Vòng lặp đáng tiếc của CLB Công an Hà Nội

Như thường lệ, CLB Công an Hà Nội dưới thời HLV Mano Polking đều trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt, giàu sức cống hiến. Nhưng khả năng chuyển đổi cơ hội thành bàn thấp và sai lầm trong một số khoảnh khắc từ hàng thủ khiến đại diện ngành Công an không có được kết quả như kỳ vọng.

Đánh rơi chiến thắng

Chỉ trong vòng 4 tháng với 3 trận đấu tại giải quốc tế, CLB Công an Hà Nội trải qua kịch bản giống hệt nhau. Đáng tiếc, đó đều là những kết quả chẳng mấy tích cực với ông Mano Polking cùng các học trò. Ngày 21/5, đại diện ngành Công an mất chức vô địch giải Đông Nam Á vào tay Buriram United, bất chấp việc chơi hay hơn, dẫn bàn sớm và tạo ra nhiều tình huống sóng gió lên cầu môn đối thủ.

Sai lầm của hàng thủ và sự vô duyên nơi hàng công khiến CLB Công an Hà Nội chưa có kết quả tốt.

Sai lầm của hàng thủ và sự vô duyên nơi hàng công khiến CLB Công an Hà Nội chưa có kết quả tốt.

3 tháng sau, CLB Công an Hà Nội thua ngược Pathum United cũng chính tại giải đấu này. Đương kim á quân tiếp tục là đội dẫn bàn, kiểm soát thế trận và thậm chí áp đảo đại diện Thái Lan. Nhưng chỉ cần 2 khoảnh khắc mất tập trung trước những pha dứt điểm đẳng cấp đến từ Chanathip Songkrasin, thủ môn Nguyễn Filip đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng. Nghiệt ngã thay, đó lại chính là 2 tình huống dứt điểm duy nhất mà Pathum United có được trong màn so tài. Để rồi chung cuộc, CLB Công an Hà Nội thua ngược 1-2 đầy cay đắng.

Vòng lặp tiếp tục diễn ra trong trận ra mắt AFC Champions League Two của CLB Công an Hà Nội. Phải khẳng định đại diện Việt Nam đã chơi hay hơn hẳn chủ nhà Bắc Kinh Quốc An. Triết lý tấn công của HLV Mano Polking được các học trò thực hiện chuẩn mực, ngay cả khi không thể có sự phục vụ của Alan và Quang Hải trong đội hình xuất phát. CLB Công an Hà Nội cầm bóng lên tới 59,2%, dứt điểm 29 lần với 9 cú sút trúng đích. Đáng nói, 21 lần trong đó là những lần các “mũi công” của CLB Công an Hà Nội chạm bóng trong vòng cấm địa đối thủ. Nói như thế để thấy mạch triển khai và áp đảo Bắc Kinh Quốc An của đội bóng V.League là tốt ra sao.

Với một thế trận tốt hơn cả mong đợi, không bất ngờ khi CLB Công an Hà Nội ghi bàn ngay từ hiệp 1. Nhưng ngạc nhiên và đáng tiếc thay, họ lại tự làm khó mình khi để Bắc Kinh Quốc An có 2 bàn vượt lên sau giờ nghỉ. Và nếu không có pha dứt điểm đẳng cấp của ngoại binh China, đại diện ngành Công an chưa chắc đã rời khỏi Bắc Kinh với 1 điểm.

Những vấn đề cố hữu

Một trận hòa như thua của CLB Công an Hà Nội trước Bắc Kinh Quốc An cho thấy vòng lặp nghiệt ngã mỗi khi đội bóng này bước ra sân chơi quốc tế. Câu chuyện này xuất phát từ những vấn đề được chính cổ động viên dự đoán trước giờ bóng lăn. Đó là khả năng chuyển đổi cơ hội không cao và sự mất tập trung ở những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt từ hàng thủ.

