Vợ phát hiện chồng ngoại tình nhờ tấm ảnh trong buổi biểu diễn của Blackpink

Trước đây, tôi luôn tin chồng là người có bản lĩnh sẽ vượt qua được những cám dỗ để một lòng hướng về vợ con. Vậy mà, tối qua, khi nhìn tấm ảnh đứa em họ gửi, niềm tin ấy trong tôi đã vỡ vụn.

Vợ chồng tôi kết hôn gần 6 năm, có hai đứa con gái. Chúng tôi là bạn học cấp 3. Tốt nghiệp xong cả hai cùng chọn đi học nghề rồi ra đi làm chứ không học đại học như nhiều bạn cùng lớp. Dần dần hai đứa nảy sinh tình cảm với nhau trong thời gian cả hai cùng đi làm gần nhà.

Sau khi kết hôn, chồng tôi chuyển hướng kinh doanh còn tôi làm ở công ty may cách nhà không xa. Tuy lương của tôi không cao nhưng có nhiều thời gian chăm sóc con cái. Kinh tế trong gia đình chủ yếu do chồng lo. Tôi cũng chưa bao giờ phải áp lực chuyện đó.

Do ở nông thôn lại suốt ngày quanh quẩn con cái, môi trường làm việc cũng toàn là các chị em phụ nữ nên thú thực, tôi cũng không hay để ý đến ngoại hình. Nhiều người nhận xét, tôi càng ngày càng già hơn chồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lần nào đi họp lớp, khi thấy vợ chồng tôi xuất hiện, mấy đứa bạn thân cũng kéo tôi ra chê bai vì nhìn vợ chồng tôi "quá lệch" về nhan sắc. Chúng còn cảnh báo tôi, chồng trẻ trung phong độ, ra bên ngoài là sơ mi quần âu bóng bẩy, nếu không giữ cẩn thận là dễ bị các em trẻ "hốt" mất.

Khi ấy, tôi còn gạt đi vì luôn tin vào chồng mình, tin anh là người có bản lĩnh, trách nhiệm, sẽ vượt qua được những cám dỗ để một lòng hướng về vợ con.

Vậy mà, tối qua, khi nhìn tấm ảnh đứa em họ gửi, niềm tin ấy trong tôi như vỡ vụn. Trong ảnh, chồng tôi đang tay trong tay tình tứ với một người phụ nữ trẻ khi đi xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc Blackpink gì đó ở sân vận động Mỹ Đình.

Đứa em còn nói nhìn thấy chồng tôi từ xa nhưng chỉ ngờ ngợ vì đi cùng cô gái trẻ. Mãi đến khi đứng ở khoảng cách gần hơn, chứng kiến bọn họ âu yếm nhau, nó mới lấy hết cam đảm chụp ảnh gửi về cho tôi.

Câu khẳng định của đứa em đã dập tắt mọi hy vọng trong tôi về chồng. Anh ta thực sự đang ngoại tình.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi như bị dội một gáo nước lạnh thấu tận tâm can. Người tôi run lên bần bật, tâm trí tôi rối bời. Tôi vội lấy điện thoại gọi cho chồng nhưng số máy không liên lạc được. Có lẽ anh ta đã tắt máy để tiện đi chơi với bồ mà không bị vợ làm phiền.

Suốt mấy tiếng đồng hồ ở nhà, tôi đứng ngồi không yên. Tôi tự trách mình đã quá tin chồng, để buổi chiều anh ta nói ra Hà Nội gặp đối tác tôi cũng không mảy may nghi ngờ.

Tôi nhớ lại những lần anh ta nói đi công tác hoặc đi tiếp đối tác say không về được, hóa ra, tất cả chỉ là cái cớ để anh ta đi với bồ. Tôi mở tấm ảnh kia ra xem không dưới chục lần và nó thực sự đã ám ảnh trong đầu tôi. Nếu không nhờ đứa cháu chụp được tấm ảnh ấy, không biết tôi con bị người chồng bội bạc lừa dối cho đến khi nào.

Quá uất ức, nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi muốn phi ngay ra ngoài đó để tìm anh ta đối chứng nhưng nhìn hai đứa con nhỏ, tôi lại không nỡ bỏ chúng ở nhà một mình.

Mà tôi có đi thật đi chăng nữa, tôi cũng không có cách nào biết anh ta ở đâu giữa biển người ấy. Tôi chỉ còn một cách duy nhất là chờ chồng về để làm rõ mọi chuyện.

Đêm qua, khi chồng vừa về đến nhà, tôi không thể chịu đựng được nữa mà chìa tấm ảnh ra hỏi. Ban đầu anh ta chối nói người giống người là chuyện bình thường. Nhưng sau một hồi bị vợ tra khảo, anh ta đã phải thú nhận mình mới có tình cảm với một cô gái nhưng mối quan hệ chưa đi đến đâu. Anh ta chưa làm gì có lỗi với vợ con cả.

Mối quan hệ chưa đi đến đâu mà bao lần anh ta qua đêm không về? Chưa đi đến đâu mà hai người bọn họ đi xem ca nhạc cả chục triệu tiền vé như vậy?. Anh ta coi tôi là trẻ con hay sao.

Từ hôm qua đến giờ, dù chồng có giải thích nhưng tôi không thể tin bất cứ câu nào được nữa. Giờ tôi chỉ muốn ly hôn để kết thúc mọi chuyện. Nhưng như vậy có quá dễ dàng với anh ta hay không?

Hòa

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/vo-phat-hien-chong-ngoai-tinh-nho-tam-anh-trong-buoi-bieu-dien-cua-blackpink-172230730173346482.htm