Vợ ngã quỵ khi nghe tin chồng mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu

'Bố mẹ bị bệnh, vợ yếu khi nghe tin đều bị sốc không thể chịu được đã ngã quỵ', chị gái của tài xế mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu nói.

Sáng 9/9, cầu Phong Châu nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông (Phú Thọ) bị sập, nhiều người và phương tiện đang lưu thông trên cầu đã rơi xuống dòng nước lũ chảy xiết.

Công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ người bị nạn đã và đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Ngoài ra, chính quyền đã gửi lời động viên, hỏi thăm gia đình người gặp nạn.

Tại hiện trường vụ việc, nhiều người nhà nạn nhân nóng lòng ngóng tin người thân, mong chờ phép màu sẽ đến.

Có mặt ở hiện trường vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ), chị Dương Thị Hạnh mắt đỏ hoe, ngóng tin của em trai là anh Dương Công Chiến - làm lái xe cho một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phong Châu. Chị cho biết mọi người trong nhà nghe tin đã bị sốc và không thể đến đây được, một mình chị cố gắng gượng chạy xe máy lên hiện trường vụ sập cầu và hy vọng điều thần kỳ, theo Tiền Phong.

“Cầu mong có điều thần kỳ với em tôi. Bố mẹ bị bệnh, vợ yếu khi nghe tin đều bị sốc không thể chịu được đã ngã quỵ. Thực sự hy vọng là mong manh vì người dân chứng kiến nói xe của em tôi ra đến mố thứ 2 thì cầu sập”, chị Hạnh nói.

Chị Dương Thị Hạnh hy vọng điều thần kỳ với em trai là anh Dương Công Chiến.

Chị Dương Thị Hạnh hy vọng điều thần kỳ với em trai là anh Dương Công Chiến.

Ở bên kia bờ của cầu Phong Châu thuộc địa phận huyện Lâm Thao, anh Lương Ngọc Ánh (25 tuổi, trú khu 1, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy) và cả gia đình anh đang ngóng chờ tin tức của bố, mẹ là ông Lương Xuân T. và bà Tạ Thị H.

Anh Ánh cho biết, sáng nay, bố mẹ anh đi khám bệnh, mua thuốc ở xã Tiên Kiên (huyện Lâm Thao). Khoảng hơn 9h thì bố mẹ anh bắt đầu về nhà.

Theo anh Ánh, qua kiểm tra dữ liệu camera ghi lại, bố mẹ anh đi qua cầu đúng vào thời điểm cầu bị sập, cuốn trôi. "Cả nhà tôi đang túc trực tại 2 bên đầu cầu Phong Châu để ngóng, chờ tin tức về bố mẹ tôi", anh Ánh chia sẻ.

Người thân gia đình túc trực, chờ tin tức về ông T. và bà H. Ảnh: Đức Hoàng

Người thân gia đình túc trực, chờ tin tức về ông T. và bà H. Ảnh: Đức Hoàng

Nguyên nhân ban đầu theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh Phú Thọ cho biết bão số 3 đã gây ra mưa lũ, khiến nước sông Hồng dâng cao. Lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình lòng sông, kéo đổ trụ T7 và làm sập 2 nhịp dàn chính của cầu (nhịp 6 và 7) lúc 10h02 ngày 9/9.

Trong báo cáo, Sở GTVT Phú Thọ khẳng định cầu Phong châu đã qua nhiều đợt sửa chữa với lần gần nhất là năm 2023.

Nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết nên công tác cứu nạn còn nhiều khó khăn, chưa xác định cụ thể về số người bị mất tích. Tỉnh Phú Thọ đang đang phối hợp, huy động các lực lượng, phương tiện và các biện pháp cần thiết để tìm kiếm người mất tích, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/vo-nga-quy-khi-nghe-tin-chong-mat-tich-trong-vu-sap-cau-phong-chau-202409100150395676.html