Vòng 1/8, Đức - Đan Mạch (2 giờ ngày 30-6): Trông chờ may mắn

Toan tính của người Đức cố nhất bảng A để tránh gặp đối thủ kỵ dơ Italy, thay vào đó là Đan Mạch đang có phong độ không cao. Trận thư hùng giữa những chú lính chì Đan Mạch yếu đuối mọi bề so với xe tăng Đức, ngay cả những cổ động viên Đan Mạch cũng chỉ biết chắp tay cầu xin sự may mắn.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của World Cup 2018 là cú sút phạt thành bàn ở góc rất hẹp của Toni Kroos phút 90+5, trong trận thắng Thụy Điển 2-1. Chính Kroos sau này kể rằng, ban đầu thì anh định treo bóng nhưng thấy cầu thủ Thụy Điển to cao quá nên đổi ý, liền bàn với Reus, phối hợp làm bất ngờ đối phương. Giai thoại này gợi mở cách Đức chiến thắng trong trận đấu tới đây.

Đan Mạch khá giống với Thụy Điển từ lối chơi cho đến phẩm chất cầu thủ. Người Bắc Âu có thể hình, thể lực cực tốt; đua sức, va đập với họ không khác nào lao mình vào tường...

 Hai tiền vệ Gundogan (bên trái) và Musiala đóng vai trò lớn trong trận thư hùng với Đan Mạch. Ảnh: Getty

Hai tiền vệ Gundogan (bên trái) và Musiala đóng vai trò lớn trong trận thư hùng với Đan Mạch. Ảnh: Getty

Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 28 lần với thành tích nghiêng về Đức. Trận đấu nổi tiếng nhất là thất bại cay đắng 0-2 của Đức tại chung kết Euro 1992. Tính trong 5 trận đấu gần đây, mỗi đội thắng một trận, còn lại là hòa. Tỷ số các trận đấu có thắng có thua, chỉ chênh đúng một bàn. Kết quả trên chủ yếu là thi đấu giao hữu, không có nhiều ý nghĩa. Trên thực tế, cứ khi nào Đức thi đấu đúng với thực lực, Đan Mạch không có cửa thắng. Vấn đề mấu chốt là Đức phải sử dụng nhiều mẹo mực, nhiều tình huống bất ngờ như cú sút Kroos vào lưới Thụy Điển năm xưa.

Thành bại với Đức đặt hết vào 3 cầu thủ sẽ đá cao nhất trong hàng tiền vệ 5 người. Những cỗ máy biết di chuyển, hoán đổi linh hoạt, có nhiều phương án để ghi bàn. Đức khi cần sẽ không có tiền đạo cắm nào cả; đối phương phải rải quân ra đi canh bốn bề khung thành. Nếu các tiền vệ Đức chuyền bóng đủ nhanh, chính xác, xử lý trong không gian hẹp tốt, cơ hội ghi bàn sẽ mở ra. Ngược lại, thời gian cầm bóng nhiều nhưng những đường chuyền quyết định hỏng ăn thì rắc rối sẽ xuất hiện. Trước hàng vạn khán giả nhà, có khi lại là sức ép đeo chì vào chân cầu thủ Đức.

Đan Mạch sử dụng sơ đồ 3-5-2 hợp với triết lý phòng ngự phản công sở trường. Những chú lính chì cả trận có thể vật vờ, thiếu đường nét; điều họ chờ đợi là vận may khi người Đức nôn nóng và phạm sai lầm. Chỉ cần vài ba đường chuyền để bóng áp sát khung thành Neuer; hay một tình huống cố định thì bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. Với những gì thể hiện ở vòng bảng (hòa cả 3 trận, ghi 2 bàn, thủng lưới 2 bàn), khó có thể tin Đan Mạch thi đấu đôi công sòng phẳng với người Đức bằng những mảng miếng ra hồn.

Vì tính chất đấu loại trực tiếp, cả hai đội sẽ thi đấu vô cùng thận trọng. Các yếu tố đều nghiêng về người Đức chiến thắng nhưng đó không phải là một chiến thắng như chẻ tre; khả năng cao cũng chỉ chênh một bàn; không loại trừ bàn thắng diễn ra ở giây phút cuối của trận đấu hoặc ở hiệp phụ.

Ở trận đấu trước đó, Italy sẽ phải nỗ lực vượt bậc để thắng được Thụy Sĩ trong hai hiệp chính; và họ cũng cần đến sự may mắn. Việc Italy không thể góp mặt ở hai kỳ World Cup gần nhất nhưng lại vô địch Euro 2020 là kỳ tích. Nhưng may mắn chỉ đến với đội bóng có chút ít thực lực. Đội hình Italy hiện nay đi xuống so với 4 năm trước; thậm chí, 3 trận đấu vừa qua, các cầu thủ tấn công không ghi nổi bàn thắng nào, phải nhờ cậy vào các hậu vệ. Hy vọng đội bóng thiên thanh sẽ đổi vận. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này là điều không may bởi Italy thường đăng quang ở các giải đấu lớn khi tiền đạo nổ súng: Người hùng Paolo Rossi, Luca Toni trong quá khứ và bộ đôi Immobile-Chiesa ở Euro 2020.

HOÀNG HOÀNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/vong-1-8-duc-dan-mach-2-gio-ngay-30-6-trong-cho-may-man-783203