Vợ đệ đơn ly hôn, gã đàn ông Mỹ sát hại cả 5 con rồi tự sát
Một người đàn ông 42 tuổi ở bang Utah (Mỹ) đã nổ súng sát 7 thành viên trong gia đình, bao gồm 5 đứa trẻ, sau khi vợ anh ta đệ đơn xin ly hôn.

Phương tiện của giới chức Mỹ bên ngoài hiện trường vụ việc. Ảnh: AP
Reuters ngày 5/1 (giờ địa phương) dẫn thông báo của giới chức bang Utah xác nhận, các bằng chứng được tìm thấy liên quan đến thảm kịch một gia đình 8 người ở thành phố Enoch thiệt mạng trước đó một ngày đã chỉ ra rằng, nghi phạm chính là thành viên của gia đình đó, tên Michael Haight, 42 tuổi.
"Các bằng chứng cho thấy nghi phạm đã tự sát sau khi sát hại 7 thành viên khác trong gia đình mình", đại diện chính quyền Enoch, ông Rob Dotson, thông tin thêm.
Trong số 7 người bị sát hại có 5 trẻ vị thành niên, bé nhỏ nhất mới 4 tuổi, đều là con của Haight. Hai nạn nhân còn lại là vợ và mẹ vợ của Haight. Họ đều được tìm thấy với các vết thương gây ra bởi súng.
Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. Nhiều người cho rằng động cơ nổ súng của Haight có liên quan đến yếu tố tình cảm, bởi chỉ khoảng 2 tuần trước khi xảy ra thảm kịch, vợ của Haight hôm 21/12/2022 đã đệ đơn xin ly hôn. Thủ tục được cho là chưa hoàn tất và họ vẫn dang sống cùng nhau.
Cảnh sát trưởng Enoch, ông Jackson Ames nói rằng, Haight và gia đình từng dính líu đến một cuộc điều tra cách đây vài năm, nhưng không nêu chi tiết. Vụ nổ súng xảy ra ngay trước sinh nhật tuổi 43 của Haight, ngày 7/1.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden, cùng ngày đã gửi lời chia buồn tới cộng đồng cư dân Enoch, đồng thời gọi vụ việc là "một vụ xả súng thảm khốc".
Trong thông điệp, ông Biden và vợ khẳng định, "quá nhiều người Mỹ đã thiệt mạng, mất người thân hoặc bị đảo lộn cuộc sống vì bạo lực súng đạn". Ông Biden cam kết sẽ hành động nhiều hơn để kiểm soát súng đạn, giúp "các ngôi nhà, trường học và cộng đồng an toàn hơn".













