Vỡ mộng việc nhẹ lương cao
Bị đánh đập, tra tấn dã man nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Đó là câu chuyện đầy xót xa của những nạn nhân sập bẫy 'việc nhẹ lương cao'.
Địa ngục trần gian
Đã 2 tuần trôi qua, anh H.T.T, tổ 2 Thống Nhất, phường Kon Tum vẫn vẹn nguyên cảm xúc vui mừng khi con trai H.N.H được Công an phường Kon Tum đưa về nhà. Kể từ ngày H bị lừa qua Campuchia, anh T mất liên lạc với con suốt 3 năm. Bây giờ, thấy con bằng da, bằng thịt, anh mới tin rằng con mình vẫn còn sống.
Vội gỡ di ảnh của con trên bàn thờ xuống, anh T xúc động: “Gia đình tôi cứ nghĩ là cháu mất rồi. Giờ cháu trở về, cả gia đình ngỡ ngàng, mừng vô cùng”.

Anh H.N.H (thứ 2, bên phải) được đoàn tụ với gia đình. Ảnh: ĐVCC
Năm 2022, khi bước vào tuổi 16, H nghỉ học giữa chừng rồi theo bạn bè vào TP.Hồ Chí Minh đi làm. Ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, H cùng một số người bạn bị dụ dỗ sang Campuchia để làm "công việc nhẹ nhàng, trong môi trường thoải mái với mức lương hấp dẫn".
Nghe theo lời kẻ xấu, H tìm đường đến "miền đất hứa" với giấc mộng đổi đời. Thế nhưng, hiện thực không như những lời ngon ngọt được tô vẽ. H bị đưa vào một công ty lừa đảo trực tuyến, ép buộc làm việc từ 14 - 16 giờ/ngày. Trong quá trình làm việc, H bị giám sát chặt chẽ và bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ lừa đảo 3 khách hàng mỗi ngày. “Nếu không hoàn thành sẽ bị đánh bằng gậy bóng chày và bị chích điện”, H kể tại cơ quan công an sau khi được đưa về Việt Nam.
Trong những năm tháng ở Campuchia, mỗi khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao, H phải chịu những trận đánh đập, hành hạ. Với H khi ấy, cuộc sống không khác gì địa ngục trần gian. “Khoảng giữa tháng 5/2022, có nguồn tin gửi cho tôi hình ảnh H bị đánh đập dã man kèm theo thông tin H bị vứt xác ra sông. Lúc đó, gia đình tìm mọi cách liên hệ, sang tận Campuchia với hy vọng có thông tin của con. Nhưng rồi vô vọng”, anh T kể lại.
Trước nhu cầu việc làm ngày càng cao, Công an phường Kon Tum thường xuyên tuyên truyền, vận động để người dân nêu cao cảnh giác trước những lời hứa hẹn về công việc trên mạng xã hội với thu nhập cao. Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp cận thông tin tuyển dụng, không tin vào những lời quảng cáo ngon ngọt, không có cơ sở. Nếu có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, người dân cần xem rõ thông tin hợp đồng, doanh nghiệp và phải thông qua cơ quan chức năng, đi theo con đường chính ngạch”.
Thượng tá DƯƠNG VIỆT TRUNG - Trưởng Công an phường Kon Tum
Trong những ngày tìm con, anh T lại nghe tin người bạn thân đi cùng H đã bị nước cuốn trôi khi cố gắng vượt sông chạy trốn về Việt Nam. Những tháng ngày bỏ công việc đi tìm con nhưng không có manh mối khiến anh T bất lực. “Gia đình tôi tuyệt vọng, động viên nhau chấp nhận rằng H đã gặp nạn và không còn nữa. Ngày 25/5/2022, chúng tôi nén đau thương, lập bàn thờ cho con để hương khói”, anh T nói.
Tháng 10/2025, sau một thời gian dài bị giam lỏng và ép buộc lao động, H cùng một số nạn nhân may mắn trốn thoát và tìm đến sự giúp đỡ của cơ quan chức năng nước sở tại. Từ đó, các lực lượng chức năng kết nối, đưa H trở về với gia đình.
Sau 2 ngày ở với gia đình, H đã vào lại TP.Hồ Chí Minh để xin đi làm cùng với anh trai. Anh T chia sẻ, H không muốn nhắc lại chuyện đã qua. Sợ con ám ảnh nên gia đình không hỏi nhiều. Thời gian kề cạnh con, anh động viên con cố gắng, chăm chỉ làm ăn. “Những tháng ngày đã qua sẽ là bài học đắt giá cho con. Tôi chỉ mong con đừng bao giờ giẫm lên vết xe đổ của chính mình”, anh T bộc bạch.
