Vợ lúc nào cũng hậm hực vì tôi không kiếm được nhiều tiền

Tôi muốn đỡ đần cô ấy nấu cơm, dọn dẹp, vợ cũng chẳng vui và nói sẵng: 'Cứ mang tiền về đây là được.

Trước tôi có một cơ sở kinh doanh nhỏ nhưng làm ăn không ổn nên sau ra làm tự do, nhận các công trình về xây dựng, lắp đặt nội thất. Công việc không đều nên thu nhập cũng bấp bênh. Có tháng tôi đưa được cho vợ vài triệu, có tháng không đồng nào. Tôi cũng đang cố gắng tìm các mối quan hệ khác để nhận nhiều việc hơn.Tuy vậy, vợ không hiểu cho, bảo tôi sĩ, không chịu tìm công việc làm công ăn lương ổn định, cứ lông bông mãi.

 Ảnh minh họa:Psychology Today.

Ảnh minh họa:Psychology Today.

Vì công việc chưa đều, có nhiều thời gian rảnh, lại không góp tiền với vợ được, tôi cố gắng tham gia việc nhà để đỡ đần cô ấy. Nhưng hình như tôi càng làm, vợ càng ngứa mắt. Tôi phơi đồ thì cô ấy chê không giũ phẳng phiu, làm quần áo nhàu nhĩ như giẻ rách. Tôi nấu ăn, cô ấy bảo bày ra lắm, khổ người dọn... Có lúc bực tôi cũng sẵng giọng, thì cô ấy nói lại: "Việc nhà em cố lo được, cái em cần là anh làm ra tiền. Con ngày càng lớn, cuộc sống ngày càng khó khăn, bao nhiêu món cứ dồn hết lên em, chịu sao nổi".

Thực lòng, tôi thấy vợ nói cũng có lý, nhưng đâu phải tôi không cố gắng. Quả thực, giờ tôi gần 40 tuổi, bảo đi xin việc làm tháng vài triệu đồng, nghe người ta sai bảo này kia thì không đành. Tôi cần thời gian để gây dựng lại, mà vợ cứ thế này thì ức chế quá thể. Chẳng lẽ lại đi nơi khác sống, rồi sau nên cơ đồ mới về.

Theo Đinh Nam/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/vo-luc-nao-cung-ham-huc-vi-toi-khong-kiem-duoc-nhieu-tien/20200528075943032