Vờ đồng ý vào nhà nghỉ 'tâm sự', người phụ nữ bán vé số cướp nhẫn vàng của cụ ông U80

Người phụ nữ bán vé số đồng ý vào nhà nghỉ với cụ ông, sau đó cướp chiếc nhẫn rồi bỏ chạy. Đối tượng sau đó đã bị công an phát hiện danh tính và tiến hành đưa về trụ sở lấy lời khai.

Chiều 19/3, Công an phường Tương Bình Hiệp (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ một cụ ông bị cướp nhẫn vàng, xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ông P.M.Q. (78 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) rủ bà Trần Thị Xuân (47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) là người làm nghề bán vé số dạo vào nhà nghỉ để “tâm sự”.

Bà Xuân nhận lời và cùng ông Q. tới nhà nghỉ ở phường Tương Bình Hiệp (TP.Thủ Dầu Một).

Bà Trần Thị Xuân tại cơ quan công an

Bà Trần Thị Xuân tại cơ quan công an

Tại nhà nghỉ, bà Xuân đã cướp chiếc nhẫn vàng đeo trên ngón tay của ông Q. rồi bỏ chạy. Nạn nhân sau đó đã tới trụ sở Công an phường Tương Bình Hiệp trình báo về việc bị cướp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường vào cuộc, tiến hành truy xét đối tượng. Xác định bà Xuân là nghi can, lực lượng chức năng tiến hành đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Hiện bà Xuân đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vo-dong-y-vao-nha-nghi-tam-su-nguoi-phu-nu-ban-ve-so-cuop-nhan-vang-cua-cu-ong-u80-post1726343.tpo