Vô Ưu Độ của Tống Tổ Nhi - Nhậm Gia Luân bị sửa cái kết: Khán giả phẫn nộ chỉ mặt 'thủ phạm'
Tập cuối của Vô Ưu Độ nhận mưa gạch đá từ khán giả vì quá đau lòng.
Vô Ưu Độ từng được kỳ vọng rất lớn ngay từ khi mới lên sóng, khi sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng cùng kịch bản mới lạ, bối cảnh đẹp mắt. Đặc biệt, phim đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Tống Tổ Nhi sau thời gian dài bị phong sát vì trốn thuế. Ban đầu, Vô Ưu Độ nhận được vô số lời khen nhờ nhịp phim ổn định, tạo hình nhân vật đẹp mắt, tương tác ngọt ngào giữa Tống Tổ Nhi và Nhậm Gia Luân khiến khán giả không ngừng "chèo thuyền". Tuy nhiên, càng về cuối, bộ phim lại gây tranh cãi dữ dội, đặc biệt là khi bước vào những tập cuối cùng với cái kết đầy bi thương và ấm ức.

Vô Ưu Độ từng được kỳ vọng rất lớn ngay từ khi mới lên sóng. Ảnh: Weibo
Theo nội dung phim, sau khi dòng thời gian được đảo ngược, toàn bộ nhân gian đã quên mất sự tồn tại của Tuyên Dạ (Nhậm Gia Luân). Ngay cả Bán Hạ (Tống Tổ Nhi) – người thân thiết và yêu thương Tuyên Dạ sâu đậm – cũng không còn bất kỳ ký ức nào về anh. Suốt 12 năm dài, Bán Hạ chỉ mơ hồ nhớ đến bóng lưng của một người đàn ông lạ lẫm nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Thực chất, trong thế giới đã được "thiết lập lại", không một ai có thể nhớ đến Tuyên Dạ – đó là cái giá phải trả để duy trì sự cân bằng giữa nhân gian và Vô Ưu Cảnh.
Điều khiến người xem đau lòng hơn là sự thật về Tuyên Dạ. Trong khi tất cả đã quên thì chỉ có mình Tuyên Dạ là còn giữ trọn vẹn ký ức. Ngay từ thời điểm 12 năm trước, khi vẫn còn là một cậu bé, anh đã nhớ ra mọi chuyện. Tuyên Dạ lặng lẽ rời khỏi Vô Ưu Cảnh, xuống nhân gian tìm kiếm Bán Hạ. Thấy cô vẫn sống hạnh phúc, anh mới yên lòng quay về. Sau đó, mỗi lần có được vé thông hành, Tuyên Dạ lại âm thầm trở về nhân gian để dõi theo Bán Hạ và những người bạn của mình. Anh trở thành người bảo vệ thầm lặng, luôn xuất hiện kịp thời cứu nguy khi họ gặp nạn, rồi lại lặng lẽ rời đi, chưa từng một lần để lộ thân phận.

Tuyên Dạ và Bán Hạ không thể đến với nhau. Ảnh: Weibo
Đến khi cánh cổng giữa hai thế giới sắp đóng vĩnh viễn, khi vé thông hành không còn tác dụng, Bán Hạ nhờ một cơ duyên kỳ lạ mới từ từ nhớ lại tất cả. Tưởng rằng khi ký ức được khôi phục, cặp đôi sẽ có thể đoàn tụ, nhưng thực tế lại quá tàn nhẫn: dù nhớ ra, họ vẫn mãi mãi bị chia cắt, mỗi người ở một thế giới, không thể bên nhau. Cái kết bi thương này khiến đông đảo khán giả tức giận, cho rằng biên kịch đã "tàn nhẫn một cách không cần thiết". Trên mạng xã hội, nhiều người bức xúc đặt câu hỏi: "Cho Bán Hạ nhớ ra để làm gì? Chỉ để khán giả khóc cho đã rồi lại chia ly?"
Tuy nhiên, sau khi phim lên sóng, khán giả phát hiện rằng nền tảng phát hành Vô Ưu Độ – iQIYI – đã có sự can thiệp và chỉnh sửa cái kết. Theo chia sẻ từ đội ngũ biên kịch, kịch bản gốc ban đầu vốn là một cái kết viên mãn: Tuyên Dạ và Bán Hạ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ hai giới nhân – yêu và cuối cùng được ở bên nhau. Những chi tiết trong phim như lời thoại, hình ảnh hoa Vô Ưu nở (biểu tượng cho hy vọng và đoàn tụ) đều ám chỉ hướng đi hạnh phúc này.

iQIYI bị nghi sửa cái kết Vô Ưu Độ. Ảnh: Weibo
Tuy nhiên, trong quá trình hậu kỳ, có nghi vấn rằng iQIYI đã dùng công nghệ AI phân tích xu hướng thị trường và từ đó đưa ra quyết định thay đổi kịch bản thành kết thúc mở (OE). Theo bản dựng chính thức, Tuyên Dạ buộc phải quay về Vô Ưu Cảnh để hoàn thành sứ mệnh, còn Bán Hạ ở lại nhân gian. Hai người yêu nhau nhưng cách biệt, và phải đợi thêm 12 năm nữa khi Vô Ưu Cảnh mở cửa trở lại mới có hy vọng đoàn tụ.
Đáng nói, Vô Ưu Độ không phải lần đầu tiên Nhậm Gia Luân gắn liền với một cái kết bi thương. Trước đó, nam diễn viên đã có hàng loạt vai diễn gây ám ảnh vì kết thúc buồn như Thông Thiên Địch Nhân Kiệt (mất vợ), Đại Đường Vinh Diệu (mất vợ), Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết (không thể đến được với người yêu), Thu Thiền (bỏ mạng), Châu Sinh Như Cố (bỏ mạng), Liệt Diễm (mất vợ) và Lưu Thủy Điều Điều (bỏ mạng). Khán giả đùa rằng "xem phim của Nhậm Gia Luân phải chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đau lòng từ đầu", bởi số lần nhân vật của anh kết thúc trong nước mắt nhiều không đếm xuể.

Nhậm Gia Luân đã có hàng loạt vai diễn gây ám ảnh vì kết thúc buồn. Ảnh: Weibo
Dù cái kết khiến người xem tiếc nuối và tức giận, không thể phủ nhận Vô Ưu Độ vẫn là một tác phẩm đáng chú ý trong năm 2025. Sự kết hợp ăn ý giữa Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi, hình ảnh đẹp, kỹ xảo chỉn chu đã giúp bộ phim ghi dấu ấn nhất định. Tuy nhiên, với lựa chọn kết thúc quá nặng nề và đầy mất mát, Vô Ưu Độ cũng trở thành một trong những bộ phim để lại nhiều day dứt nhất trong lòng khán giả.