Vòng 6- V. League: Những chuyến 'trở về'

Cuối tuần này, V.League tiếp diễn với 6 cặp đấu nhưng sự quan tâm dồn về 2 chuyến 'trở về' của HLV Nguyễn Đức Thắng và HLV Chu Đình Nghiêm và ông bầu Nguyễn Hữu Thắng. Sân Thống Nhất, sân Hàng Đẫy và sân Vinh vì thế 'nóng' lên từng phút, từng giây trước giờ bóng lăn. 3 cặp đấu còn lại cũng sẽ rất gay cấn bởi nhiều đội đang muốn 'thừa thắng xông lên'...

Hà Nội FC (áo sáng) có chặn đứng được đà tiến của đoàn quân được dẫn dắt từ thầy cũ Chu Đình Nghiêm?

Không phải là những trận “giao hữu”

Phải nói thẳng, HLV Nguyễn Đức Thắng là người đặt nền móng cho đội bóng Sài Gòn FC, kể từ những ngày CLB này còn mang tên đội bóng trẻ Hà Nội và thi đấu ở giải hạng Nhất. Sau khi đưa đội lên chơi V.League, đội bóng được chuyển giao vào TPHCM hồi năm 2016 và đổi tên thành Sài Gòn FC.

Vật đổi sao dời, HLV Nguyễn Đức Thắng rồi cũng đi và về nhiều đội bóng khác, trong lúc lực lượng của Sài Gòn cũng nhiều biến đổi, nhất là sau mùa giải 2020. Sài Gòn FC vẫn còn đó những Quốc Long, Văn Phong, Nam Anh, Hữu Sơn, Văn Triền… Bình Định cũng còn có Đình Trọng, Văn Thuận, Văn Thành, Xuân Nam… Những “người cũ” sẽ đối đầu nhau, nhưng trong tình thế rất khác.

Chủ nhà Sài Gòn FC đã thi đấu được 4 trận, nhưng chỉ giành được đúng 2 điểm và đang tạm xếp chót bảng xếp hạng. Trận này, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương phải đối đầu với "đội bóng nhà giàu" mới nổi T. Bình Định, đang xếp thứ 6 với 7 điểm, cũng thi đấu 4 trận và được dẫn dắt bởi một HLV rất am hiểu điểm mạnh yếu của từng học trò cũ. Đội khách vắng thủ môn số 1 Vũ Tuyên Quang và hậu vệ Nguyễn Tiến Duy nhưng xem ra cũng chẳng bị ảnh hưởng nhiều vì lực lượng còn lại cũng rất hùng hậu. Một đang khát khao có một trận thắng để cải thiện thứ hạng, một đang cố bứt tốc để khỏi bị bỏ xa bởi tốp đầu… hứa hẹn sẽ vào cuộc với quyết tâm cao nhất, nhưng có lẽ cán cân đang nghiêng về đội khách.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm trở về Hàng Đẫy với các học trò mới đang ở trên đỉnh bảng xếp hạng. HLV họ Chu từng có những ngày tháng tươi đẹp với Hà Nội Fc và giờ đang tái hiện nó với Hải Phòng. Lần trở về này, thầy trò ông Chu Đình Nghiêm mang một nhiệm vụ lịch sử, thắng đội bóng họ muốn thắng nhất trong nhiều năm qua mà chưa làm được. Có quá nhiều điều để nói về cuộc đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng. Trong hơn một thập kỷ qua, ngay cả lúc yếu nhất Hải Phòng cũng muốn đánh bại Hà Nội FC. Và đương nhiên, lần này trong thời điểm thăng hoa, khát vọng chiến thắng trước đối thủ số 1 càng nhân lên gấp bội, nhất là khi Hà Nội FC đang thất thường với HLV mới. Đây cũng là lúc mà Hải Phòng chứng tỏ với giới chuyên môn và người hâm mộ rằng vị trí của họ hiện tại là thực lực. Và tất nhiên, Hà Nội FC không dễ để điều ấy xảy ra. Đội bóng thủ đô đang có đầy đủ binh hùng và muốn lập lại trật tự sau khi niềm kiêu hãnh của họ bị tổn thương sau thất bại tại Đà Nẵng.

