Với Guler, Yildiz, tương lai tươi sáng cho Thổ Nhĩ Kỳ

Đội trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Çalhanoglu đã rơi nước mắt sau trận thua Hà Lan ở tứ kết Euro 2024. Ở tuổi 30, tiền vệ của Internazionale có thể không còn cơ hội lọt vào trận chung kết một giải đấu lớn, nhưng màn trình diễn của Thổ Nhĩ Kỳ lại là câu chuyện tươi sáng khi họ là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất cùng những 'sao mai' đầy hứa hẹn.

Hàng ngàn người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ chen chúc tại sân vận động Olympiastadion ở Berlin cũng sẽ thất vọng sau khi chứng kiến đội của họ từ chỗ dẫn trước 1-0 để thua 1-2 trước đội Hà Lan trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng khi lớp bụi buồn lắng xuống, sẽ có lý do để lạc quan cho những ai đã theo dõi chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức. “Ay-Yıldızlılar” – biệt danh của Thổ Nhĩ Kỳ - đã từng lọt vào bán kết World Cup 2002 và bán kết Euro 2008. Nhưng có thể nói con đường họ đi năm nay thú vị hơn nhiều.

HLV Vincenzo Montella đã sử dụng một đội hình trẻ, thú vị và. Mục tiêu là biến những trận đấu này thành chuẩn mực, đặc biệt là với giải Euro trên sân nhà vào năm 2032. Montella nói: “Không nên hối tiếc. Chúng tôi là một đội rất trẻ và chúng tôi phải tự hào, tự hào về các cầu thủ, bởi vì họ đã chơi với tinh thần Thổ Nhĩ Kỳ. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ yêu mến chúng tôi và họ xứng đáng với điều đó. Sau những kỳ Euro này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được nhìn bằng con mắt khác, có lẽ với tôn trọng hơn."

Kể từ khi đứng thứ ba tại World Cup ở Nhật Bản và Hàn Quốc hơn 20 năm trước, Thổ Nhĩ Kỳ chưa từng vượt qua vòng loại nào khác. Đó là một câu chuyện tương tự tại Euro, khi đứng thứ ba cách đây 16 năm và sau đó không vượt qua được vòng loại hoặc rớt ngay từ vòng bảng. Euro 2020 đặc biệt đau đớn khi đến với tư cách là đối thủ đáng gờm nhưng lại ra về với ba trận thua ở vòng bảng và chỉ ghi được một bàn thắng.

Chiến thắng ở vòng 16 đội trước Áo là chiến thắng ở loại trực tiếp đầu tiên của họ kể từ năm 2008, nhưng với những cầu thủ như Arda Guler và Kenan Yildiz, họ có lẽ sẽ không phải chờ đợi lâu đến như vậy nữa. Thổ Nhĩ Kỳ là đội trẻ nhất tại Euro 2024 sau CH Séc. Guler, mới 19 tuổi, đã là một ngôi sao và thể hiện điều đó một lần nữa trong trận gặp Hà Lan. Với một bàn thắng và một pha kiến tạo tại giải đấu, anh thực sự khiến giới tuyển trạch viên tại châu Âu phải trầm trồ.

Là cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên vô địch Champions League sau thành công với Real Madrid mùa trước, Guler rời Euro với tư cách là cầu thủ tuổi teen thứ ba ghi bàn và kiến tạo ở cùng một giải đấu. Hai người còn lại là ai? Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney. Montella đánh giá: “Anh ấy đã chơi một giải vô địch châu Âu tuyệt vời dù chưa chơi nhiều ở cấp độ này, nhưng anh ấy đã thể hiện giá trị của mình. Tương lai tươi sáng đối với anh ấy và kinh nghiệm sẽ giúp anh ấy trở thành một cầu thủ giỏi hơn nhiều."

Bất chấp những điều tốt đẹp trên hàng công với Guler và tiền đạo 19 tuổi Yildiz (Juventus), Thổ Nhĩ Kỳ đã phải trả giá cho sự thiếu ổn định trong phòng ngự. Trong 5 trận tại Euro, họ để thủng lưới 8 bàn, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác lọt vào vòng loại trực tiếp. Đó chính là lý do dù chơi giằng co với Hà Lan nhưng họ lại thua 2 bàn chóng vánh chỉ cách nhau sáu phút.

"Điều đó không dễ dàng" Montella thừa nhận. “Bạn chỉ có thể tích lũy kinh nghiệm bằng cách thi đấu. Chúng tôi cần phải làm quen với việc chơi ở cấp độ này. Chúng tôi không nên dừng lại. Đây phải là nền tảng. Chúng tôi cần tiếp tục phát triển và cải thiện và theo tôi, tương lai đang đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi hơi thất vọng vì xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế, nhưng chúng tôi vẫn thắng ba trận tại Giải vô địch châu Âu. Tôi nhìn về tương lai với sự tự tin hơn nhiều."

HỒ VIỆT

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/voi-guler-yildiz-tuong-lai-tuoi-sang-cho-tho-nhi-ky-post748187.html