Vòng 13 V.League: 3 xuôi, 2 ngược…

Vòng đấu 13 sẽ xác định nốt 3 suất vé còn lại với 5 ứng viên gồm Hải Phòng, Nam Định, Bình Định, HAGL và SLNA; ở phía dưới SHB Đà Nẵng, B. Bình Dương, CLB TPHCM và Khánh Hòa đang đợi 2 bạn đồng hành nữa ở chuyến tàu ngược. Có nghĩa, 3 vé xuôi 2 vé ngược đang đợi chủ nhân.

Hoàng Anh Gia Lai (giữa) thất thế ở cuộc đua tranh vào tốp 8.

Hoàng Anh Gia Lai (giữa) thất thế ở cuộc đua tranh vào tốp 8.

Chiều mai (2-7), sự chú ý sẽ đổ dồn vào trận đấu trên sân Quy Nhơn, khi chủ nhà T. Bình Định (16 điểm) sẽ phải quyết đấu với HAGL (14 điểm) để giữ vị trí trong tốp 8. Tuy đang có lợi thế về điểm số và được chơi trên sân nhà, nhưng nếu không có điểm trong trận đấu quyết định này, T. Bình Định sẽ phải đối mặt với nguy cơ rơi xuống nhóm cuối. Một cái kết có lẽ chẳng ai muốn nghĩ tới khi nhìn vào thực lực của đội bóng đất Võ. Lẽ ra, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng cũng đã ấm chỗ trong tốp 8 nếu trọng tài bắt chuẩn. Đã có những phản ứng từ T. Bình Định khi trọng tài không công nhận bàn thắng của Phạm Văn Thành ghi được vào lưới SLNA khiến đội khách đánh rơi chiến thắng, nhưng kiện tụng cũng chỉ là chuyện “vuốt đuôi”. Nếu để thua HAGL, lúc này đội bóng bầu Đức sẽ đạt 17 điểm, và T. Bình Định sẽ đối mặt với nguy cơ rơi xuống nhóm đua trụ hạng, vì chỉ có 17 điểm trở lên, mới chắc chắn vào tốp 8, đội bóng nào 6 điểm sẽ phải “nối mạng” với những đội 16 điểm còn lại.

Đấy là nói đến Hải Phòng và T. Nam Định, bởi nguy cơ trắng tay khi phải làm khách tại sân của Đ. Thanh Hóa và B. Bình Dương là có cơ sở. Với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, dù đang tạm xếp ở vị trí thứ 6, có lợi thế nhất về điểm số nhưng lại bất lợi khi gặp đối thủ là đội bóng đang đua với đội đầu bảng Công an Hà Nội. 1 điểm là đạt mục tiêu với đội khách, nhưng với việc thiếu trụ cột Đặng Văn Tới (3 thẻ vàng), HLV Chu Đình Nghiêm cần có giải pháp tối ưu mới kiếm nổi trận hòa, nhất là cẩn trọng với các tình huống cố định vốn là “bài tủ” của đội bóng chủ nhà.

Tương tự là T. Nam Định. Dù được đánh giá cao hơn đội bóng đang khủng hoảng là B. Bình Dương nhưng ở thế hết đường lui, chắc chắn đội chủ sân Gò Đậu sẽ phải làm mọi cách để có điểm. Một trận hòa là “đủ” với khách, song chủ nhà lại muốn trọn 3 điểm. Đội quân của HLV Vũ Hồng Việt chắc chắn cần sự ổn định của Hendrio, Hồng Duy và nhất là sự thể hiện “đáng đồng tiền bát gạo” của cựu tuyển thủ U23 Brazil Coutinho. Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức cần Rimario và có thể là Tiến Linh trở lại chính mình mới mong có chiến thắng đầu tay cho cả CLB lẫn HLV họ Lê.

Khó khăn nhất phải kể đến SLNA. Với 13 điểm, thấp nhất trong tốp đua 3 vé tàu xuôi, đội bóng xứ Nghệ không những phải giành chiến thắng cách biệt trước đương kim vô địch Hà Nội FC tại Hàng Đẫy mà còn phụ thuộc rất nhiều vào kết quả các cặp đấu khác. “Chỉ dẫn” cho thấy, thầy trò HLV Phan Như Thuật khó tránh khỏi tình cảnh phải nhận 1 trong 2 vé tàu ngược.

Nhiều người nhận định, chen chân vào được tốp 8 chưa chắc đội bóng nào cũng có tham vọng đua vô địch. Nhưng phần “hấp dẫn” của nó là một suất trụ hạng sớm, khác hẳn với cuộc đua đầy rủi ro ở nhóm đua trụ hạng. Đó là chưa nói đến thể diện, là đối mặt với sự quay lưng của cổ động viên, là chiếc ghế HLV và cả sự thất thế trên thị trường chuyển nhượng tương lai…

V. League 2023 chỉ có 1 suất xuống chơi ở giải hạng Nhất, nhưng mà sao gay cấn đến vậy! Không những thế, điểm mặt lúc này toàn thấy “cây cao bóng cả”. Không đành lòng, nhưng đó là sự thực. Thôi thì, hãy cứ xem như là hiện tượng.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vong-13-vleague-3-xuoi-2-nguoc-post279827.html