'Với chúng em, các thầy, cô giáo là bố mẹ thứ hai'

Đến Trường PTDT bán trú THCS Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai sau giờ tan học, từng tốp học sinh phấn khởi về khu vực nhà ăn nhận những phần cơm nóng hổi. Em Lò Văn Hùng, bản Nà Mùn, học sinh lớp 9E, tâm sự: Nhà em cách trường 13 km, nên khi được ở bán trú em rất vui. Ở lại trường, không chỉ có nhiều thời gian để học kiến thức mà còn được các thầy cô trang bị kỹ năng sống trong môi trường tập thể. Với chúng em, các thầy giáo, cô giáo là bố mẹ thứ hai, hàng ngày chăm lo cho chúng em từ bữa ăn đến giấc ngủ. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, bố mẹ.

Một bữa ăn bán trú của học sinh Trường TH&THCS Nặm Ét (Quỳnh Nhai).

Một bữa ăn bán trú của học sinh Trường TH&THCS Nặm Ét (Quỳnh Nhai).

Thầy giáo Nguyễn Trung Thành, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Chiềng Khay, cho biết: Năm học 2021-2022, nhà trường có 576 học sinh, ở 4 khối lớp, trong đó, có 346 học sinh được hưởng chế độ bán trú. Việc tổ chức cho học sinh ăn, ở bán trú giúp chúng tôi không còn phải đến từng bản vận động các em đến lớp nữa, chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt. Hàng năm, trường có 93,9% số giáo viên đạt giờ dạy khá, giỏi; 92% số học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; 35% học sinh học lực khá, giỏi; 100% học sinh tốt nghiệp THCS.

Rời Chiềng Khay, chúng tôi đến thăm Trường TH&THCS Nậm Ét. Năm học 2021-2022, trường có 1 điểm trung tâm và 12 điểm lẻ, 43 lớp học, 998 học sinh; trong đó có 491 học sinh thuộc diện bán trú, ăn, ở tập trung tại điểm trường trung tâm. Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng, chia sẻ: Việc tổ chức nấu ăn bán trú không những tạo niềm vui cho trẻ khi cắp sách tới trường, mà phụ huynh cũng yên tâm hơn khi con em đi học xa nhà. Để khích lệ các em học giỏi, các em có hoàn cảnh khó khăn, các giáo viên, nhân viên trong trường thường trích một phần lương mua quà tết cho các em. Món quà tuy nhỏ, nhưng là tình cảm, nguồn động viên các em thêm gắn bó với thầy cô, trường lớp.

Em Quàng Thị Phương Chi, học sinh lớp 6A, Trường TH&THCS Nậm Ét, nhà ở bản Bống, phấn khởi: Các bữa ăn đều có thịt, cá, rất ngon và đủ no. Buổi tối chúng em được thầy, cô tận tình chỉ bảo làm bài tập. 5 năm học qua, em đều đạt học sinh giỏi.

Năm học 2021-2022, huyện Quỳnh Nhai có 38 đơn vị trường học với hơn 19.500 học sinh. Trong đó, có 21 đơn vị trường học tổ chức nấu ăn bán trú cho 5.538 học sinh. Bà Lương Thị Tám, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào huyện, thông tin: Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường trên cơ sở danh sách rà soát học sinh hoàn cảnh khó khăn ngay từ đầu năm học xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà; căn cứ vào điều kiện để tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hội chợ xuân, giao lưu văn nghệ gói bánh chưng vào dịp chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên đán, động viên, khích lệ các em trở lại trường đúng lịch học.

Chia tay học sinh bán trú, chúng tôi tin tưởng với sự tâm huyết và lòng yêu nghề của thầy giáo, cô giáo nơi đây sẽ giúp học sinh đến được bến bờ của tri thức, thực hiện ước mơ của bản thân, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

Trần Hiền

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/voi-chung-em-cac-thay-co-giao-la-bo-me-thu-hai-47159