Vợ gọi dậy ăn sáng, chồng bỗng 'điên tiết' đánh vợ chảy máu đầu

Chỉ vì bị gọi dậy ăn sáng, một người đàn ông tại tỉnh Kalasin, Thái Lan đã dùng súng đánh vợ đến chảy máu đầu. Vụ việc khiến dư luận không khỏi phẫn nộ trước hành vi bạo lực gia đình tái diễn, nhất là khi người chồng từng có tiền án và nhiều lần hành hung vợ.

Theo trang tin Workpoint News của Thái Lan, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 23/4. Phóng viên đến hiện trường ghi nhận nạn nhân là bà Vanit, 43 tuổi, bị thương ở đầu, vết thương phải khâu bốn mũi.

Theo lời kể của bà Vanit, khoảng 9 giờ sáng hôm đó, bà đánh thức chồng để cùng ăn sáng như thường lệ. Tuy nhiên, thay vì phản ứng bình thường, người chồng tỏ ra cáu gắt và bắt đầu lớn tiếng, dẫn đến một cuộc cãi vã ngay trong nhà.

Lo sợ, bà Vanit đã chạy sang nhà của người cậu ruột gần đó để lánh nạn. Tuy nhiên, người chồng không dừng lại mà đuổi theo vợ và dùng khẩu súng đánh vào đầu bà ngay tại nhà người thân, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Dù chưa chính thức trình báo công an, gia đình bà Vanit đang hối thúc bà phải tố cáo chồng, bởi đây không phải là lần đầu tiên bà bị bạo hành.

Gia đình bà Vanit đang hối thúc bà phải tố cáo chồng, bởi đây không phải là lần đầu tiên bà bị bạo hành. (Ảnh: Workpoint News)

Gia đình bà Vanit đang hối thúc bà phải tố cáo chồng, bởi đây không phải là lần đầu tiên bà bị bạo hành. (Ảnh: Workpoint News)

Phát biểu với báo chí, bà Vanit cho biết bà sẽ tha thứ nếu người chồng chịu thực hiện nghi lễ “Khan Ha”, một nghi thức xin lỗi truyền thống của người Thái Lan, bao gồm 5 lễ vật và lời sám hối thành tâm.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng, dù có tha thứ, bà sẽ không bao giờ quay lại sống chung, bởi bà đã quá mệt mỏi với những lần bạo hành tái diễn suốt thời gian qua.

Hai người đã sống chung hơn một năm nhưng không có con chung. Bà Vanit có 5 người con riêng từ cuộc hôn nhân trước.

Người bác gái xác nhận vụ việc xảy ra trong chính ngôi nhà của bà. Bà cho biết đã tận mắt thấy người đàn ông cầm vật cứng giống súng và đánh vào đầu cháu dâu.

Theo lời kể của bà, bà không rõ liệu con rể có sử dụng ma túy hay không, nhưng khẳng định rằng cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn, bởi hai người thường xuyên cãi vã và tình trạng bạo lực đã kéo dài.

Cha của người chồng cũng đã lên tiếng về sự việc. Ông tỏ ra rất đau lòng và thất vọng, cho biết con trai mình từng ngồi tù nhưng không hề có dấu hiệu hối cải.

Dù đã nhiều lần khuyên con tránh xa ma túy, tránh xa những hành vi bạo lực và phạm pháp, ông thừa nhận giờ đây ông đã bất lực và không thể giúp thêm nếu con trai không tự thay đổi.

Vụ việc một lần nữa đặt ra cảnh báo về tình trạng bạo lực gia đình tại Thái Lan nói riêng và khu vực châu Á nói chung, nơi mà trong nhiều trường hợp, phụ nữ bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng vẫn chịu đựng, không tố cáo vì sợ điều tiếng hoặc vì ràng buộc gia đình.

Giới chức Thái Lan hiện vẫn chưa công bố thông tin truy tố chính thức, do nạn nhân chưa trình báo. Tuy nhiên, theo luật pháp Thái Lan, hành vi hành hung gây thương tích có thể bị xử lý hình sự bất chấp đơn tố cáo, đặc biệt khi có nhân chứng và bằng chứng rõ ràng.

Giới luật sư tại Kalasin cũng lên tiếng khuyến khích bà Vanit mạnh dạn lên tiếng để được pháp luật bảo vệ, đồng thời nhấn mạnh rằng tha thứ không đồng nghĩa với việc chấp nhận tiếp tục bị tổn thương.

Ngọc Bảo (Theo MSNews)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vo-goi-day-an-sang-chong-bong-dien-tiet-danh-vo-chay-mau-dau-14804.html