Vô địch và đi vào lịch sử, Luis Enrique hoàn tất ước nguyện với cô con gái đã mất

Nhiều tháng qua HLV Luis Enrique luôn mơ về khoảnh khắc cắm cờ 'cùng' cô con gái đã mất Xana. Đêm vô địch Champions League tại Allianz Arena, ước nguyện của ông đã đạt thành.

Sau màn nâng cúp Champions League, các cầu thủ PSG lập tức nhớ đến Luis Enrique. Họ tìm thấy ông và nhấc bổng lên, sau đó tung lên không trung. Trên khán đài Allianz Arena, người hâm mộ đến từ Paris cũng không quên tri ân người hùng của họ. Một biểu ngữ lớn được căng ra, với hình vẽ Luis Enrique cùng cô con gái đã mất Xana đang cắm cờ PSG xuống mặt cỏ.

Chiến lược gia 55 tuổi chìm trong xúc động và đưa tay lên ngực, nơi chiếc áo phông đen in hình tương tự kèm dòng chữ "chúng ta là nhà vô địch". Ước nguyện của Luis Enrique đã trở thành hiện thực. Và đâu đó trên thiên đường, con gái ông chắc chắn đang mỉm cười.

Năm 2019, cô con gái Xana của Luis Enrique mới chín tuổi và được chẩn đoán mắc bệnh u xương, một dạng ung thư xương hiếm gặp. Khi ấy đang là HLV ĐT Tây Ban Nha, ông lập tức rời bỏ công việc để trở về nhà. Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện nhi Sant Joan de Deu ở Barcelona, Xana được đưa về nhà trước khi qua đời.

Luis Enrique và cô con gái Xana vào năm 2015.

Luis Enrique và cô con gái Xana vào năm 2015.

Nói về Xana, Luis Enrique nhấn mạnh rằng ông rất may mắn bởi con gái đã mang đến cho ông 9 năm tuyệt vời, với hàng ngàn kỷ niệm và ngập tràn niềm vui. Vậy nên 6 năm đã trôi qua, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định vẫn cảm nhận những năng lượng tích cực của Xana. "Con bé vẫn luôn bên tôi, trở thành ngôi sao dẫn dắt tôi cũng như gia đình tôi", ông nói.

Vì Xana, từ tháng 1/2025, Luis Enrique đã nghĩ về khoảnh khắc vô địch Champions League cùng PSG. "Tôi có một bức hình tuyệt đẹp khi cùng Xana cắm lá cờ Barca sau trận thắng Juve ở chung kết năm 2015. Tôi muốn làm điều tương tự tại Allianz Arena. Tuy con bé không còn, nhưng với tôi, nó vẫn luôn hiện diện", ông chia sẻ.

Đây chính là động lực để Luis Enrique tạo nên cỗ máy chiến thắng, càn quét tất cả các chướng ngại và thẳng tiến đến Munich. PSG tấn công và ghi bàn với cường độ đáng kinh ngạc, đồng thời cho thấy tính tổ chức, kỷ luật hoàn hảo nhưng vẫn có không gian để các cầu thủ thể hiện bản thân.

Luis Enrique lần thứ hai vô địch Champions League với tư cách HLV.

Luis Enrique lần thứ hai vô địch Champions League với tư cách HLV.

Như đã thấy tại Allianz Arena đêm thứ Bảy, Les Parisiens đã tàn phá Inter với sự linh hoạt, tốc độ cùng sự chính xác không thể tin nổi. Ở nơi đó, Desire Doue, Ousmane Dembele Khvicha Kvaratskhelia và cả Senny Mayulu rồi Bradley Barcola cũng sẵn sàng hóa thành kẻ hủy diệt.

Vào năm ngoái, nhiều người đã nghĩ về chu kỳ đi xuống khi Kylian Mbappe, siêu sao cuối cùng của dàn Galactico rời bỏ Parc des Princes. Thế nhưng Luis Enrique lại nghĩ khác. Ông tin đó là cơ hội để PSG cải thiện, trở nên tốt hơn và mang tính tập thể hơn. "Tôi muốn giữ Kyky (Mbappe) nhưng đành phải chấp nhận quyết định của cậu ấy. Sau đó tôi muốn chứng minh ở PSG có những ngôi sao sẵn sàng phục vụ đội bóng, không phải ngược lại", ông nói tại Munich.

Không lâu sau, tất cả đã thấy một PSG thực sự khác biệt. Đó là đội bóng đáng xem nhất châu Âu và luôn chơi như một tập thể, đồng bộ cả khi có bóng cũng như không bóng. Họ cũng mang tinh thần của chính Luis Enrique, với ham muốn chiến thắng và thái độ tự tin của những người sẽ chiến thắng.

Khoảnh khắc đáng nhớ của HLV 55 tuổi trong đêm chiến thắng.

Khoảnh khắc đáng nhớ của HLV 55 tuổi trong đêm chiến thắng.

Với tinh thần ấy, PSG đã lần đầu tiên vô địch Champions League sau màn trình diễn khiến Luis Enrique cảm thấy hài lòng. "Rõ ràng, nhìn vào số liệu thống kê chúng tôi đã chơi tốt hơn", ông nói sau trận chung kết, "Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ chiến thắng theo cách này. Đội bóng đã chịu rất nhiều áp lực trong một thời gian dài và làm nên lịch sử là một cảm giác không gì sánh được".

Không chỉ PSG đi vào lịch sử, cá nhân Luis Enrique cũng tạo nên cột mốc mới. Ông trở thành HLV thứ hai trong lịch sử (sau Pep Guardiola) đoạt cú ăn ba ở hai CLB khác nhau. Sau cú ăn ba cùng Barca mùa 2014/15, bây giờ ông lại cùng PSG thâu tóm mọi danh hiệu ở mùa 2024/25. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng nối dài kỷ lục toàn thắng 11 trận chung kết từng tham gia trong sự nghiệp huấn luyện.

Khi tất cả đạt thành, đó là lúc Luis Enrique có thể ngước lên trời và gửi tới Xana nụ hôn dài. "Con bé luôn ở bên tôi, trong các chiến thắng cũng như khi thất bại. Tuy nhiên đây không phải lúc để buồn hay xúc động. Đây là lúc để tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này", ông nói với sự mãn nguyện.

Thanh Hải

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vo-dich-va-di-vao-lich-su-luis-enrique-hoan-tat-uoc-nguyen-voi-co-con-gai-da-mat-post1747322.tpo