Giã từ “miền đất hứa”
Khi đang học lớp 10, L.A.T.T (21 tuổi) ở xã Ia Chim nghỉ học vào TP.Hồ Chí Minh làm công nhân. Ở tuổi bồng bột, chưa suy nghĩ thấu đáo, T bị các đối tượng xấu dụ dỗ với lời ngon ngọt rằng qua Campuchia làm việc rất đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lương cao gấp nhiều lần so với công việc hiện tại. Nghĩ đến mức lương cao hàng chục triệu đồng mỗi tháng sẽ mở ra cơ hội cho mình.
Tháng 3/2024, T qua Campuchia nuôi giấc mộng đổi đời. Nhưng rồi hiện thực thật khác xa với tưởng tượng, T bị đưa vào khu tự trị để làm nhiệm vụ lừa đảo và bị đánh đập khi không thực hiện được các yêu cầu đưa ra. Bà N.T (bà ngoại của T) vẫn nhớ như in, đầu tháng 3/2024, T lén gọi điện về cho bà từ Campuchia. “Nó nói ngoại ơi, con qua Campuchia rồi, chắc con không về được nữa. Lúc đó tôi nóng ruột, lo lắng mà không thể nào liên lạc được”, bà N.T kể lại.

Anh H.N.H (bên phải) chia sẻ về công việc ở Campuchia tại cơ quan công an sau khi được đưa về Việt Nam. Ảnh: ĐVCC
Theo lời bà N.T, từ tháng 3/2024 đến khoảng tháng 5/2025, T gọi cho bà được 3 lần. Lần cuối cùng vào tháng 5/2025, T nói với bà rằng đã bị bán qua một công ty khác, nhờ bà gửi qua 120 triệu đồng để chuộc về. Thương cháu, bà N.T tìm cách, chuẩn bị vay mượn để cứu cháu về. Tuy nhiên, khi được cơ quan chức năng hướng dẫn, bà N.T đã không gửi tiền theo yêu cầu.
“Một thời gian sau, T bỏ trốn khỏi khu tự trị, vượt qua sông, tìm vào nhà người dân nhờ kết nối và gọi điện về cho tôi. May mắn, qua nhiều hiểm nguy, T cũng được trở về nhà an toàn”, bà N.T chia sẻ.
Trong ngôi nhà cấp 4, T lễ phép trò chuyện nhưng không muốn nhắc lại quá khứ. Trở về từ những tháng ngày tăm tối, T ở với bà ngoại. “Cũng có đứa rủ T qua Campuchia nhưng T cương quyết từ chối. Bây giờ, T mới xin đi làm cửa sắt. Dẫu công việc sẽ vất vả nhưng tôi mong cháu vượt qua khó khăn để tự lo được cho bản thân”, bà N.T nói.
Gần 3 năm trôi qua, chị C.P.G.H ở tổ 4 Thống Nhất, phường Kon Tum vẫn chưa trả hết khoản vay hơn 100 triệu đồng. Đó là số tiền mà năm 2022, gia đình chị vay để chuộc con trai N.G.T (26 tuổi). Mất khoản tiền lớn nhưng chị H vẫn mừng vì con trai đã được trở về với gia đình.
Tháng 6/2022, G.T bị bạn bè kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ qua Campuchia làm việc. Cũng như H, T, G.T bị ép làm việc và bị đánh đập dã man. Theo lời chị H kể lại, vì không chịu được những trận đòn roi, G.T chạy trốn nhưng bị phát hiện và bị bọn lừa đảo bán sang một công ty khác. Khi đó G.T gọi điện về nhà cầu cứu, kể việc bị đánh đập và nói với gia đình kiếm tiền chuộc.
Khi biết tình hình của con, mọi người trong nhà đi vay tiền và gửi qua theo yêu cầu. “Gia đình tôi vẫn sợ bị lừa, nhưng lo lắng quá nên chúng tôi vẫn gửi tiền, chỉ mong cứu được con. Sau khi nhận được tiền, chúng đã thả G.T về”, chị H nói.
Ngày trở về, G.T như được sống lại một lần nữa trên đời. Khoảng thời gian nơi xứ người đã trở thành nỗi ám ảnh trong G.T. Giờ đây, G.T xin làm nghề giao hàng, dù nắng mưa vất vả, dù thu nhập không cao nhưng G.T thấy hạnh phúc vì được sống gần gia đình, được tự do và an toàn.
Giã từ “miền đất hứa”, G.T dặn lòng phải cảnh giác trước các chiêu trò việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội. G.T tin rằng, không có việc nhẹ, lương cao, chỉ có lao động, sản xuất chân chính mới giúp cuộc sống ấm no.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/vo-mong-viec-nhe-luong-cao-70182.htm













