Vòng 20 V.League 2023-2024: Tốp 5 đồng loạt 'ngã ngựa'

Nếu 4 trận đấu sớm chiến thắng đều thuộc về các đội chủ nhà thì 3 trận diễn ra một ngày sau đó, các đội khách đều ca khúc khải hoàn. Đặc biệt, vòng 20 V.League chứng kiến hiện tượng chưa từng có, cả 5 đội dẫn đầu đều đồng loạt thua các đối thủ chiếu dưới.

Nỗi buồn của cầu thủ Nam Định, đội đầu bảng đã nhận thất bại thứ 5.

Nỗi buồn của cầu thủ Nam Định, đội đầu bảng đã nhận thất bại thứ 5.

Sau B.Bình Dương, CAHN, Thanh Hóa FC thất thủ trên sân của Quảng Nam, TP.HCM FC và Hà Nội FC, đến lượt Bình Định “ngã ngựa” ngay trên sân nhà; đặc biệt, ở “chảo lửa” Thiên Trường, đội đầu bảng Nam Định đã bị Hải Phòng vùi dập đến 4-2.

Trước đối thủ kém mình đến 6 bậc và 13 điểm trên bảng xếp hạng, đồng thời từng thắng dễ 3-1 ngay trên sân khách ở lượt đi, nhưng trận đấu mới diễn ra có 1 phút 16 giây, Nam Định cùng 13 ngàn cổ động viên nhà trên sân Thiên Trường đã nhận gáo nước lạnh. Lucao tâng bóng và Hữu Sơn tung cú vô lê qua tầm với của thủ môn Nguyên Mạnh mở tỷ số cho Hải Phòng. Nhưng cơn ác mộng của đội đầu bảng Nam Định chỉ mới mở đầu, với cú
hat-trick của Lucao, đến phút 58, tỷ số đã là 4-0 cho đội khách.

Đáng chú ý, cả 4 bàn thua của Nam Định đều xuất phát từ cánh trái, nơi Hồng Duy (cầu thủ vừa có đám cưới 3 ngày trước đó ở Gia Lai) trấn giữ. Cả 3 bàn thua đầu, người ta đều không thấy cựu hậu vệ của HAGL đâu, còn bàn thua thứ 4 là quả penalty do chính anh phạm lỗi (sau tình huống này Hồng Duy mới được thay ra). Nhưng không riêng Hồng Duy, hàng phòng ngự của Nam Định trận này chơi quá lỏng lẻo. Thay cho Thanh Hào bị chấn thương là Hoàng Văn Khánh quá yếu, còn trung vệ Lucas liên tục mắc lỗi trong bọc lót, chọn vị trí. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tỏ ra nghiên cứu rất kỹ đối thủ để khoét vào những điểm yếu của Nam Định.

Cú đúp bàn gỡ sau đó của Rafaelson chỉ mang ý nghĩa cá nhân với tiền đạo người Brasil trong cuộc đua bảo vệ danh hiệu vua phá lưới (đã có 21 bàn, hơn Lucao của Hải Phòng 10 bàn).

Dù có vô địch đi nữa thì đây sẽ là vết xước trên chiếc cúp của đội bóng thành Nam khi công cường mà thủ quá kém (với 32 lần bị thủng lưới, chỉ ít hơn đội chót bảng Khánh Hòa một bàn).

Trong trận đấu cùng giờ, mất trung vệ Marlon và tiền đạo Atur, Bình Định chấm dứt chuỗi 8 trận bất bại khi bất ngờ để thua 1-2 trên sân nhà trước đội áp chót SLNA.

Với kết quả tất cả các đội trong tốp 5 đều thua, thứ tự và khoảng cách 4 đội dẫn đầu V.League sau vòng 20 vẫn giữ nguyên: Nam Định 39 điểm, B.Bình Dương 33 điểm, Bình Định và CAHN cùng 31 điểm. Riêng Thanh Hóa bị Hà Nội FC và Hải Phòng đẩy luôn xuống thứ 7.

Ở đáy bảng, dù rất nỗ lực nhưng đội chủ nhà Khánh Hòa tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 13 (6 trận gần nhất toàn thua). Bàn thắng duy nhất của Khuất Văn Khang cho Thể Công-Viettel khiến nước đã ngập tới cổ đội bóng Phố biển Khánh Hòa.

Với việc có chiến thắng, SLNA đã nới rộng khoảng cách với đội Khánh Hòa lên 12 điểm, cuộc chiến phía dưới giờ chỉ là tránh vị trí áp chót. 6 vòng còn lại sẽ rất gay cấn khi trong vòng nguy hiểm có đến 6 “ứng viên” theo thứ tự: SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL, TP.HCM, Quảng Nam và Thể Công-Viettel. Trong đó, khoảng cách giữa đội trước và đội sau tối đa chỉ là một điểm và từ SLNA đến vị trí thứ 8 của Thể Công-Viettel cũng chỉ là 5 điểm. Trận play-off sẽ gọi tên ai?

Trần Đỗ - Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202405/vong-20-vleague-2023-2024-top-5-dong-loat-nga-ngua-dff5c99/