Vợ sinh đôi, chồng lén bán con vì quá nghèo

Với lý do không đủ điều kiện nuôi cả hai, ông bố tại Ấn Độ rao bán một con gái. Vụ việc dấy lên cảnh báo về bảo vệ trẻ em ngay trong chính gia đình của mình.

India Times đưa tin ngày 18/10, ông bố Rajesh ở Ấn Độ bị phát hiện đang bán con gái cho cặp vợ chồng tại bệnh viện Pinnamaneni Siddhartha (làng Chinna Avutapalli, quận Krishna), nơi vợ anh ta đang nằm hồi sức sau sinh.

Trước đó, cha vợ còn bị con rể Rajesh đánh đập vì ngăn cản anh ta bán con. Rajesh cho rằng gia đình quá nghèo, không thể nuôi cùng lúc hai đứa trẻ mới sinh, vì vậy bán một bé để lấy tiền và vơi bớt gánh nặng.

Đứa trẻ bị đem bán mới tròn 8 ngày tuổi. Trước đó, hai vợ chồng này đã có một con trai. Vợ của Rajesh là Rajita được đưa vào bệnh viện 10 ngày trước khi sinh 2 bé gái vào ngày 10/10.

Giao dịch cả trên mạng xã hội

Đáng buồn khi sự việc đau lòng trên không chỉ xảy ra lần đầu. Trước đó, giữa tháng 9, nhiều người phẫn nộ khi biết tin bà mẹ tên Ma tại Chiết Giang (Trung Quốc) bán đấu giá 2 con trai sinh đôi lấy 65.000 nhân dân tệ. Số tiền này được người phụ nữ nhẫn tâm dùng để trả nợ và mua điện thoại mới.

Ma cho biết bản thân không đủ khả năng nuôi dưỡng 2 con. Cha của 2 đứa bé đã bỏ đi, bố mẹ ruột thì tức giận vì Ma chưa chồng mà có con.

Bạn trai bỏ đi, cha mẹ không chấp nhận 2 đứa trẻ, Ma đem con bán lấy 65.000 nhân tệ để trả nợ và mua điện thoại mới. Ảnh: Weibo.

Bạn trai bỏ đi, cha mẹ không chấp nhận 2 đứa trẻ, Ma đem con bán lấy 65.000 nhân tệ để trả nợ và mua điện thoại mới. Ảnh: Weibo.

Sau khi giao dịch thành công, bạn trai cũ, đồng thời là ông bố của hai đứa trẻ, biết tin liền quay lại đòi chia đôi số tiền bán con. Theo Shanghaiist, cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ việc, bắt giữ cặp bố mẹ vô trách nhiệm. Hai đứa trẻ được trả cho ông bà ngoại chăm sóc.

Đầu tháng 1/2018, Beijing Youth Daily đưa tin về cuộc đoàn tụ cảm động của cháu bé 3 tuổi với ông bà tại Tấn Giang (Trung Quốc). Cảnh sát ở đây đã điều tra và phát hiện bé Hao Hao được bố mẹ bán tại một công viên với giá 120.000 nhân dân tệ (hơn 413 triệu đồng) rồi chia đôi tiền.

Cặp vợ chồng sau đó bị bắt vì buôn bán ma túy. Khi con trai ở tù, ông bà Feng Laohan mới biết cháu nội bị đem bán và báo cảnh sát. Hơn một năm sau, Hao Hao được đoàn tụ với ông bà nội.

Hao Hao đoàn tụ với ông bà sau hơn một năm bị cha mẹ ruột đem bán. Ảnh: Weibo.

Hao Hao đoàn tụ với ông bà sau hơn một năm bị cha mẹ ruột đem bán. Ảnh: Weibo.

Nhiều kẻ nhẫn tâm bán con thường biện hộ rằng họ làm như vậy vì nghèo, không có điều kiện nuôi dạy những đứa trẻ do chính mình sinh ra. Tuy nhiên, ở một số nơi tại Ấn Độ, lý do khác khiến các bé gái ra đời dễ bị cha mẹ đem bán là phân biệt giới tính.

Tháng 7/2019, ông Jogesh Debbarma (Naliabari, Champahower, Ấn Độ) đã đâm đơn kiện con gái và con rể vì lén đem bán đứa cháu gái vừa chào đời. Trước đó, cặp vợ chồng đã có 3 con.

Theo India Express, cảnh sát cho biết Madhabi Debbarma và Sushil Debbarma đã lên kế hoạch và giao kèo với người mua đặt trước. Ba ngày sau khi con gái ra đời, đứa trẻ bị lén bế đi.

Tại Indonesia, tháng 10/2018, cảnh sát cũng triệt phá vụ án buôn bán trẻ em. Những kẻ mua bán giao dịch qua tài khoản Instagram, núp dưới danh nghĩa nhận con nuôi.

CNN đưa tin tài khoản Konsultasi Hati Privat có khoảng 700 người theo dõi, hoạt động khoảng 1 năm. Các nghi phạm bị bắt khi đang giao dịch tại Bali. Bà mẹ 22 tuổi tại Los Angeles, Mỹ, đã tới Indonesia cùng đứa con 11 tháng tuổi và bán bé với giá 15 triệu rupiah (khoảng 987 USD).

Nguy cơ trẻ mất an toàn trong chính gia đình mình

Sau sự việc bán con, cặp đôi Madhabi Debbarma và Sushil Debbarma ở Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt tạm giam.

Cảnh sát Tấn Giang và Chiết Giang cho biết cha mẹ của Hao Hao, cặp vợ chồng mua con và bà mẹ bán đấu giá con cùng bạn trai cũng bị khép vào tội danh buôn bán trẻ em trái phép, chờ ngày xét xử.

Tương tự, 4 đối tượng bị bắt trong đường dây bán con tại Indonesia phải đối mặt án tù 15 năm vì vi phạm luật bảo vệ trẻ em.

Dù vậy, một số kẻ vẫn không bị trừng trị thỏa đáng như trường hợp ông bố Rajesh ở Ấn Độ được thả về để chăm sóc các con.

Không chỉ những đứa trẻ sơ sinh, ngay cả các bé gái vị thành niên tại Ấn Độ cũng phải đối mặt nguy cơ bị đem bán. Các em bị bán cho nhà thổ hoặc làm nô lệ, nếu có ý định trốn sẽ bị đánh đập dã man.

Nó dấy lên tiếng chuông cảnh báo sự an toàn của trẻ em ngay trong chính gia đình của mình.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vo-sinh-doi-chong-len-ban-con-vi-qua-ngheo-post1003093.html