Trên sân Vinh, chủ tịch CLB TPHCM Nguyễn Hữu Thắng cùng một dàn cầu thủ xuất thân từ xứ Nghệ như Ngô Hoàng Thịnh, Sầm Ngọc Đức, Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Văn Cường… sẽ trở về quê nhà đối đầu đội bóng cũ.Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cựu tuyển thủ Nguyễn Hữu Thắng và các thành viên của xứ Nghệ trong đội bóng TPHCM trở về nhà, nhưng nói như hậu vệ Ngọc Đức: “Dẫu biết rằng cầu thủ chuyên nghiệp là không để tình cảm lấn át công việc, nhưng thật sự lần nào trở về gặp đội bóng quê hương SLNA, trong lòng chúng tôi đều có những cảm xúc rất đặc biệt, khó tả”. Nguyễn Hữu Thắng là tên tuổi lớn của làng bóng đá xứ Nghệ, là đàn anh của những gương mặt đang hiện diện trong ban huấn luyện SLNA bây giờ như Huy Hoàng, Văn Quyến, Như Thuật. Trận đấu vì thế sẽ tràn ngập cảm xúc nhưng chắc chắn không phải là trận “giao hữu”. Và thực tế, đội bóng của ông Thắng đã bị đội chủ nhà đả bại với tỷ số 2 - 0 trong trận đấu sớm vào ngày 8-7 cho dù chơi thiếu người do Đình Hoàng nhận thẻ đỏ.

“Thừa thắng xông lên”

Trở về sân nhà, H. Hà Tĩnh tiếp B. Bình Dương sau chiến thắng ngoạn mục trên sân của đương kim vô địch Viettel. Gặp đội bóng đang xếp thứ 2 sau 5 vòng đấu, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đang thể hiện quyết tâm… thành công khi gặp đối thủ vừa tầm. Gặp đội chủ nhà tinh thần đang lên rất cao sau khi nhận thưởng “kỷ lục”, B. Bình Dương cho dù đang có phong độ tốt cũng cần phải dè chừng.

Hành quân đến sân Pleiku, SHB Đà Nẵng cũng đang hưng phấn sau khi “lận lưng” chiến thắng đầu tiên trong mùa giải trước Hà Nội FC. Lớp cầu thủ mới đôn lên của HLV Phan Thanh Hùng có vẻ đã bắt đầu hòa nhập với đàn anh. Tuy vậy, đội bóng sông Hàn đang gặp khó bởi mũi tấn công lợi hại nhất là Osaguona chưa chắc chắn ra sân với chấn thương sau pha va chạm với Duy Mạnh ngày 3-7. Khoảng cách 2 điểm và vị trí trên bảng xếp hạng giữa SHB Đà Nẵng (6- 8) và HAGL (4-11) lúc này chưa nói lên điều gì, bởi nhìn vào lực lượng đang có, rõ ràng đội bóng của Kiatisuk vượt trội hẳn với dàn tuyển thủ. Biết mình biết ta, HLV Phan Thanh Hùng thừa hiểu không thể chơi đôi công với Công Phượng và đồng đội và vì thế, diễn biến trên sân Pleiku có thể sẽ khó làm hài lòng khán giả?

Với cặp đấu còn lại, 2 đội láng giềng cùng thất bại ở vòng đấu thứ 5 là Đ. Thanh Hóa và Nam Định gặp nhau. Chủ nhà dù rất nỗ lực cải tổ nhưng đang gặp rất nhiều trục trặc khi các trụ cột chưa hồi phục sau chấn thương. HLV Petrovic khá đau đầu về bài toán nhân sự khi liên tục phải nghĩ cách để vá đội hình và chờ thị trường chuyển nhượng mở cửa vào cuối tháng 7 này. Trong khi đó, Nam Định cũng đang vẫy vùng trong gian khó. Sau 5 vòng, Nam Định chưa có được chiến thắng nào và đang xếp áp chót bảng xếp hạng với vỏn vẹn 2 điểm. Cũng như chủ nhà Thanh Hóa, đội bóng thành Nam cần thêm thời gian để tìm kiếm những sự bổ sung chất lượng cho giai đoạn 2. Có thể, dù đang khát điểm nhưng cả 2 đội chủ và khách cũng chỉ nỗ lực để không thua?

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vong-6-v-league-nhung-chuyen-tro-ve-post263555.html