Vô Tranh hiến đất làm đường

PTĐT - Về xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa đúng dịp đợt rét đậm, rét hại kéo dài, nhiệt kế lúc đó báo ngoài trời 7oC, ấy vậy mà khi nghe Chủ tịch UBND xã kể về Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn của bà con nơi đây, trong tôi như có luồng hơi ấm xua tan đi cái lạnh tê tái của những ngày giữa đông.

Tuyến đường khu 6, 7, 8 trước kia chỉ rộng 3m nay được mở mới.

Tuyến đường khu 6, 7, 8 trước kia chỉ rộng 3m nay được mở mới.

Lợi ích chung
Những ngày cuối năm cả Vô Tranh như một công trường xây dựng, từ bên tả sang bên hữu Ngòi Lao đâu đâu cũng thấy những con đường bê tông được mở mới thông thoáng, dài rộng. Để có được những cung đường ấy là biết bao câu chuyện vui, cảm động về Phong trào hiến đất làm đường.Đưa chúng tôi đi thăm tuyến đường nông thôn nối quốc lộ 70B đi các khu 6,7,8 đang giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND xã Trương Bình Thụ giới thiệu: Con đường này trước kia chỉ rộng có 3m mặt, có những đoạn là đường ra đồng, việc đi lại rất khó khăn. Giao thông không thuận lợi đồng nghĩa với việc kinh tế chậm phát triển. Được Ban công tác Mặt trận, cấp ủy, chính quyền xã tích cực vận động, thấy được lợi ích chung, nhiều hộ sẵn sàng hiến hàng trăm mét vuông đất để làm đường.Chạy qua phần đất nhà ông Lê Ngọc Phẩm (khu 6), theo thiết kế đường giao thông nông thôn có chiều dài 2,5km, rộng 5,5m. Đang thu nép những viên gạch xây tường rào còn sót lại và những hàng ngô đang phun cờ mà chính bàn tay ông vừa chặt hạ xuống để tạo mặt bằng làm đường, ông Phẩm nói: “Nhà tôi nhường 360m2 đất vườn, đất thổ cư, cả hàng chục mét tường rào cùng với vườn ngô dự tính tháng sau sẽ thu hoạch để làm đường. Cái thiệt của gia đình mình không so đo, mình phải tính đến lợi ích chung và tương lai cho con cháu sau này”.

Gia đình anh Hoàng Văn Lập hiến 700m2 đất.

Nhà ông Phẩm không phải hộ giàu của xã, tài sản đáng giá nhất là ngôi nhà ngang 4 gian cũ kỹ với những đồ dùng đảm bảo cho sinh hoạt của 6 khẩu, 3 thế hệ: Vợ chồng ông Phẩm, vợ chồng con trai và cháu nội cùng sinh sống. Người dân quê vốn chất phác, sống đơn giản, kể cả việc nhiều người nói bây giờ “tấc đất, tấc vàng” song với ông Phẩm cho rằng ăn hết nhiều ở hết bao nhiêu. Ông cười chân thật và nói: “Mình có được cuộc sống như hôm nay là đánh đổi bao xương máu, khó khăn nhọc nhằn của đời ông, cha và thế hệ của tôi nữa. Con cháu mình sống trong thời bình, đất nước xã hội chủ nghĩa, được ăn học, có kiến thức thì chẳng lý do gì để chúng nghèo khổ. Mai kia đường làm xong tôi lại xây tường rào, trồng lại vài luống rau thay thế cho vườn ngô vừa chặt…”.Cũng là hiến đất, nhưng hộ anh Hoàng Văn Lập (khu 7) đã dành 700m2 cắt ngang diện tích đất nhà ở của mình cho làm đường. Để đến được nhà anh phải đi quãng đường dài trên con đường bê tông mới được đổ xong từ tháng trước. Ngôi nhà ba gian đơn sơ hiện hữu ngay ở đầu con dốc vào xóm. Cơ ngơi ấy cho thấy gia đình không mấy khá giả nhưng chủ nhân đã có những nghĩa cử tốt đẹp cho cộng đồng. Anh Lập chia sẻ: “Mở rộng đường là việc làm cần thiết mang lại lợi ích chung, hơn nữa đất ở của gia đình tôi nằm ở đường cụt, nếu không hiến thì con đường sẽ không bao giờ được hoàn thành. Bây giờ, đường qua nhà được mở rộng, bê tông sạch sẽ, đi lại dễ dàng, ô tô vào tận ngõ mà cảnh quan trước nhà cũng trở nên thoáng đãng, đẹp hơn rất nhiều. Đó là niềm vui, cũng là kết quả mà chúng tôi được hưởng từ sự đóng góp của chính mình”. Nhìn bao quát một lượt, nhà anh Lập phải vài nghìn mét vuông, anh chỉ xuống chân nơi chúng tôi đang đứng và kể: “Chỗ này vài tháng trước là cả vườn rau su hào, súp lơ, bắp cải… và nhiều loại hoa khác chúng tôi trồng trong vườn nhà vừa làm lương thực, không ăn hết mang ra chợ bán. Đường mở ra đi qua nhà cắt đất làm đôi, gia đình nhất trí cao, sẵn sàng dỡ bỏ cổng nhà, gian bếp để nhường đất làm đường mà không đòi hỏi việc đền bù”. Từ nghĩa cử chung tay vì lợi ích cộng đồng của những gia đình như hộ anh Lập, ông Phẩm mà nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Vô Tranh đã được mở mới, diện mạo làng quê nhờ đó cũng có thay đổi tích cực.

