Vòng 22 V.League: Những trận cầu cảm xúc

3 cặp đấu cuối cùng của vòng 22 V.League diễn ra chiều 31/5 có thể sẽ đem lại những cảm xúc trái ngược. Thép Xanh Nam Định (TXNĐ) liệu có tiến thêm một bước gần hơn đến ngôi vô địch?

Thép Xanh Nam Định sẵn sàng mở hội sớm. Ảnh: VPF.

Thép Xanh Nam Định sẵn sàng mở hội sớm. Ảnh: VPF.

Vòng 22 V.League khép lại sẽ tạm nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ. Đang có khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi nên đội đầu bảng TXNĐ sẽ tận dụng cơ hội để mở hội trên sân Thiên Trường. Tại đó, TXNĐ chắc chắn sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA). Với những cổ động viên thành Nam, thành công của TXNĐ tới hiện tại ghi đậm dấu ấn của cặp đôi Rafaelson - Hendrio Silva. Bộ đôi "kẻ tung, người hứng" này đóng góp 34 bàn trong tổng số 49 bàn cho CLB sau 21 vòng đấu. Cùng với đó, sức mạnh đồng đều về lực lượng của TXNĐ khi đang sở hữu nhiều ngôi sao “hàng tuyển” bên cạnh dàn ngoại binh chất lượng cao khiến nhiều người tin họ sẽ nhanh chóng giải quyết dàn cầu thủ trẻ SLNA để tiến một bước dài tới ngôi vương.

So về lực lượng, đội quân xứ Nghệ với đa số là các gương mặt trẻ thật khó có thể bì kịp. Nhưng tân HLV Phạm Anh Tuấn dường như đã tìm ra “công thức” để để phát huy sức trẻ ấy. Ông Tuấn đã đưa SLNA bay cao với chuỗi 4 trận bất bại, bỏ túi đến 10 điểm. Từ vị trí áp chót, kém đội đứng thứ 12 đến 5 điểm, SLNA tạm thời thoát hiểm. Tuy vậy, phải đá sân khách trước chủ nhà cực mạnh và đang quyết tâm vô địch sớm nên SLNA thừa hiểu họ cần phải bỏ lại sau lưng tất cả để chiến đấu với tinh thần bị dồn vào cửa tử mới hi vọng có được điểm số.

Dù TXNĐ được đánh giá cao hơn cả về thực lực lẫn lợi thế sân nhà, nhưng chỉ cần thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chủ quan, mọi kịch bản đều có thể xảy ra, nhất là khi trận đấu này sẽ có sự xuất hiện của công nghệ VAR. Dẫu vậy, khả năng có điểm của SLNA ở trận này không cao. Nếu SLNA thua Nam Định, đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn tiếp tục khiến nhóm cuối chật chội với hàng loạt cái tên trong vòng nguy hiểm nơi cuộc đua trốn chiếc vé đá play-off. Đây nhiều khả năng là kịch bản dễ xảy ra sau vòng 22.

Trận Becamex Bình Dương - TPHCM tại sân Gò Đậu cũng được chờ đợi sẽ diễn ra hấp dẫn. Tuy đã tụt xuống vị trí thứ 4, nhưng B. Bình Dương hiện chỉ kém đội đứng thứ 2 vỏn vẹn 1 điểm và bằng điểm với Hà Nội FC - đội đang xếp ngay phía trên. Do vậy nếu giành được chiến thắng thì thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn tràn đầy cơ hội cạnh tranh 1 vị trí trong top 3 mùa này. Bình Dương đang có chuỗi 8 trận liên tiếp không thua tại sân Gò Đậu, sân nhà sẽ là điểm tựa để tạo nên sự tự tin lớn cho đoàn quân của ông Lê Huỳnh Đức giành trọn 3 điểm ở trận này.

Ở phía bên kia, CLB TPHCM đang trở lại mạnh mẽ với 2 chiến thắng liên tiếp cùng trên sân nhà trước đương kim vô địch Công an Hà Nội và LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Điểm yếu đáng kể nhất của thầy trò HLV Phùng Thanh Phương chính là hiệu suất thi đấu trên sân đối phương không cao khi vẫn chưa có được trận thắng nào khi phải làm khách (6 thua, 4 hòa). Với lợi thế sân nhà, B. Bình Dương sẽ có nhiều hi vọng giành 3 điểm.

Ở trận đấu cuối cùng tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC sẽ không gặp khó khăn để giành trọn 3 điểm trước Khánh Hòa. Với phong độ cao, CLB Hà Nội đang trở lại khá mạnh mẽ với 10 điểm sau 4 trận gần nhất (3 thắng, 1 hòa) để trở lại top 3. Dưới sự dẫn dắt của HLV Iwamasa, cổ động viên đang dần thấy lại hình ảnh một Hà Nội FC chơi bóng ban bật hấp dẫn, hiệu quả. Hà Nội FC có thể tiến lên vị trí thứ 2 với 36 điểm. Sự trở lại muộn màng của Hà Nội FC khiến người hâm mộ có lý do để tiếc nuối do đội nhà hồi sinh khá muộn.

Trong khi đó, đội bóng Phố Biển vừa trải qua mạch 7 trận thua liên tiếp và gần như không còn cơ hội trụ hạng. Bởi vậy sẽ là bất ngờ lớn nếu Hà Nội FC không thắng ở trận này. Ở chiều ngược lại, nếu Khánh Hòa thất thủ trước Hà Nội FC, đội bóng Phố Biển sẽ chính thức rớt hạng trước 4 vòng đấu. Đây có lẽ là kết quả đội bóng Khánh Hòa và những người yêu bóng đá xứ này chẳng hề mong muốn, nhưng biết làm sao khi sự đầu tư cho CLB Khánh Hòa đang lâm vào khủng hoảng. Xuống hạng sẽ khiến đội bóng Phố Biển như con thuyền mong manh trước bão tố và chưa biết tương lai của CLB Khánh Hòa sẽ ra sao.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/vong-22-v-league-nhung-tran-cau-cam-xuc-10282208.html