Vòng bảng Sea Games 31: Việt Nam thắng đậm Indonesia 3 - 0

Đại chiến U23 VN – U23 Indonesia. Sự đối đầu giữa 2 HLV người Hàn: Park Hang Seo và Shin Tae Yong. Tỷ số 3:0 cho U23 VN

Cuộc đối đầu tối nay giữa hai đội bóng ở bảng A được xem là trận chung kết của bảng đấu. Đội bóng nào có được chiến thắng ở trận đấu này sẽ có cơ hội nắm giữ ngôi đầu của bảng A, đồng thời rộng cửa tiến vào bán kết.

U23 VN từng thắng U23 Indonesia cả 2 trận, ở vòng bảng và trận chung kết tại Seagames 30 ở Philippines, nhưng trận đấu vào tối nay sẽ là thử thách khó khăn hơn rất nhiều. Trên thực tế, màn so tài giữa đôi bên sẽ là màn đấu trí giữa 2 HLV người Hàn Quốc: Park Hang Seo (U23 Việt Nam) và Shin Tae Yong (U23 Indonesia).Theo thống kê của trang Bola Skor (Indonesia), trong 12 lần hai đối đầu nhau ở cả cấp độ CLB lẫn các lứa ĐTQG, HLV Shin Tae Yong thắng đến 8 trận, hòa 2 và chỉ thua 2 trận trước đồng nghiệp đàn anh Park.

Tại SEA Games 31, U23 Indonesia mang tới giải đấu một loạt cầu thủ đã từng giành ngôi á quân AFF Cup 2021. Một số gương mặt đáng chú ý có thể kể đến như: Asnawi Mangkualam, Witan Sulaeman, Elkan Baggott, Irfan Jauhari, Egy Maulana... Đây chính là lực lượng nòng cốt tạo nên sức mạnh của đội bóng xứ Vạn Đảo trong tương lai.

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, HLV Shin Tae Yong nói: Chúng tôi đặt mục tiêu đoạt HCV, và không muốn từ bỏ tham vọng của mình, nên đã có sự chuẩn bị rất tốt. Tuy nhiên, gặp ngay U23 VN trận ra quân quả thực không dễ, vì họ là đương kim vô địch, đội chủ nhà và vốn rất mạnh lâu nay, nên chắc chắn là ứng viên số 1 đoạt HCV. Nhưng tôi cũng hy vọng những ưu thế tưởng chừng tuyệt đối này có thể khiến U23 VN chịu một áp lực nào đó để chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng ngay trận ra quân tạo bước đà hoàn hảo. Dù thế nào, chúng tôi cũng phải lường trước mọi tình huống, phải có sự chuẩn bị tốt nhất để có sự cạnh tranh với U23 Việt Nam và tìm được kết quả như mong muốn”.

Còn U23 VN có những lợi thế như được chơi trên sân nhà, có thêm cầu thủ thứ 12 luôn nhiệt tình cổ vũ cho các chiến binh Sao vàng. các giải đấu trong nước đều phải tạm dừng để tạo những điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ U23 VN. Thậm chí trước thềm SEA Games 31, U23 Việt Nam còn được làm nóng và thi đấu ở vòng loại U23 châu Á 2022, giải U23 Đông Nam Á 2022, Dubai Cup 2022...

Trong khi đó U23 Indonesia vắng một số cầu thủ do các CLB không chịu nhả quân vì bóng đá Sea games không phải hệ thống thi đấu do FIFA tổ chức. Tuy vậy, không thể nói U23 Indonesia yếu hơn U23 VN dưới thời HLV Shin Tae Yong, vì ở AFF Cúp tuyển Indonesia đa số là các cầu thủ U23, họ đã chơi thứ bóng đá phòng thủ nhiều lớp làm cho đội tuyển VN chỉ kiếm được 1 điểm hòa 0:0, thế nhưng ở những trận sau, họ đã chơi thứ bóng đá quyến rũ và chỉ chịu thua Thái Lan ở trận chung kết.

Nếu như Indonesia triệu tập những cầu thủ quá tuổi (1 hậu vệ và 2 tiền vệ) như Aryanto, Marc Klok,… xem như là nòng cốt thì U23 Việt Nam cũng có bộ ba thượng hạng là Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức. Xét trên bình diện chung, cả 3 cầu thủ trên đều là những ngôi sao xuất sắc nhất của ĐT VN và đẳng cấp thuộc hàng top tại khu vực.

Trước những cầu thủ mà tuyển VN không khuất phục được thì U23 VN có dành chiến thắng được không? Qua một số trận đấu của U23 chúng ta thấy hàng thủ là nơi chúng ta có thể yên tâm với Việt Anh và Thanh Bình và Tấn Tài. Ở vị trí chạy cánh, Văn Xuân và Văn Đô là lựa chọn an toàn. Trong khi Hùng Dũng, Hoàng Đức và Hoàng Anh là lựa chọn không thể thay thế ở khu vực tuyến giữa của U23 VN. Tiền đạo Tiến Linh và Văn Tùng sẽ là cặp bài trùng phù hợp nhất.