Gia đình ông Lê Ngọc Phẩm, khu 6 hiến 360m2 đất và hàng chục mét tường rào, hoa màu trên đất.

Gia đình ông Lê Ngọc Phẩm, khu 6 hiến 360m2 đất và hàng chục mét tường rào, hoa màu trên đất.

Đồng thuận lớn, quyết tâm caoTrong những năm qua, mặc dù được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, song hạ tầng, nhất là đường giao thông của xã Vô Tranh còn khó khăn, hạn chế việc đi lại và giao lưu hàng hóa của nhân dân. Thực hiện chủ trương phát triển mạng lưới giao thông để xây dựng nông thôn mới, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã tích cực vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, xã tổ chức họp bàn, về từng thôn, xóm tuyên truyền cho người dân hiểu lợi ích của việc mở đường được.Đồng chí Trương Bình Thụ - Chủ tịch UBND xã Vô Tranh nhắc lại một cách chi tiết từng cá nhân, hoàn cảnh của từng gia đình hiến đất, vì anh là người trực tiếp tham gia chỉ đạo phong trào. Anh nói: “Để “đầu xuôi, đuôi lọt”, khi có chủ trương mở đường, Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng MTTQ và các đoàn thể tổ chức hội nghị, tiếp xúc với dân, thông báo chủ trương, công khai dự án như quy mô cấp đường, hình thức thực hiện. Trong mỗi con đường được hoàn thiện xã đều công khai dân chủ để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; ở mỗi khu đều có Ban thanh tra nhân dân đứng ra giám sát công trình. Muốn kinh tế- xã hội phát triển thì hạ tầng phải hoàn thiện, trong đó ưu tiên cho giao thông. Nhiệm kỳ này, mục tiêu của xã là tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từ lợi thế Khu công nghiệp Hạ Hòa có một phần xây dựng trên địa bàn xã. Tuy nhiên, để có nền đường to, rộng rãi phải có sự tự nguyện đóng góp hiến đất, tháo dỡ các công trình... của người dân hai bên đường, bởi kinh phí hỗ trợ của Nhà nước có hạn”.

Đi trên đường làng, ngõ xóm của xã, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của người dân nơi đây từ khi có đường mới do chính mình đóng góp xây dựng. Việc phát động phong trào nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông không phải không có những khó khăn. Nhưng với quyết tâm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các thành viên của tổ dân vận các khu luôn cố gắng kiên trì, không quản nắng mưa, khuya sớm vận động bà con hiến đất làm đường giao thông vừa ích nước, vừa lợi nhà. Nhiều hộ ban đầu chưa thông, kiên quyết không ủng hộ. Cán bộ dân vận phải kiên trì, vận động, nói để mọi người hiểu, bởi việc mở rộng đường giao thông được hưởng lợi nhiều nhất cũng chính là người dân. Nhờ đó, người dân đều vô tư hiến đất mà không toan tính thiệt hơn. Thậm chí, nhiều gia đình đều là những hộ nghèo, thu nhập thấp vẫn sẵn sàng hiến đất vì những lợi ích cộng đồng. Từ sự đồng thuận, chung sức của người dân, mạng lưới hạ tầng giao thông và các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã từng bước được hoàn thiện. Diện mạo nông thôn mới trên địa bàn xã hôm nay đang dần đổi thay theo đúng chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. Đó là kết quả “Ý Đảng, lòng dân”, của những người dân đang tích cực chung tay thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới.

Phương Uyên

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/202101/vo-tranh-hien-dat-lam-duong-175021