Vô địch tại Monte Carlo, Alcaraz trên hành trình chinh phục Roland Garros

Đúng như nhận định và bình luận của chúng tôi trên Khanhhoa Online, Alcaraz đã giành chức vô địch tại Monte Carlo một cách đầy thuyết phục. Sau khi vô địch, Alcaraz đã có vị trí số 2 trên bảng xếp hạng của ATP. Điều quan trọng hơn là tay vợt người Tây Ban Nha có bước khởi đầu tuyệt vời cho mùa sân đất nện mà đích đến là chức vô địch tại Roland Garros.

Alcaraz vô địch Monte Carlo lập kỷ lục, vượt Djokovic

Alcaraz có lần đầu vô địch Monte Carlo khi thắng Musetti sau 3 séc với tỷ số 3-6, 6-1, 6-0 ở chung kết. Thành tích ấy giúp anh đạt được nhiều kỷ lục đáng chú ý.

Trong số những tay vợt sinh từ năm 2000 trở đi, Alcaraz là người giành nhiều danh hiệu ATP 1000 nhất với 6 lần lên ngôi. Ngoài ra, "tiểu Nadal" ở tuổi 21 còn vượt qua thành tích của Djokovic. Cụ thể, "Nole" chỉ có được chức vô địch ATP 1000 lần thứ 6 khi bước sang tuổi 23 tại Indian Wells 2011.

Đây cũng là danh hiệu thứ hai của Alcaraz trong năm 2025, sau chức vô địch tại Rotterdam Open hồi tháng 2, và là danh hiệu Masters 1000 đầu tiên kể từ Indian Wells hồi tháng 3 năm ngoái.

“Đây không phải là cách tôi mong muốn giành chiến thắng,” Alcaraz chia sẻ sau trận đấu. Lorenzo đã có một tuần rất vất vả với nhiều trận đấu kéo dài và căng thẳng. Tôi cảm thấy rất tiếc cho cậu ấy. Hy vọng chấn thương không nghiêm trọng và cậu ấy sẽ sớm trở lại 100%".

Alcaraz nâng cao chiếc cúp vô địch đầu tiên tại Monte Carlo.

Alcaraz nâng cao chiếc cúp vô địch đầu tiên tại Monte Carlo.

“Tôi rất hạnh phúc khi lần đầu tiên vô địch Monte Carlo. Tuần này thực sự rất khó khăn, cả trong và ngoài sân đấu, và tôi tự hào với cách mình vượt qua tất cả. Nhìn lại, tôi cảm thấy công sức đã được đền đáp”.

Chiến thắng này giúp Alcaraz vượt qua Alexander Zverev để vươn lên vị trí số 2 thế giới với 7.720 điểm, trong khi Zverev, người bị loại từ vòng hai, tụt xuống phía sau với 7.595 điểm. Alcaraz cũng rút ngắn khoảng cách đáng kể với tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner. Tay vợt người Ý hiện giữ 9.930 điểm, nhưng do không tham dự Monte Carlo vì án "treo vợt", anh bị trừ 400 điểm (vốn giành được khi vào bán kết năm ngoái), khiến cách biệt với Alcaraz chỉ còn 2.210 điểm.

Sắp tới, cuộc đua thứ hạng tiếp tục nóng lên khi cả Alcaraz và Zverev đều thi đấu tại quê nhà. Alcaraz góp mặt tại ATP 500 Barcelona Open - nơi anh từng hai lần vô địch và không phải bảo vệ điểm nào (do vắng mặt năm 2024). Trong khi đó, Zverev sẽ tranh tài tại ATP 500 Munich Open, nơi anh có 50 điểm tứ kết cần bảo vệ. Cả hai tay vợt cũng sẽ cùng nhau tham dự Madrid Masters 1000 trước khi Sinner trở lại thi đấu vào tháng sau.

Dù thua trận, Musetti cũng có lý do để hài lòng. Lần đầu tiên lọt vào chung kết một giải Masters 1000 giúp anh vươn lên vị trí thứ 11 thế giới - thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt 23 tuổi người Ý, vượt qua mốc cũ.

Không còn áp lực bảng xếp hạng

Dù trở lại vị trí số 2 thế giới sau danh hiệu này, Alcaraz không đặt nặng thứ hạng: “Tôi học được rằng điều quan trọng là tận hưởng từng khoảnh khắc. Nếu thắng sẽ tuyệt vời. Nếu thua, tôi cần học hỏi. Với tôi, bảng xếp hạng không còn là ưu tiên nữa”.

Khi được hỏi về việc trong tương lai có thể sánh ngang 11 danh hiệu Monte Carlo của Nadal, Alcaraz cười đáp: “Thành thật mà nói, nghĩ đến con số 11 là điều không tưởng. Rafa là huyền thoại trên sân đất nện. Nếu tôi chỉ có được một danh hiệu ở đây, tôi cũng sẽ rất hạnh phúc”.

HOÀNG NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/202504/vo-dich-tai-monte-carlo-alcaraz-tren-hanh-trinh-chinh-phuc-roland-garros-3ed0fcf/