Vợ mắc bệnh khiến ngoại hình xấu xí, người chồng đòi ly hôn sau 16 năm chung sống gây phẫn nộ
Người phụ nữ vô cùng đau khổ khi chồng quyết định ly hôn sau nhiều năm chung sống.
Một câu chuyện gây phẫn nộ đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc khi một người phụ nữ bị chồng đòi ly hôn chỉ vì mắc bệnh da khiến ngoại hình thay đổi. Sau 16 năm chung sống và gắn bó với gia đình, người phụ nữ không chỉ bị bỏ rơi về mặt tình cảm mà còn không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào trong quá trình điều trị.

Theo South China Morning Post (SCMP), nhân vật chính trong câu chuyện là chị Lý, 36 tuổi, sống tại thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Suốt nhiều năm, chị là người quán xuyến toàn bộ việc nhà và chăm sóc con cái, trở thành trụ cột thầm lặng của gia đình. "Tôi chăm con, giặt giũ, nấu ăn, lo mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Tất cả đều vì gia đình", chị Lý chia sẻ.
Khoảng hai năm trước, chị Lý bất ngờ xuất hiện các mảng da mất sắc tố và rụng tóc ở vùng đỉnh đầu. Khi đến bệnh viện, chị được chẩn đoán mắc bệnh bạch biến - một dạng bệnh da mãn tính khiến da và tóc dần mất màu. Căn bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến ngoại hình chị thay đổi nhanh chóng, kéo theo những tổn thương tâm lý nặng nề. Điều khiến chị đau lòng hơn cả là thái độ lạnh nhạt của người chồng kể từ khi bệnh xuất hiện.
Theo lời kể của chị Lý, chồng chưa từng một lần đi cùng chị đến bệnh viện hay hỏi han về tình trạng sức khỏe. Không những vậy, anh còn từ chối chi trả chi phí điều trị. "Anh ấy nói không muốn tốn tiền cho việc chữa bệnh của tôi. Anh ấy cũng không quan tâm tôi đang đau đớn thế nào", chị Lý nghẹn ngào.

Trong đời sống thường ngày, chị dần bị gạt ra khỏi các buổi tụ họp gia đình và bạn bè. Chồng chị cho rằng việc đưa vợ đi cùng sẽ "mất mặt". Thậm chí, chị còn trở thành đối tượng bị trẻ em trên đường trêu chọc, so sánh với nhân vật "xấu xí" trong bộ phim kiếm hiệp Thần điêu đại hiệp. Áp lực chồng chất khiến chị rơi vào trạng thái trầm cảm, kiệt quệ về tinh thần và buộc phải tìm đến truyền thông để cầu cứu.
Cuối cùng, người chồng chính thức đề nghị ly hôn. Trong hoàn cảnh không còn chỗ dựa, chị Lý buộc phải chấp nhận. Quyền nuôi con được trao cho chị, trong khi phía người chồng chưa đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào về những cáo buộc.
Một bác sĩ da liễu tại Trung Quốc cho biết bạch biến có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể và dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý. "Căng thẳng, lo âu và cảm xúc tiêu cực có thể khiến bệnh tiến triển nhanh hơn. Sự ổn định tinh thần đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị", vị chuyên gia nhấn mạnh.
Câu chuyện của chị Lý nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước thái độ của người chồng, đồng thời gửi lời động viên đến người phụ nữ.
"Không có ai để dựa vào thì phải dựa vào chính mình", một tài khoản viết. Người khác chia sẻ: "Điều đau lòng nhất không chỉ là bệnh tật, mà là chi phí điều trị và sự cô độc mà cô ấy phải gánh chịu". Đặc biệt, một bình luận gây chú ý khi viết: "Phụ nữ thì bị bỏ khi đàn ông không có tiền, đàn ông thì bỏ đi khi phụ nữ không còn đẹp. Câu chuyện này phản ánh trần trụi thực tế đó".

Về phần mình, chị Lý cho biết sẽ cố gắng gác lại quá khứ và giữ tinh thần tích cực để tiếp tục điều trị. Câu chuyện của chị không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn mở ra cuộc tranh luận rộng hơn về giá trị của hôn nhân, sự đồng hành khi hoạn nạn và cách xã hội nhìn nhận bệnh tật, ngoại hình trong đời sống hiện đại.











