Võ sĩ bỏ cuộc để 'bảo toàn tính mạng' ở Olympic 2024

Chạm trán đối thủ gây tranh cãi về giới tính, nữ võ sĩ Angela Carini (Italia) quyết định bỏ cuộc chỉ sau 46 giây thượng đài tại Olympic Paris 2024.

"Tôi bỏ cuộc để bảo toàn tính mạng", võ sĩ Angela Carini nói sau trận đấu với võ sĩ Imane Khelif của Algeria ở vòng 1/8 hạng -66kg boixing nữ Olympic Paris 2024: “Mũi tôi chảy máu sau cú đấm đầu tiên. Tôi rất đau nên tự nhủ phải dừng lại ngay lập tức”.

Cuộc so găng chỉ diễn ra đúng 46 giây trước khi võ sĩ người Italia xin bỏ cuộc. Cô đưa ra quyết định khi dính 2 đòn vào mặt từ phía đối thủ Imane Khelif.

 Võ sĩ Imane Khelif (đỏ) gây tranh cãi về giới tính, tung đòn đấm chính xác vào mặt đối thủ người Italia.

Võ sĩ Imane Khelif (đỏ) gây tranh cãi về giới tính, tung đòn đấm chính xác vào mặt đối thủ người Italia.

Võ sĩ Carini từ chối bắt tay Khelif sau khi trọng tài tuyên bố người chiến thắng. Cô rút tay nhanh ra khỏi tay trọng tài, rồi quỳ xuống võ đài, bật khóc và hét lên "điều này thật bất công".

Võ sĩ Algeria là tâm điểm gây tranh cãi khi được Ủy ban Olympic Thế giới (IOC) cho phép dự Olympic Paris 2024 - dù trước đó từng bị loại ở giải Vô địch thế giới 2023 do không vượt qua bài kiểm tra xác định giới tính.

“Uy lực từ những cú đấm của Khelif khiến tôi không thể tiếp tục thi đấu”, võ sĩ người Italia tiếp tục: “Võ đài quyền Anh là cuộc sống của tôi nhưng tôi cần dừng lại khi thấy điều không ổn. Đó không phải đầu hàng mà là hành động của sự trưởng thành".

 Võ sĩ Carini quỳ xuống võ đài, bật khóc và hét lên "điều này thật bất công" sau khi bỏ cuộc ở vòng 1/8 hạng -66kg boxing nữ Olympic Paris 2024.

Võ sĩ Carini quỳ xuống võ đài, bật khóc và hét lên "điều này thật bất công" sau khi bỏ cuộc ở vòng 1/8 hạng -66kg boxing nữ Olympic Paris 2024.

Võ sĩ sinh năm 1998 được đưa đi kiểm tra y tế để đánh giá mức độ chấn thương, bao gồm cả vết bầm tím ở mũi.

"Tôi không phải người dễ dàng đầu hàng, ngay cả khi họ bảo tôi đừng đánh nữa. Bố tôi dạy tôi cách trở thành một chiến binh. Tôi luôn sử dụng tư duy đó và hướng tới chiến thắng nhưng lần này tôi không làm được" – cô chia sẻ thêm.

Tay đấm Carini sau cùng từ chối trả lời liệu Khelif có xứng đáng được tham dự Olympic hay không.

“Tôi không phải người phán xét”, võ sĩ 26 tuổi nói: “Đó là công việc của trọng tài”.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vo-si-bo-cuoc-de-bao-toan-tinh-mang-o-olympic-2024-post694112.html