Vợ NSND Công Lý phản hồi ý kiến trái chiều

Vợ NSND Công Lý cho biết những clip cô chia sẻ trên trang cá nhân chỉ muốn cập nhật cuộc sống đời thường của hai vợ chồng.

Trên kênh cá nhân, Ngọc Hà, vợ NSND Công Lý chia sẻ về những thông tin xoay quanh cuộc sống của vợ chồng cô. Trước tin đồn ly hôn, vợ nghệ sĩ chia sẻ: "Nếu không đăng ảnh, mọi người còn đồn thổi là hai vợ chồng đã ly hôn rồi. Thực sự khổ tâm lắm. Không ai muốn mang chuyện chồng mình bệnh tật ra để đùa với thiên hạ. Đây là điều hết sức tàn nhẫn".

Về clip gần nhất có cảnh NSND Công Lý nhăn nhó, Ngọc Hà giải thích đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống đời thường của hai vợ chồng.

 Nghệ sĩ Công Lý và Ngọc Hà trải qua hơn 9 năm gắn bó, đồng hành. Ảnh: @ngochale.

Nghệ sĩ Công Lý và Ngọc Hà trải qua hơn 9 năm gắn bó, đồng hành. Ảnh: @ngochale.

"Khi tôi đăng ảnh chồng vui vẻ, mọi người lại bảo câu like. Còn clip anh Lý hơi nhăn nhó, mọi người nói 'Chồng không vui, đăng lên làm gì'. Tôi không biết làm thế nào để hài lòng mọi người. Nếu anh Lý mà khó tính hay cáu giận thì tôi nghĩ hai vợ chồng cũng không thể sống cùng với nhau đến thời điểm này được đâu. Bản thân tôi cũng sẽ có những nỗi niềm. Anh Lý rất buồn nếu bị hiểu sai như vậy", vợ Công Lý nói.

Cuối cùng, Ngọc Hà hy vọng các tài khoản mạng nên nhìn vào những điều tích cực trong gia đình cô.

Trước đó, Ngọc Hà đăng tải nhiều clip về cuộc sống của vợ chồng cô trên kênh cá nhân. Gần nhất, khoảnh khắc Công Lý nhăn nhó, tỏ thái độ với Ngọc Hà sau đó bị cộng đồng mạng bàn tán, phản ứng.

Ngọc Hà và Công Lý trải qua hơn 9 năm gắn bó. Vào tháng 7/2021, nghệ sĩ Công Lý bị trượt chân ngã tại nhà và phải nhập viện. Trong suốt thời gian điều trị, vợ luôn ở bên chăm sóc, động viên Công Lý. Nghệ sĩ xuất viện vào tháng 10/2021 và vẫn trong quá trình phục hồi sức khỏe.

Trên trang cá nhân, vợ Công Lý kể lại hành trình cùng chồng điều trị đột quỵ. Cô nói tháng ngày vừa qua đầy rẫy áp lực, căng thẳng. Song cô không bỏ cuộc, tìm đủ cách chạy chữa với mong muốn Công Lý trở lại.

"Kinh tế và tinh thần đi cùng với nhau khiến tôi căng như dây đàn. Rồi đến ngày phải dùng đến thuốc trầm cảm để vượt qua. Thậm chí, thời điểm tỉnh dậy, bác sĩ đã tiên lượng về tình trạng anh Lý rất xấu. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Hiện tại, dù một tia hy vọng, tôi vẫn cố gắng", cô bày tỏ.

An Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/vo-nsnd-cong-ly-phan-hoi-y-kien-trai-chieu-post1499704.html