Trước Bắc Kinh Quốc An, CLB Công an Hà Nội có 29 lần dứt điểm nhưng chỉ có 9 pha bóng đưa về cầu môn đối phương. Và chỉ 2 trong số này trở thành bàn thắng. Như vậy, trung bình cứ 14,5 lần dứt điểm, CLB Công an Hà Nội mới chọc thủng lưới đại diện Trung Quốc 1 lần. HLV Mano Polking có thể tiếc nuối khi Đình Bắc, Leo Artur, Quang Vinh lần lượt đưa bóng tìm đến trúng khung gỗ đội bạn. Song ông cũng khó có thể chấp nhận khi các học trò liên tục lệch thước ngắm ở nhiều pha dứt điểm khác. Trong đó Leo Artur - “sát thủ” V.League tiếp tục kém duyên khi ra sân chơi quốc tế. Trước Bắc Kinh Quốc An, số 10 của CLB Công an Hà Nội có tới 10 pha dứt điểm. Nhưng không một lần nào trong số đó, cầu thủ người Brazil có cơ hội ăn mừng bàn thắng.

Không chỉ hàng tấn công, khả năng tập trung của hàng thủ CLB Công an Hà Nội cũng trở thành nguồn cơn dẫn tới những kết quả không như mong đợi tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á hay AFC Champions League Two. Trước khi Nguyễn Filip mắc lỗi khi đưa bóng vào trúng chân cầu thủ Bắc Kinh Quốc An kéo theo bàn thua thứ 2, một số các đường chuyền thiếu quyết đoán và chính xác cũng đã diễn ra nơi hàng thủ đại diện V.League ngay từ hiệp 1. Nếu như cầu thủ Bắc Kinh Quốc An tận dụng tốt cơ hội hơn, CLB Công an Hà Nội hoàn toàn có thể phải trả giá đắt.

Lại nói về Nguyễn Filip, đây là lần mắc lỗi chơi chân dẫn tới bàn thua thứ 2, kể từ khi anh đầu quân cho CLB Công an Hà Nội vào mùa hè 2023. Vốn nổi tiếng là thủ môn chơi chân hay nhất Việt Nam, Nguyễn Filip cần phải tự kiểm điểm bản thân mình khi thực hiện các pha chuyền bóng thiếu quan sát và làm khó đội nhà đến vậy.

Còn nhớ trong trận thua ngược 1-2 trước Pathum United tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á cách đây không lâu, Nguyễn Filip cũng có tình huống băng lên phá bóng thiếu sự an toàn. Hệ quả, đại diện Thái Lan phản công mẫu mực, với cú sút giữa sân của Chanathip Songkrasin khiến Nguyễn Filip không kịp trở tay,

“Với những tình huống mà cầu thủ đội bạn áp sát hậu vệ đội nhà, thủ môn cứ nên lựa chọn đá ra 2 biên hoặc qua đầu”, HLV Phạm Minh Đức đưa ra lời khuyên cho các thủ môn, sau sai lầm của Nguyễn Filip.

Sau cùng nhìn vào cách CLB Công an Hà Nội thi đấu trước Bắc Kinh Quốc An, các cổ động viên có thể lạc quan cho khả năng đi xa ở mặt trận châu lục của thầy trò Polking. Tuy nhiên, họ cần phải chấm dứt những sai lầm cố hữu ở cả tấn công lẫn phòng ngự, qua đó kết thúc vòng lặp nghiệt ngã đã trải qua xuyên suốt 3 tháng qua.

HLV Polking nuối tiếc

“Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, kiểm soát thế trận và pressing rất tốt trước một đối thủ mạnh. Đáng ra chúng tôi phải có 3 điểm, nhưng vài khoảnh khắc mất tập trung đã khiến chúng tôi chỉ giành được 1 điểm. Dù vậy, đây vẫn là một màn trình diễn rất tích cực”, ông Polking nói. Một điểm đáng chú ý là sự vắng mặt của Quang Hải trong trận đấu này. HLV Polking giải thích: “Quang Hải bị chấn thương từ trận trước và cần vài tuần để hồi phục. Ban đầu, tôi định đưa cậu ấy sang, nhưng cuối cùng quyết định để cậu ấy ở lại Việt Nam. Các cầu thủ thay thế hôm nay đã chơi rất tốt, và tôi hài lòng với họ”.

Sau lượt trận đầu tiên, Công an Hà Nội và Bắc Kinh Quốc An cùng chia sẻ vị trí thứ 2 tại bảng E. Bất ngờ lớn nhất là Tai Po (Hồng Kông, Trung Quốc), đội bóng bị đánh giá thấp nhất, đã xuất sắc đánh bại MacArthur để tạm dẫn đầu bảng.

An Khánh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/so-tay-the-thao/vong-lap-dang-tiec-cua-clb-cong-an-ha-noi-i781985/