Vòng 31 Ngoại hạng Anh: Gay cấn cuộc đua tranh vé dự Champions League

Đang rất cần điểm nhưng Tottenham và Newcastle bất ngờ 'ngã ngựa' khiến cuộc đua tranh vé dự Champions League trở nên gay cấn với sự tham gia của 2 nhân tố mới Aston Villa và Brighton.

Brighton đang tràn đầy hy vọng dự cúp châu Âu

Brighton đang tràn đầy hy vọng dự cúp châu Âu

* Aston Villa, Brighton hy vọng dự cúp châu Âu

Sau khởi đầu tệ hại hồi đầu mùa giải, Aston Villa đã sa thải HLV Steven Gerrard và bổ nhiệm HLV Unai Emery vào “ghế nóng” với hy vọng kinh nghiệm của ông sẽ giúp đội bóng trụ lại Ngoại hạng Anh. Và Ban lãnh đạo đội chủ sân Villa Park đã trao niềm tin không nhầm người khi HLV người Tây Ban Nha không chỉ giúp Aston Villa trụ hạng thành công mà họ còn đang tiến sát tốp 4 sau chuỗi trận ấn tượng. Nạn nhân mới nhất của họ là Newcastle.

Newcastle đã có 10 năm liên tiếp không thắng trên sân Villa Park và một lần nữa điều đáng buồn ấy lại kéo dài thêm khi Aston Villa vẫn đang thi đấu quá hay. Trong 90 phút trên sân nhà, Aston Villa không chỉ làm tốt việc phong tỏa hàng công của đội khách, mà còn tìm ra cách xuyên thủng mảnh lưới của hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu đến 3 lần. Jacob Ramsey là người ghi bàn mở điểm cho đội nhà ở phút 11, để rồi Ole Watkins khép lại ngày thi đấu đáng quên của Chích chỏe bằng cú đúp bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho Aston Villa.

Tương tự Newcastle, Tottenham và Chelsea cũng gây thất vọng khi lần lượt thảm bại trước Bounermouth và Brighton ngay trên sân nhà. Với những kết quả trên, cuộc đua tốp 4 ngày càng hấp dẫn khi cả Aston Villa và Brighton vẫn còn cơ hội tranh vé dự Champions League khi khoảng cách giữa họ và nhóm dẫn đầu không quá xa và Giải Ngoại hạng Anh thì luôn chứa đựng nhiều bất ngờ.

* Bounermouth xứng đáng trụ hạng

Siêu máy tính của trang Opta đã từng dự đoán cơ hội trụ hạng của thầy trò HLV Gary O’Neil chỉ là 7%. Tuy nhiên, sau trận thua ngược 3-2 trước Arsenal đến nay, Bounermouth đã tích cực giành lấy những điểm số dù chạm trán với không ít đối thủ mạnh, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Khác với trận đấu lượt đi giữa 2 đội, Spurs với lợi thế sân nhà dễ dàng vượt lên dẫn trước với bàn thắng ở phút 14 của Son Heung-min. Tuy nhiên, Bournemouth cũng sớm tìm được bàn gỡ lẫn bàn thắng vượt lên dẫn trước của Vina ở cuối hiệp 1 và Solanke ở đầu hiệp 2. Bị dẫn bàn, Spurs dồn lên tấn công và tìm được bàn gỡ do công của Danjuma ở phút 88. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản đội khách giành trọn vẹn 3 điểm khi Ouattara ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho đội khách Bournemouth.

Thắng lợi này giúp Bournemouth gia tăng khoảng cách với “nhóm cầm đèn đỏ” lên con số 6 và chỉ cần thêm 7 điểm nữa là có thể trụ hạng thành công.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202304/vong-31-ngoai-hang-anh-gay-can-cuoc-dua-tranh-ve-du-champions-league-3163582/