặc ở lại Việt Nam để chào đón sự ra đời của Benly. Nếu về Mỹ thì khi quay lại Việt Nam, anh sẽ phải bị cách ly 21 ngày, như vậy sẽ không có mặt kịp cho Benly. Đó là một sự lựa chọn và một quyết định không hề dễ cho người làm cha".

Trizzie Phương Trinh đã rơi nước mắt trong ngày con trai ra trường. Khi đó, Bằng Kiều không qua Mỹ tham dự lễ tốt nghiệp của con vì ở lại Việt Nam để đón nhóc tỳ thứ 4 chào đời. Là một người mẹ, người vợ Trizzie Phương Trinh thông cảm được điều đó.

Bằng Kiều: Không được dự sự kiện lớn của các con là nỗi buồn, day dứt và thiệt thòi nhất cho bậc làm cha mẹ

Nữ ca sĩ cho biết: "Ngày ra trường của Beckam, mình đã rơi nước mắt vì thương con, đứa con đầu lòng tốt nghiệp mà không có sự hiện diện của bố. Nhưng bố đã quyết định đúng khi chọn ở lại Việt Nam để đón em Benly. Ba anh lớn của Benly khi chào đời, bố đã có mặt để đón từng anh một, nên em Benly cũng phải được như thế. Chưa kể, Benly là đứa con đầu lòng của Mai Linh, em ấy sẽ tủi thân nếu như không có bố của con mình bên cạnh.

Vợ mới - vợ cũ Bằng Kiều có mối quan hệ tốt đẹp.

Vợ mới - vợ cũ Bằng Kiều có mối quan hệ tốt đẹp.

Hy vọng đây không phải là "cái huông" lập đi lập lại. Ngày con trai thứ hai, Colin, tốt nghiệp lớp 12, bố cũng không thể có mặt. Khi mình báo cho Bằng Kiều biết ngày lễ ra trường của Colin, anh cho biết rằng vài tháng trước anh đã ký hợp đồng tham gia chương trình và lịch của chương trình trùng với ngày ra trường của Colin. Rất khó khi phải giải thích cho các con hiểu sự vắng mặt của bố và cũng rất khó để chính mình vượt qua sự hờn trách để cảm thông cho bố của tụi nhỏ. Hỷ nộ ái ố của một người phụ nữ mình có đủ, chứ chẳng phải thần thánh gì, chỉ là cái nộ và cái ố nó nhẹ hơn cái hỷ và cái ái mà thôi".

Cuối cùng, Trizzie Phương Trinh mong muốn Bằng Kiều sẽ góp mặt trong lễ tốt nghiệp của con trai út vào tháng 6/2029. Cô nhắc trước chồng cũ 5 năm để chuẩn bị: "Lễ tốt nghiệp lớp 12 của Kenzi sẽ rơi vào tầm giữa tháng 6/2029. Yêu cầu ông bạn ghi vào lịch giúp và không nhận show ở Việt Nam trong tháng đó, năm đó. Nếu có sinh thêm đứa nữa, xin đừng đẻ vào tháng 6/2029 nhé".

Bằng Kiều buồn khi không góp mặt trong sự kiện quan trọng của các con.

Bằng Kiều buồn khi không góp mặt trong sự kiện quan trọng của các con.

Đáp lại lời của vợ cũ, Bằng Kiều bày tỏ: "Cảm ơn bà bạn đã luôn thông cảm và ủng hộ, đúng là các con có yêu và thông cảm với bố khi bố không ở gần hoàn toàn phụ thuộc vào người mẹ. Thật sự là mình luôn thấy may mắn khi mẹ của các con luôn là những người phụ nữ tuyệt vời.

Trước đây là mẹ 3 anh, giờ là mẹ Benly luôn chăm sóc các con chu đáo để bố yên tâm làm việc, vượt hết “chông gai”. Không được dự những sự kiện lớn của các con là nỗi buồn, day dứt và thiệt thòi nhất cho bậc làm cha mẹ. Mấy hôm nữa sinh nhật Colin bố về bù đắp cho trai đẹp của bố nhé".

Thúy Thúy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/vo-cu-buon-vi-bang-kieu-khong-tham-du-ngay-quan-trong-cua-con-trai-202407291751018184.html