Võ sĩ Hà Thị Linh và giấy thông hành đến Olympic

Không thể vươn tới tấm HCV hạng 60 kg nữ ở vòng loại Thế vận hội nhưng vị trí thứ 3 cùng một suất tham dự Olympic Paris vẫn như giấc mơ giữa đời thường đối với võ sĩ Hà Thị Linh

Trong khi 10/11 thành viên đội tuyển Việt Nam đều đã sớm dừng bước ở vòng loại thứ 2 Olympic 2024 môn quyền anh đang diễn ra ở Bangkok - Thái Lan, Hà Thị Linh vẫn lặng lẽ vượt qua từng trận đấu ở hạng 60 kg nữ với những kết quả làm nức lòng người hâm mộ quê nhà.

Ở trận mở màn, Hà Thị Linh dễ dàng đánh bại Ana Starovoitova (Lithuania) với tỉ số 4-1. Cô thắng tiếp võ sĩ Uruguay Pineiro Paola với cùng tỉ số này ở vòng 2 để lọt vào tứ kết. Võ sĩ người Croatia Sara Beram rất mạnh, tấn công áp đảo dữ dội ở đầu trận nhưng Hà Thị Linh vẫn lật ngược được thế trận nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu dày dạn để thắng chung cuộc 4-1.

Hà Thị Linh (phải) và giấy chứng nhận tham dự Olympic Paris 2024 (Ảnh: NHƯ CƯỜNG)

Hà Thị Linh (phải) và giấy chứng nhận tham dự Olympic Paris 2024 (Ảnh: NHƯ CƯỜNG)

Chỉ có tay đấm hàng đầu thế giới người Thụy Điển Agnes Alexiusson mới ngăn được bước tiến của Hà Thị Linh khi đôi bên gặp nhau ở bán kết. Không nản lòng, nữ võ sĩ 31 tuổi dồn hết tâm sức cho trận play-off tranh tấm vé thứ 3 của hạng 60 kg nữ. Cả HLV trưởng Nguyễn Như Cường lẫn chuyên gia Thái Lan Tawan Mungphingklang đều đặt hết niềm tin nơi cô học trò luôn dốc sức khổ luyện vì mục tiêu lớn của bản thân cũng như của quyền anh Việt Nam.

Trận đấu giữa Hà Thị Linh và võ sĩ người Phần Lan Vilma Viitanen đêm 2-6 quá quan trọng với cả hai và đôi bên đã nhập cuộc không chút khoan nhượng. Nếu Viitanen chuyên nhá cú đấm phải để ra đòn sở trường tay trái thì Hà Thị Linh ngược lại, rất mạnh với cú đấm phải để tung ra các đòn đánh chính xác vượt trội. Có đến 4/5 trọng tài chấm Linh thắng ở hiệp 1.

Vilma Viitanen dần bắt kịp nhịp độ trận đấu và tung ra nhiều cú đấm chính xác hơn, tuy nhiên, đối thủ trẻ người Phần Lan tiếp tục bị 3/5 trọng tài xử thua ở cả 2 hiệp đấu tiếp theo. Chung cuộc, Hà Thị Linh giành chiến thắng 4-1 ở trận tranh play-off và chính thức có vé đến Paris.

Đấu trường Olympic luôn là giấc mơ của mọi VĐV và với Hà Thị Linh, hành trình khổ luyện của người phụ nữ Tày quê Lào Cai đã mang về mùa quả ngọt. Người hâm mộ vẫn nhớ như in câu chuyện 11 năm trước, Hà Thị Linh lần đầu tiên trong sự nghiệp mang về tấm HCV ở đấu trường SEA Games khi đánh bại võ sĩ chủ nhà Myanmar ở chung kết hạng 64 kg nữ, lúc đó chỉ có 2 võ sĩ tham gia tranh tài.

Mười năm sau, cô gái ấy đã lập gia đình và có 2 con gái, vừa quay lại tập luyện sau 4 năm rời xa sàn đấu nhưng bất ngờ giành HCV tại SEA Games 32. Như được tiếp thêm động lực, cô luôn có mặt ở đội tuyển Việt Nam kể từ sau kỳ đại hội khu vực tại Campuchia để giờ đây nhận tấm giấy thông hành quý giá, chính thức đặt chân đến Paris hoa lệ mùa hè 2024 này để tranh tài ở Olympic.

Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam đã có 11 tuyển thủ giành quyền tham dự Olympic 2024 gồm: Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông); Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng); Võ Thị Kim Ánh, Hà Thị Linh (boxing); Nguyễn Huy Hoàng (bơi); Nguyễn Thị Thật (xe đạp); Trịnh Văn Vinh (cử tạ); Nguyễn Thị Hương (canoeing) và Phạm Thị Huệ (rowing).

Vòng loại Olympic của nhiều môn vẫn chưa kết thúc, trong đó thể thao Việt Nam được kỳ vọng giành thêm 5 - 7 suất từ các môn bắn cung (2 - 4 suất), judo (1), bơi (1) và điền kinh (1).

Liên đoàn Quyền anh Việt Nam thưởng 50 triệu đồng cho suất tham dự Olympic và 700 USD thưởng riêng cho Hà Thị Linh. Bộ môn quyền anh thuộc Cục TDTT thưởng 1.200 USD trong khi Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội thưởng theo quy định 816 triệu đồng cho Hà Thị Linh với mức cụ thể 17 triệu đồng/tháng trong vòng 4 năm cho thành tích giành quyền tham dự Olympic 2024.

ĐÀO TÙNG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/vo-si-ha-thi-linh-va-giay-thong-hanh-den-olympic-196240603205122134.htm