Võ Hạ Trâm tạo nên màn đồng ca giữa biển người
Giọng hát của Võ Hạ Trâm chinh phục 20.000 khán giả ở concert Thanh xuân. Nữ ca sĩ tái hiện bức tranh về một Việt Nam từ thuở xa xưa đến hình ảnh bụi tre xanh, đóa sen hồng và những con người chân chất hiện lên đầy kiêu hãnh. Ở phần cao trào của tiết mục, Võ Hạ Trâm đếm nhịp, 20.000 khán giả cùng hòa giọng và nhún nhảy theo giai điệu.

Ở chương đầu tiên của concert Thanh xuân, giọng hát của Võ Hạ Trâm góp phần tái hiện những năm tháng lịch sử vẻ vang của dân tộc, nơi tuổi trẻ Việt Nam đã dành trọn thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do.

Thông qua các ca khúc do nữ ca sĩ thể hiện, khán giả nhìn thấy bóng dáng thế hệ mang trong tim lý tưởng lớn lao, sẵn sàng gác lại những ước mơ riêng để lên đường bảo vệ Tổ quốc, viết nên những trang sử vàng bằng lòng yêu nước và tinh thần bất khuất.

Võ Hạ Trâm mang ca khúc mới - Việt Nam kiêu hãnh - đến concert Thanh xuân. Ca khúc vừa ra mắt cách đây vài tháng, là món quà nữ ca sĩ dành tặng khán giả yêu nhạc và cổ vũ tinh thần dân tộc. Chủ đề của Việt Nam kiêu hãnh cũng rất phù hợp với thông điệp mà concert Thanh xuân muốn truyền tải.

Võ Hạ Trâm cho biết cô không còn muốn chờ đến các dịp lễ lớn mới phát hành nhạc về quê hương, đất nước, bởi với cô, tình yêu nước là cảm xúc hiện diện mỗi ngày và chưa bao giờ lỗi thời.

Giọng hát của Võ Hạ Trâm liên tục khiến khán giả "nổi da gà". Ca khúc là bức tranh về một Việt Nam từ thuở xa xưa đến hình ảnh bụi tre xanh, đóa sen hồng và những con người chân chất hiện lên đầy kiêu hãnh. Không chỉ ngợi ca vẻ đẹp của gấm vóc non sông từ Thăng Long đến chín dòng Cửu Long, bài hát còn là lời nhắc nhở về tình yêu nguồn cội, tinh thần đoàn kết và niềm tin sắt son dưới lá cờ vinh quang.

Võ Hạ Trâm chứng minh rằng dòng nhạc yêu nước hiện nay vẫn có chỗ đứng riêng và được khán giả đón nhận tích cực như món ăn tinh thần mỗi ngày. Nữ ca sĩ tạo nên màn đồng ca hàng chục nghìn khán giả ở Trường đua F1 tối 27/6. Võ Hạ Trâm đếm nhịp, 20.000 khán giả cùng hòa giọng và nhún nhảy theo giai điệu.

Võ Hạ Trâm rạng rỡ trước 20.000 khán giả tại Trường đua F1. Buổi tổng duyệt của nữ diễn viên trước đó diễn ra vào giữa trưa, song Võ Hạ Trâm vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp khi tập luyện.

Tiết mục giàu năng lượng, có điểm nhấn thị giác và cảm xúc của Võ Hạ Trâm vừa giữ độ trang trọng của một sự kiện tôn vinh tuổi trẻ Việt Nam, vừa tạo sự bùng nổ của đại nhạc hội ngoài trời tại Trường đua F1 Mỹ Đình.
Đông Hùng, Võ Hạ Trâm có màn hòa giọng đáng nhớ khép lại chương đầu tiên. Hai ca sĩ đứng trên bàn nâng song ca liên khúc Tự nguyện - Mãi mãi tuổi 20, như lời tri ân dành cho những người đã hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc. Chia sẻ sau sự kiện, ca sĩ Đông Hùng cảm thán "sân khấu đẹp rực rỡ".
Võ Hạ Trâm và Đông Hùng trở thành cặp bài trùng, tạo nên sự kết hợp đặc biệt ở tất cả sân khấu nghệ thuật lớn mà họ tham gia, thể hiện ấn tượng cả những bản hùng ca giàu khí thế sở trường đến các ca khúc mang màu sắc tự sự. Hai ca sĩ giữ vững phong độ với giọng ca nội lực, truyền lửa cho chương trình, trở thành bảo chứng cho mức độ thành công của sự kiện.














