Mourinho đã sai về Calafiori

'Tôi chẳng thấy họ có chút cơ hội nào để vô địch. Đội hình tuyển Italy thiếu những tài năng', HLV Jose Mourinho nói.

 Calafiori chơi hay trong ngày Italy đánh bại Albania ở bảng B, VCK EURO 2024.

Calafiori chơi hay trong ngày Italy đánh bại Albania ở bảng B, VCK EURO 2024.

Đáp lại, HLV đương nhiệm Luciano Spalletti của tuyển Italy tuyên bố: “Chúng tôi có những cầu thủ hàng đầu trong đội hình, như Calafiori”.

Trên sân Signal Iduna Park ở Dortmund (Đức) hôm 16/6, ông Spalletti đã đúng khi nói Calafiori là cầu thủ hàng đầu thế giới. Ngay ở lần ra mắt sân khấu lớn trong sự nghiệp, hậu vệ 22 tuổi chinh phục người hâm mộ bằng thứ bóng đá chất lượng.

Cùng với Alessandro Bastoni, Calafiori trở thành cặp trung vệ thép giúp tuyển Italy đánh bại Albania với tỷ số 2-1 ở trận ra quân của bảng B VCK EURO 2024. Một chương mới trong sự nghiệp có thể bắt đầu mở ra với trung vệ có mái tóc dài rất lãng tử.

Thời điểm HLV Spalletti công bố đội hình xuất phát của tuyển Italy gặp Albania, đã có không ít hoài nghi dành cho vị trí trung vệ, đặc biệt là Calafiori. Cầu thủ này còn quá trẻ, không có kinh nghiệm trận mạc, lại chơi Bologna - một CLB không quá danh tiếng - tại Serie A.

Sự nghiệp của Calafiori cũng toàn nốt trầm. Ngày 2/10/2018, trung vệ này dính chấn thương gối nghiêm trọng, tưởng chừng phải kết thúc sự nghiệp chơi bóng. Sau đó, Calafiori được HLV Mourinho tin tưởng, đôn lên đội một của AS Roma đá vài trận… và sau đó cũng chính "Người đặc biệt" loại cậu học trò.

Mourinho tin rằng Calafiori có lẽ không đủ giỏi. Bởi vậy, ông thẳng thừng đẩy cậu học trò sang Genoa theo dạng cho muợn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022. Hè cùng năm, Calafiori bị AS Roma bán đứt cho FC Basel với giá chỉ 2,6 triệu euro.

Một năm sau, Calafiori trở lại Serie A khi khoác áo Bologna. Lạ thay, cầu thủ này hoàn toàn lột xác, chơi hay đến khó tin. Anh trở thành lá chắn thép ở hàng thủ, góp công lớn giúp CLB giành vé dự UEFA Champions League mùa 2024/25.

Từ thủ đô Italy, Mourinho bị sa thải, còn CLB màu bã trầu ngậm ngùi xếp sau Bologna, đồng thời hụt luôn tấm vé dự cúp châu Âu mùa giải tới.

 Calafiori hứa hẹn là tài sản quý của bóng đá Italy.

Calafiori hứa hẹn là tài sản quý của bóng đá Italy.

Mourinho đã sai với tuyên bố cho rằng tuyển Italy thiếu tên tuổi lớn. Chính ông có lẽ cũng sẽ rất tiếc nuối vì thiếu kiên nhẫn với Calafiori. Nhưng trên hết, sự trưởng thành và tiến bộ của trung vệ 22 tuổi như đòn giáng mạnh cho AS Roma vì để mất viên ngọc quý đầy tài năng.

Với Calafiori, điểm mạnh của anh nằm ở khả năng kiểm soát bóng, sự mạnh mẽ, đọc tình huống và triển khai bóng từ sân nhà. Chiều cao lý tưởng 1,88 m cũng giúp trung vệ này trở thành mũi tiêm kích lợi hại trước những tình huống không chiến.

Trước Albania, mọi phẩm chất hay nhất của Calafiori được thể hiện. Anh giành chiến thắng 100% ở các tình huống tranh chấp bóng bổng, có 2 pha qua người thành công (đạt tỷ lệ 100%).

Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của hậu vệ thuộc Bologna đạt 93%, có 5 lần cướp bóng thành công, 3 tình huống đánh chặn và chiến thắng 3 trong 6 lần tranh chấp dưới sân.

Calafiori cũng là mẫu trung vệ làm bóng hiện đại, anh trực tiếp tham gia vào lối chơi của toàn đội. Cụ thể, cầu thủ này ghi dấu ấn với 106 đường chuyền trong trận, con số rất cao.

Theo AS, tuyển Italy không thể giữ sạch lưới trước Albania, nhưng Calafiori nhìn chung vẫn có trận đấu hoàn hảo. Anh đáp lại niềm tin của HLV Spalletti, người không ngần ngại trao cho cậu học trò suất đá chính, bất chấp rủi ro có thể xảy ra.

Với Calafiori, những gì thể hiện chứng minh rằng anh hoàn toàn có thể trở thành tài sản quý giá của tuyển Italy. Người kế thừa xứng đáng cho những hậu vệ trứ danh như Paolo Maldini, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci.

Cầu thủ 22 tuổi càng hay, điều đó chỉ làm AS Roma và Mourinho thêm tiếc nuối. Mọi thứ có thể đã khác nếu họ tin tưởng, dành thêm nhiều thời gian cho cầu thủ này.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/mourinho-da-sai-ve-calafiori-post1481348.html