Vào trận đấu, U23 VN tỏ rõ quyết tâm dành chiến thắng nên các cầu thủ của chúng ta không ngại va chạm, sẵn sàng nhận thẻ để giữ vững thế trận. Đội U23 Indonesia cũng chơi rát nhằm hạn chế thế trận của chúng ta, cho nên thế trận giằng co chủ yếu ở khu vực giữa sân. Cũng có lúc bàn thắng đã trở nên rất gần với U23 VN như ở phút 20' Hoàng Đức cướp bóng ở phần sân nhà, rồi chuyền dọc biên cho Hoàng Anh băng lên. Hoàng Anh đẩy bóng qua hậu vệ Indonesia và dấn vào cấm địa, rồi căng ngang cho Văn Tùng trống trải phía trong. Nhưng bóng sượt qua chân hậu vệ Indonesia làm lỡ đà băng vào của Văn Tùng và đi hết biên ngang. Hay ở phút 41' Hùng Dũng đem về quả phạt trực tiếp, Hoàng Đức treo bóng về cầu môn cho Việt Anh không bị ai kèm, nhưng cú đánh đầu bóng lại đi lệch cột dọc.

Hiệp 1 kết thúc không có bàn thắng nhưng U23 VN có thế trận tốt hơn, uy hiếp khung thành U23 Indonesia nhiều hơn, rất tiếc là bàn thắng lại chưa đến.

Vào hiệp 2, HLV Park đã chỉ đạo U23 phải đẩy nhanh tấn công hơn nữa, quyết tâm phải ghi bàn thắng trước. HLV Park đưa tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng vào thay Nguyễn Văn Tùng. Mạnh Dũng có thể hình tốt hơn Văn Tùng.

Với sự vây ép tốt của hàng tiền vệ U23 VN làm cho U23 Indonesia không triển khai bóng được. Tuy vậy phút 53' Hoàng Anh mất bóng nguy hiểm ở giữa sân, để Egy chọc khe cho Irfan băng xuống bên cánh phải. Irfan sút chéo góc nhưng Thanh Bình chuồi người giải nguy.

54' Văn Đô có đường chọc khe cho Nhâm Mạnh Dũng, Dũng chuyền vào cho Tiến Linh và cú đệm lòng cực nhanh của tiền đạo này đã đem về chiến thắng 0:1 cho U23 VN.

Bàn thắng này đã giải tỏa tâm lý cho U23 VN cũng như tiền đạo Tiến Linh, chúng ta càng chơi càng khởi sắc.

74' Từ quả ném biên của Lê Văn Xuân, Mạnh Dũng làm tường rồi gẩy bóng sang cho Hùng Dũng. Thủ quân U23 VN tiếp tục bật tường với Tiến Linh để đối mặt thủ môn, rồi vẩy má ngoài chân phải vào lưới nâng tỷ số lên 2:0.

Sau bàn thắng thứ 2, U23 VN càng chơi càng hay, hình như tỷ số 2:0 là chưa đủ với đoàn quân của thầy Park,

Phút 76', 79' Tiến Linh có 2 cơ hội nhưng đều bỏ lỡ.

81' Thanh Minh vào thay Tiến Linh và chỉ 1' sau, anh đã cú đánh đầu sau đường chuyền của Văn Xuân, bóng đập trúng cột dọc một cách đáng tiếc.

87' Văn Xuân đột phá tốc độ bên phải, rồi cứa lòng chân trái đưa bóng dội xà ngang đến vị trí của Văn Đô bên cánh trái, anh đá bồi từ khoảng cách trên 20m, hậu vệ Indonesia đá hụt khiến thủ môn bị bất ngờ, bóng bay vào lưới.

Kết thúc trận đấu U23 VN có chiến thắng tâm phục khẩu phục trước U23 Indonesia.

Chiến thắng của U23 VN đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn làm nức lòng người hâm mộ nước nhà, một chiến thắng giải tỏa lo lắng cho thầy trò HLV Park trước một đối thủ tranh chấp chức vô địch với U23 VN ở Sea games 31 này.

Chiến thắng này một phần cũng nhờ sự chỉ đạo có nhiều thay đổi của HLV Park, như sự chuyển đổi cánh của Văn Đô và Văn Xuân đã làm rối loạn đội hình của Indonesia, hay đưa Nhâm Mạnh Dũng đá vị trí tiền đạo...ngoài ra các vị trí trên sân đều hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, sự ban bật 1 chạm nhuần nhuyễn đã gây khó khăn trong việc kèm người của đối thủ. Khoảng cách, cự li giữa các tuyến được các cầu duy trì hợp lí nên đã tạo sức ép liên tục lên phần sân đối phương buộc U23 Indonesia chỉ lo chống đỡ, nhất là hiệp 2.

Xin chúc mừng chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Park. Đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt thôi.

Ở trận đấu trước đó của bảng A, U23 Philipin có chiến thắng 4:0 trước U23 Timor. Leste.

Nguyễn Mạnh Quý

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/vong-loai-sea-games-31-viet-nam-thang-dam-indonesia-3-0-a12314.html