Vòng 21- V.League: Hải Phòng áp sát Hà Nội FC

Trận Hải Phòng - Hà Nội FC xứng đáng là tâm điểm của vòng 21 khi 22 nghìn khán giả đến sân Lạch Tray để chứng kiến 5 bàn thắng được ghi. Chủ nhà đã có chiến thắng quan trọng để rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ xuống còn 2 điểm. 21 cũng ghi nhận sự bất lực của các đội nhóm cuối trong bối cảnh cần điểm cho cuộc đua trụ hạng...

Rimario (9) không ghi bàn nhưng Hải Phòng vẫn giành chiến thắng quan trọng.

Rimario (9) không ghi bàn nhưng Hải Phòng vẫn giành chiến thắng quan trọng.

Trả giá cho sai lầm

Trong một trận đấu có tính chất quan trọng như trên sân Lạch Tray, thật ngạc nhiên khi một số cầu thủ Hà Nội FC lại thay nhau mắc sai lầm như thế. Đầu tiên là Bùi Hoàng Việt Anh đánh đầu phản lưới nhà ở phút 16, sau đó thủ môn Nguyễn Văn Công lóng ngóng đón đường chuyền về từ đồng đội đã để Nguyễn Văn Minh đoạt được bóng đưa vào lưới trống ở phút 26. 2 bàn “đãi chủ” quá nhanh khiến các cầu thủ Hà Nội FC choáng váng nên thi đấu lúng túng. Hơn 3 phút sau, Rimario có dịp nới rộng cách biệt khi đã đối mặt với Nguyễn Văn Công nhưng lại sửa bóng đi sượt cột dọc. Vậy nhưng, đội chủ nhà không chờ lâu, phút 37 từ một pha phản công, đội trưởng Hải Huy của Hải Phòng ghi bàn thắng. 3-0 khi trận đấu mới qua 1/3 chặng đường là tỷ số mà không ai nghĩ tới. Phút 39, HLV Chun Jae Ho quyết định đưa Văn Quyết vào sân. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Tuấn Hải rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho đội bóng thủ đô. Vào hiệp 2, chính Tuấn Hải một lần nữa lập công giúp Hà Nội FC rút cách biệt còn 1 bàn bằng cú đánh đầu thấp cận thành. Nhưng 2 bàn thắng đã khiến Hải Phòng cảnh tỉnh. Hàng loạt thay đổi nhân sự sau đó của HLV Chu Đình Nghiêm giúp Hải Phòng bảo toàn tỷ số. Chiến thắng này giúp đội bóng đất Cảng có 38 điểm, chí còn cách đội đầu bảng Hà Nội FC 2 điểm.

Trên sân Gò Đậu, bàn thắng cũng liên tiếp đến. Khi hiệp 1 kết thúc, đã có 4 bàn thắng được ghi chia đều cho chủ nhà B. Bình Dương và đội khách H. Hà Tĩnh. B. Bình Dương ghi liền 2 bàn ở phút thứ 13 và 17 (Wellinton và Edynson) nhưng cũng dễ dàng để đối thủ san bằng cách biệt với 2 bàn liên tiếp ở phút 40 và 45 (Olivera và Janclesio). Đó cũng là tỷ số chung cuộc. B. Bình Dương vươn lên vị trí thứ 7 với 24 điểm. Có được 1 điểm nhưng H. Hà Tĩnh vẫn còn trong vòng nguy hiểm với 18 điểm.

SHB Đà Nẵng (trước) và HAGL cầm chân nhau trong trận cầu không bàn thắng.

SHB Đà Nẵng (trước) và HAGL cầm chân nhau trong trận cầu không bàn thắng.

Chiếu dưới lún sâu

Không có gì miêu tả nhiều về trận hòa 0-0 trên sân Hòa Xuân. Cả SHB Đà Nẵng và HAGL đều không có hàng thủ chất lượng nên không dám mạo hiểm, chỉ tổ chức tấn công khi cảm thấy an toàn. 1 điểm cho mỗi đội là kết quả phù hợp với phong độ cả chủ lẫn khách. Như vậy, HAGL đã có trận thứ 9 không biết thắng, SHB Đà Nẵng khá hơn nhưng chỉ với 1 trận thắng ở vòng 20.

Làm khách trên sân Quy Nhơn trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, ngạc nhiên khi Sài Gòn FC chọn cách tấn công ngay từ đầu trận để tạo bất ngờ. Tuy nhiên, mục tiêu ấy bị phá sản ngay ở thứ 7 do Hoài An phản lưới nhà. Đội khách chấp nhận chơi mạo hiểm và thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ chờ có vậy, Hendrio trừng phạt Sài Gòn FC bằng 2 bàn thắng liên tiếp, giúp T. Bình Định tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp với 36 điểm.

Trên sân nhà Thiên Trường, Nam Định chưa đá họ đã gặp tổn thất khá lớn khi trung vệ Alisson và tiền đạo Rodrigo không thể thi đấu vì chấn thương. Vì vậy, dù rất nỗ lực song các cầu thủ Nam Định vẫn không thể giữ sạch lưới đội nhà. Phú thứ 65, tận dụng hàng thủ chủ nhà thiếu vắng trung vệ cao kều Alisson, “cây sào” Pinto của Đ, Thanh Hóa bật cao đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đẩy Nam Định lâm vào tình thế đã khó càng khó hơn. Còn Đ. Thanh Hóa, với 3 điểm trọn vẹn tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng (27 điểm).

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vong-21-vleague-hai-phong-ap-sat-ha-noi-fc-post268506.html