Vòng 28 Ngoại hạng Anh: Thất vọng Man United, ấn tượng Arsenal

vòng 28 Ngoại hạng Anh, Man Unnited đã thể hiện bộ mặt bạc nhược khi để thua 1-4 trước Man City, qua đó mất luôn vị trí thứ 4 trên BXH vào tay Arsenal.

Man United tệ hại, Rangnick đau đầu với Ronaldo

Man United bước vào trận gặp Man City với nhiều kỳ vọng dành cho họ và từ chính Liverpool. Liverpool đã thắng West Ham để thu hẹp khoảng cách với Man City xuống còn 3 điểm kèm theo giúp Man United tạm an toàn ở vị trí thứ 4. Còn Man United, nhiệm vụ của họ là phải thắng Man City để lấy lại vị trí thứ 4 đang tạm do Arsenal nắm giữ cũng như “đáp lại” ân tình của Liverpool.

Lý thuyết là thế nhưng kỳ vọng vào Man United ở trận này hay xa hơn là ở mùa 2021/22 là điều không nên. 90 phút tại Etihad, sơ đồ chiến thuật lạ lẫm của Rangnick khi đẩy Bruno Fernandes lên đá số 9 ảo thay vì để Marcus Rashford, còn Paul Pogba đá hộ công chẳng mang tới bất kỳ hiệu quả nào. Trong khi đó, Harry Maguire tiếp tục đóng vai “chú hề” nơi hàng thủ. Bàn thắng duy nhất của Jadon Sancho chỉ cho thấy anh đã hòa nhập tốt hơn ở Man United, nhưng không đủ để cứu vãn trận thua đáng thất vọng của đội nhà.

Man City có trận đại thắng 4-1 trước Man Utd ở vòng 28 Ngoại hạng Anh. Ảnh: internet

Đây là lần thứ 5 trong lịch sử Premier League, Man City thắng M.U trong cả 2 lượt trận, sau các mùa giải 2007/08, 2011/12, 2013/14 và 2018/19. Tệ hơn cho Man United khi Pep Guardiola đã thắng 11 trận trước Manchester United trong sự nghiệp cầm quân của mình, chỉ Burnley (13) và Arsenal (17) là ông có nhiều chiến thắng hơn.

Ngược với niềm vui của đối thủ, Rangnick đối mặt với vô số bài toán khó khi lúc này, Man United đã mất vị trí thứ 4 vào tay Arsenal. Nhưng đó chưa phải là tệ nhất mà điều khiến ông lo nhất đến từ việc Arsenal có đến 3 trận đá bù. Nếu họ thắng tất, 'Quỷ đỏ' chắc chắn tắt hẳn hi vọng được dự Champions League mùa tới.

Vấn đề tiếp nữa là chuyện của Cristiano Ronaldo. Đây là giai đoạn mà MU cần đoàn kết và phải chiến đấu hết mình nhưng Ronaldo bỗng bay về Bồ Đào Nha để…chữa trị chấn thương hông. Theo The Sun, Ronaldo không hài lòng khi Rangnick bảo anh dự bị ở trận derby Manchester nên anh lập tức di chuyển về quê nhà. Giờ người ta chờ xem Rangnick xử lý sao với Ronaldo khi trận đại chiến với Atletico Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League đang cận kề.

Liverpool, Chelsea và Arsenal trọn niềm vui

Tại Anfield, Liverpool không tung ra hết sức vẫn có thắng lợi 1-0 trước đối thủ khó chịu West Ham. Điều đó giúp cho Liverpool duy trì khoảng cách 6 điểm với Man City. Tuy nhiên, trong tay họ vẫn còn 1 trận chưa đá và còn 1 trận "chung kết" với Man City. Phía trước Liverpool sẽ là trận gặp Inter ở Champions League. Do đó, 3 điểm trước West Ham và đội hình không gặp tổn thất nào tạm thời là quan tâm số 1 của Klopp.

Chelsea đã có 45 phút đầu tệ hại trước Burnley, nhưng hiệp 2 lại là lúc người ta bất ngờ trước sự bùng nổ và khả năng dứt điểm ấn tượng của các học trò Thomas Tuchel. Với sự trở lại của Recce James, sức tấn công và khả năng ghi bàn lẫn kiến tạo tốt từ ngôi sao người Anh đã mang lại 3 điểm cho Chelsea ngay trên sân Burnley dù cho người lập cú đúp hôm đó là Kai Havertz.

Với Arsenal, họ đã có trận đấu vất vả trước CLB nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ" là Watford. Nhưng sự xuất sắc của 3 ngôi sao trẻ Odegaard, Saka và Martinelli đã giúp đội bóng của Arteta giành trọn 3 điểm. Thắng lợi này đã giúp Arsenal leo lên xếp thứ 4 và khoảng cách giữa họ với CLB đứng thứ 3 là Chelsea chỉ có 5 điểm. Như đã nói ở trên, Arsenal còn 3 trận chưa đấu và cơ hội để họ leo vào top 3 vẫn đang rất sáng sủa.

Đội hình tiêu biểu vòng 28 Ngoại hạng Anh

Linh Chi

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vong-28-ngoai-hang-anh-that-vong-man-united-an-tuong-arsenal-post184391.html