Vòng đấu bù Giải Ngoại hạng Anh: Brighton sáng cửa dự Champions League

Rạng sáng qua 5-4, các trận đấu bù thuộc khuôn khổ Giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra với tâm điểm là trận Chelsea tiếp Liverpool trên sân nhà Stamford Bridge. Thế nhưng, diễn biến trận đấu đã khiến mọi người phải thất vọng.

Chelsea và Liverpool cầm chân nhau

Chelsea và Liverpool cầm chân nhau

* Liverpool dần tắt hy vọng vào tốp 4

Được chơi trên sân nhà cùng sự trở lại của N’Golo Kante, các cầu thủ Chelsea quyết tâm giành chiến thắng để lấy lại sự tự tin sau chuỗi phong độ tệ hại dưới thời cựu HLV Potter. Ở bên kia chiến tuyến, HLV Jurgen Klopp đã có đến 6 sự thay đổi trong đội hình sau trận thảm bại trước Man City.

Chelsea đã thể hiện quyết tâm giành điểm ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Hàng loạt cơ hội nguy hiểm được các cầu thủ chủ nhà tạo ra về phía khung thành của thủ môn Allisson, nhưng sự yếu kém trong khâu dứt điểm tồn tại dưới thời HLV Potter vẫn chưa được HLV tạm quyết Bruno Saltor giải quyết. Đã thi đấu không thật sự xuất sắc, các cầu thủ Chelsea còn kém may mắn khi có 2 lần làm rung lưới của Liverpool nhưng đều bị VAR từ chối, bởi tình huống việt vị của Enzo và một lần bóng chạm cùi chỏ của Kai Havertz.

Về phần The Kop, họ cũng có một ngày thi đấu nhạt nhòa khi đánh mất tuyến giữa và đành chấp nhận rời sân Stamford Bridge với 1 điểm trong tay. Kết quả này khiến cho Liverpool gần như đã hết cơ hội dự Champions League mùa sau khi khoảng cách giữa họ và tốp 4 hiện đã lên 7 điểm.

* Brighton sáng cửa vào tốp 4

Ngoài trận hòa nhạt nhẽo không bàn thắng trên sân Stamford Bridge thì 3 cặp đấu còn lại diễn ra cùng giờ đều có nhiều bàn thắng được ghi. Đáng chú ý là chuyến hành quân đến sân Bournemouth của thầy trò HLV De Zerbi. Với quyết tâm tham dự cúp châu Âu mùa sau, Brighton đã thi đấu áp đảo đội chủ nhà từ những giây đầu tiên của trận đấu. Người ghi bàn mở điểm cho đội khách là tiền đạo trẻ Ferguson với pha đánh gót tinh tế hạ gục thủ thành Neto.

Có được bàn dẫn trước, Brighton thi đấu cầm chừng và có thêm bàn ấn định tỷ số 2-0 ở những phút cuối trận do công của Enciso. Với chiến thắng quan trọng này, Brighton đã tiến rất gần vị trí thứ 4 khi khoảng cách giữa họ và Tottenham đã được rút ngắn còn 4 điểm. Thầy trò HLV De Zerbi vẫn còn 2 trận chưa đấu trong tay cùng hiệu số phụ vượt trội hơn so với cả Spurs lẫn M.U (+17 so với +8 và +4). Nếu làm tốt trong khoảng thời gian sắp tới, cơ hội để Brighton có lần đầu tiên dự Champions League là rất cao.

Ở 2 trận đấu còn lại, dù sớm bị dẫn trước từ phút thứ 12 khi Mangala lập công mở tỷ số cho Nottingham Forest nhưng với quyết tâm cao độ trên sân nhà Elland Road, Leeds vẫn giữ 3 điểm ở lại sân nhà với các bàn thắng của Harrison và Sinisterra trong hiệp 1. Chiến thắng quan trọng trước đối thủ đua trụ hạng giúp Leeds leo lên vị trí thứ 13, còn Nottingham Forest rơi xuống vị trí thứ 17 và có nguy cơ phải xuống chơi ở hạng Nhất vào mua sau.

Trong một diễn biến khác của cuộc đua trụ hạng, bàn thắng ở phút 87 của Bertrand Traore giúp Aston Villa đánh bại Leicester City với tỷ số 2-1. Thất bại khiến Bầy cáo tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi kém vị trí an toàn đến 4 điểm và vẫn chưa có dấu hiệu hồi sinh sau khi sa thải HLV Brendan Rodger. Cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh mùa này hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh gay cấn với sự góp mặt của 9 đội bóng từ hạng 12 đến 20, khi khoảng cách giữa các đội trong nhóm là không nhiều và hoàn toàn có thể thay đổi trong 1 vòng đấu.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202304/vong-dau-bu-giai-ngoai-hang-anh-brighton-sang-cua-du-champions-league-3162594/