Vớ được 'báu vật' khi đi dạo, thanh niên chớp mắt đổi đời

Báu vật này được bán trong một cuộc đấu giá ở London với giá 23.400 bảng Anh (khoảng 768 triệu đồng), gấp đôi so với mức ước tính ban đầu.

Albert Taylor, một người phát hiện kim loại ở Essex, Anh, đã tình cờ tìm thấy một chiếc nhẫn vàng quý hiếm khi đi dạo trên cánh đồng gần Roxwell. " Báu vật" này có niên đại từ thế kỷ 15, thuộc về một gia đình giàu có và có địa vị, có hình ảnh một con chim săn mồi với đôi cánh dang rộng.

Albert Taylor, một người phát hiện kim loại ở Essex, Anh, đã tình cờ tìm thấy một chiếc nhẫn vàng quý hiếm khi đi dạo trên cánh đồng gần Roxwell. " Báu vật" này có niên đại từ thế kỷ 15, thuộc về một gia đình giàu có và có địa vị, có hình ảnh một con chim săn mồi với đôi cánh dang rộng.

Mặc dù Bảo tàng Anh từ chối mua lại chiếc nhẫn, Taylor đã bán nó tại một cuộc đấu giá ở London với giá 23.400 bảng Anh (khoảng 768 triệu đồng), gấp đôi so với mức ước tính ban đầu. Taylor rất hài lòng với kết quả này.

Mặc dù Bảo tàng Anh từ chối mua lại chiếc nhẫn, Taylor đã bán nó tại một cuộc đấu giá ở London với giá 23.400 bảng Anh (khoảng 768 triệu đồng), gấp đôi so với mức ước tính ban đầu. Taylor rất hài lòng với kết quả này.

Tương tự, Kevin Duckett, 49 tuổi, đã phát hiện thấy "báu vật" khi sử dụng máy dò kim loại trên một cánh đồng gần Market Harborough ở Northamptonshire, Vương quốc Anh. Anh tìm thấy một bức tượng vàng có giá trị lên tới 64 tỷ đồng.

Tương tự, Kevin Duckett, 49 tuổi, đã phát hiện thấy "báu vật" khi sử dụng máy dò kim loại trên một cánh đồng gần Market Harborough ở Northamptonshire, Vương quốc Anh. Anh tìm thấy một bức tượng vàng có giá trị lên tới 64 tỷ đồng.

Ban đầu, máy dò kim loại phát ra tín hiệu mạnh, và khi đào bới, Kevin phát hiện ra bức tượng vàng nằm sâu vài chục centimet trong đất. Anh tưởng tượng đó có thể là một tờ giấy bạc nhàu nát hoặc một nắp chai sữa bằng vàng. Sau khi đưa bức tượng vàng này cho các chuyên gia kiểm định, họ xác định đó là một cổ vật bị thất lạc 400 năm, từng trang trí trên vương miện của vua Henry VIII.

Ban đầu, máy dò kim loại phát ra tín hiệu mạnh, và khi đào bới, Kevin phát hiện ra bức tượng vàng nằm sâu vài chục centimet trong đất. Anh tưởng tượng đó có thể là một tờ giấy bạc nhàu nát hoặc một nắp chai sữa bằng vàng. Sau khi đưa bức tượng vàng này cho các chuyên gia kiểm định, họ xác định đó là một cổ vật bị thất lạc 400 năm, từng trang trí trên vương miện của vua Henry VIII.

Bức tượng này có giá trị ước tính khoảng 2 triệu bảng Anh (hơn 64 tỷ đồng).

Bức tượng này có giá trị ước tính khoảng 2 triệu bảng Anh (hơn 64 tỷ đồng).

Vương miện này được vua Henry VIII đội khi lên ngôi năm 1509 và trong lễ cưới với Anne xứ Cleves năm 1540.

Vương miện này được vua Henry VIII đội khi lên ngôi năm 1509 và trong lễ cưới với Anne xứ Cleves năm 1540.

Sau đó, vương miện được sử dụng trong lễ đăng quang của các vị vua và nữ hoàng khác cho đến khi chế độ quân chủ bị xóa bỏ năm 1649 bởi Oliver Cromwell, người đã ra lệnh đun chảy vương miện để đúc thành tiền xu, trong quá trình đó một số phần của vương miện bị thất lạc.

Sau đó, vương miện được sử dụng trong lễ đăng quang của các vị vua và nữ hoàng khác cho đến khi chế độ quân chủ bị xóa bỏ năm 1649 bởi Oliver Cromwell, người đã ra lệnh đun chảy vương miện để đúc thành tiền xu, trong quá trình đó một số phần của vương miện bị thất lạc.

Bảo tàng Anh đang tiếp tục nghiên cứu tác phẩm này, và nếu được xác minh, Kevin sẽ phải chào bán bức tượng cho bảo tàng với mức giá do một hội đồng độc lập ấn định.

Bảo tàng Anh đang tiếp tục nghiên cứu tác phẩm này, và nếu được xác minh, Kevin sẽ phải chào bán bức tượng cho bảo tàng với mức giá do một hội đồng độc lập ấn định.

Mời quý độc giả xem thêm video: Đào được “tảng đá” hình thù kỳ dị, ai ngờ là “báu vật” nghìn tỷ.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/vo-duoc-bau-vat-khi-di-dao-thanh-nien-chop-mat-doi-doi-2025645.html