Vợ mất cảm xúc vì chồng thô lỗ, hành xử như 'phường tôm cá'
Có một kiểu bi kịch hôn nhân không đến từ sự nghèo khó hay phản bội mà từ 'rác rưởi ngôn từ'. Người ta gọi đó là những 'cơn giận vô học', thứ bạo lực tinh thần kinh khủng phát ra từ những người đàn ông vốn mang danh trí thức, thành đạt. Sự thô lỗ giết chết cảm xúc, khiến người vợ mất hoàn toàn lòng tôn trọng đối với người bạn đời.

Ảnh minh họa
"Bãi chiến trường" của những ngôn từ "dơ bẩn"
Trong căn nhà khang trang luôn thơm mùi tinh dầu, chị Ngọc cảm thấy mình giống như người giúp việc hơn là một người vợ. Chồng chị là trụ cột kinh tế, ra ngoài lịch lãm nhưng về nhà lại coi việc kiếm ra tiền là "lệnh bài" để chà đạp nhân phẩm vợ con. Anh luôn vỗ ngực tự đắc: "Cái nhà này tao lo hết từ điện nước bỉm sữa, công to việc lớn". Trong mắt anh, mức lương 7-10 triệu của chị chỉ đủ "mua rau", còn những đóng góp từ việc nai lưng làm việc nhà, chăm con mọn đến hút sữa, rửa bát không ngơi tay đều là con số 0 tròn trĩnh.
Nhưng điều khiến chị Ngọc kiệt quệ nhất không phải sự bất công về tài chính mà là sự cục súc trong ngôn từ của chồng. Chị vốn là người phụ nữ gia giáo, chưa bao giờ nói bậy, nhưng sống lâu với anh, chị cảm thấy mình bị "nhiễm độc". Mỗi khi nóng giận, anh không còn coi chị là vợ mà xả vào mặt chị những từ ngữ chợ búa nhất như "Con này", "Mày tao"… và rất nhiều lời thậm tệ. Uất ức đến cùng cực, chị bắt đầu chửi lại, và thế là hôn nhân biến thành một "bãi chiến trường" của những ngôn từ dơ bẩn.

Ảnh minh họa
Tồi tệ hơn nữa là khi sự cục súc ấy đổ lên đầu đứa con thơ. Chồng chị mang tiếng yêu con, nhưng hễ đứa trẻ mới 2 tuổi rưỡi làm gì trái ý, anh sẵn sàng mắng con là "thằng khốn nạn", "loại chó"… Chị Ngọc bàng hoàng tự hỏi, có người bố nào lại dùng những lời lẽ mạt hạng đó với máu mủ của mình? Nhìn chồng đi làm về chỉ nằm lỳ trên giường cầm điện thoại 24/7, mặc kệ vợ quay cuồng với con cái khóc lóc, chị thấy mệt mỏi tột cùng. Chị lo sợ các con sẽ lớn lên trong môi trường độc hại này, rồi lại trở nên cục súc y hệt bố chúng.
Mất cảm xúc với người chồng thô lỗ
Trong khi chồng chị Ngọc dùng tiền bạc làm áp lực để lấn lướt, coi thường vợ thì chồng chị Hiền mang danh Thạc sĩ lại dùng thói cục súc để chà đạp những người xung quanh. Đằng sau vỏ bọc của một gia đình thành đạt và viên mãn, chị Hiền đau đớn nhận ra mình đang phải chung sống với một "con rận" xấu xí: Thói hành xử thô lỗ, chợ búa của người chồng
Bình thường anh rất chu đáo, nhưng hễ động đến công việc là anh "lột xác" như một người khác. Gia đình kinh doanh hàng ăn, đôi khi nhân viên sơ suất order nhầm món là chuyện thường tình. Chị Hiền chọn cách bao dung, nhưng chồng chị thì không. Chỉ cần nhân viên bê nhầm đồ, anh sẵn sàng đứng giữa quán gào thét, xỉa xói họ bằng những từ tệ hại: "Thằng chó chết", "Đồ ngu".... Chị Hiền xấu hổ đến mức muốn tan biến đi khi thấy chồng mình - một ông chủ có học - lại hành xử như "phường tôm cá" trước mặt khách hàng.
Nhiều hôm quán đông khách, anh chửi sa sả vào mặt nhân viên ngay trước mặt khách đang ăn. Khách ái ngại buông đũa, nhân viên cúi gằm mặt khóc, còn chị Hiền thì cảm thấy ê chề. Chị Hiền nhận ra mình đã hoàn toàn mất cảm xúc với chồng. Sự tôn trọng - nền tảng cuối cùng của hôn nhân - đã rơi rụng theo những lời chửi thề của anh. Giờ đây, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của chồng hay nghe những lời văng tục ấy, chị lại rùng mình và không còn muốn anh động vào người.
Không ít người chồng có thói quen cục súc với vợ con, với những người xung quanh. "Cơn giận vô học" của người chồng chính là liều thuốc độc ngấm dần vào tâm hồn người vợ. Nó không chỉ gây ra sự mệt mỏi, chán chường mà còn triệt tiêu mọi cảm xúc yêu đương. Khi người chồng dùng những lời lẽ "chợ búa" để giải tỏa cơn giận, họ không biết rằng mình đang tự tay đập vỡ hình tượng của chính mình trong mắt vợ con.
Tiền bạc hay bằng cấp không thể mua được sự văn minh trong ứng xử. Một người đàn ông thực sự bản lĩnh là người biết kiểm soát cảm xúc, biết tôn trọng vợ con và những người yếu thế hơn mình. Sự "cục súc" không chứng minh được uy quyền, nó chỉ cho thấy sự yếu kém về mặt văn hóa và sự nghèo nàn về lòng nhân ái.
Đối với những người vợ, sự mệt mỏi này không đơn thuần là áp lực công việc, mà là nỗi đau khi thấy người đồng hành của mình trở nên xa lạ và thô lỗ. Nếu không có sự thay đổi từ chính người chồng, sự coi thường trong lòng người vợ sẽ lớn dần lên, và sự tan vỡ là điều không thể tránh khỏi. Bởi suy cho cùng, trong hôn nhân, sự tôn trọng nhiều khi còn quan trọng hơn cả tình yêu.











