Vô địch Mỹ mở rộng đại bại trước tay vợt số 2 thế giới

Nhà vô địch Mỹ mở rộng Coco Gauff đại bại 0-2 trước tay vợt số 2 thế giới Iga Swiatek, dừng bước tại bán kết giải Trung Quốc Open.

 Vô địch Mỹ mở rộng Coco Gauff đại bại tại bán kết giải Trung Quốc Open. Ảnh: GETTY

Vô địch Mỹ mở rộng Coco Gauff đại bại tại bán kết giải Trung Quốc Open. Ảnh: GETTY

Đây cũng là trận thua đầu tiên, sau chuỗi 16 trận liên tiếp bất bại của tay vợt 19 tuổi người Mỹ, trong khi Swiatek cũng trả được món nợ thua Gauff tại bán kết Cincinnati.

Với chiến thắng 6-2; 6-3 trước nhà vô địch Mỹ mở rộng, Swiatek thiết lập cuộc chạm trán đối thủ không được xếp hạt giống Liudmila Samsonova tại chung kết diễn ra vào chiều nay (8-10).

Tay vợt người Ba Lan sớm giành được lợi thế trong set đầu và không để mắc lỗi, trong khi Gauff dù không khỏe vẫn kiên cường trở lại với trận đấu. Sau cú thuận tay rúc lưới cùng lỗi giao bóng kép của Gauff, Swiatek đã tận dụng tốt cơ hội để kết thúc set đấu mở màn.

Tuy nhiên ở game đấu đầu set hai, tay vợt bốn lần vô địch Grand Slam Swiatek bất ngờ mất break, trước khi trận đấu tạm dừng để Gauff được điều trị chấn thương vai phải. Sau khi cả hai trở lại sân, Swiatek tiếp tục thi đấu ấn tượng và giành chiến thắng sau khi đối thủ 19 tuổi thực hiện thêm cú thuận tay rúc lưới.

 Tay vợt số 2 thế giới Iga Swiatek ăn mừng chiến thắng lọt vào chung kết. Ảnh: GETTY

Tay vợt số 2 thế giới Iga Swiatek ăn mừng chiến thắng lọt vào chung kết. Ảnh: GETTY

Chia sẻ sau chiến thắng, Swiatek cho biết: “Tôi thấy mình chơi ít quyết liệt hơn các giải trước và chắc chắn… tôi đang mắc ít lỗi hơn trước. Thi đấu với Coco thật khó khăn, vì cô ấy thực sự giỏi trong việc giữ thế chủ động, cô ấy cũng có thể chơi phòng ngự rất tuyệt vời.

Bạn phải thực sự kiên nhẫn và sẵn sàng để cô ấy chiến đấu vì mọi thứ... khi thấy thời điểm thích hợp để đẩy nhanh trận đấu, tôi đã làm như thế”.

Kể từ trận thua đồng hương Jessica Pegula ở Montreal hồi tháng 8, Gauff chưa để thua trận nào.

Tay vợt tuổi teen, Gauff chia sẻ sau trận đấu: “Tôi đã cảm thấy (chấn thương) ở set đầu. Đó chắc chắn là một trải nghiệm mới. Nói chung tôi không quen thi đấu khi bị đau. Khi bạn đang trong cơn đau... toàn bộ tâm trí của bạn bắt đầu (suy nghĩ). Nó có nghiêm trọng không? Tôi có nên tiếp tục chơi hay không?”.

Ở trận bán kết còn lại, tay vợt không được xếp hạt giống Samsonova cũng xuất thần đánh bại số 5 thế giới Elena Rybakina tỉ số 7-6; 6-3. Giải Trung Quốc Open lần đầu tiên tái khởi tranh kể từ năm 2019, sau khi quốc gia này chấm dứt chính sách zero-COVID.

Tại giải đấu dành cho nam đã kết thúc vào ngày 4-10, Jannik Sinner lên ngôi vô địch sau lần đầu tiên đánh bại tay vợt số 3 thế giới Daniil Medvedev ở chung kết.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/vo-dich-my-mo-rong-dai-bai-truoc-tay-vot-so-2-the-gioi-post755425.html